Những người cựu chiến binh sống vì mọi người

(VOH) - Hiện nay, Hội CCB (cựu chiến binh) thành phố Hồ Chí Minh có hơn 57 ngàn hội viên. Trong đó, rất nhiều CCB khi trở về cuộc sống đời thường gặp khó khăn về kinh tế, nhưng bằng ý chí, bằng nghị lực, họ đã vươn lên, cải thiện kinh tế gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Những người cựu chiến binh sống vì mọi người

(VOH) - Hiện nay, Hội CCB (cựu chiến binh) thành phố Hồ Chí Minh có hơn 57 ngàn hội viên. Trong đó, rất nhiều CCB khi trở về cuộc sống đời thường gặp khó khăn về kinh tế, nhưng bằng ý chí, bằng nghị lực, họ đã vươn lên, cải thiện kinh tế gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Một trong những tấm gương điển hình CCB làm kinh tế giỏi là ông Phạm Ngọc Tuân, là thương binh hạng 3/4, năm nay đã 73 tuổi, chủ trại nuôi Nhím ở Củ Chi . Ít ai biết được ngày ông rời quân ngũ trở về chỉ có 2 bàn tay trắng và nay Ông là người có nhiều đóng góp cho địa phương, cho công tác từ thiện xã hội. Vợ ông cũng là cán bộ Quân đội nghỉ hưu và là thương binh 1/4 . Ngày mới về địa phương, lương hưu của hai vợ chồng không đủ trang trải cho cuộc sống, nhất là các con ông khi đó lại sắp vào đại học. Với suy nghĩ nung nấu là bằng mọi cách phải nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn, Ông Phạm Ngọc Tuân bắt đầu sự nghiệp chăn nuôi khi tuổi đã về hưu của mình bằng một đôi heo. Sau một thời gian thấy nuôi heo không còn kinh tế nữa, ông chuyển sang nuôi trăn, con trăn đã khiến kinh tế gia đình ông được cải thiện, nhưng không bằng lòng với những gì đã có, ông luôn tìm tòi, học hỏi và gầy dựng các mô hình chăn nuôi khác như nuôi Dê sữa, Ếch Thái, Đà điểu …và hiện nay là nuôi Nhím.

Các mô hình chăn nuôi đó đã làm cho cuộc sống gia đình ông ngày càng được nâng lên, các con ông được học hành đến nơi đến chốn. Từ đó, vợ chồng có điều kiện tham gia công tác xã hội, từ thiện, đi tìm đồng đội và giúp đỡ nhiều gia đình CCB khác làm kinh tế. Ngay tư khi cuộc sống còn khó khăn, vợ chồng ông với chiếc xe máy cũ kỹ đã trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội ở Bình Long, Bến Cát, Tây Ninh. Không chỉ tìm hài cốt. Hai vợ chồng ông còn rong ruổi khắp nơi, tìm đến các nghĩa trang có mộ đồng đội, rồi về quê đưa thân nhân liệt sĩ lên thăm mộ.

Với những năm tháng đi tìm đồng đội, vợ chồng ông đã tìm được hơn 20 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang cải táng. Năm 1997, gia đình ông được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tặng bằng khen về công tác đền ơn đáp nghĩa.Bên cạnh đó, gia đình ông cũng tham gia đóng góp cho công tác từ thiện xã hội như góp Tôn xây chợ, góp tiền xây nhà truyền thống, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp trung thu,tặng quà tết cho bà con nghèo, ủng hộ thân nhân liệt sĩ đi tìm hài cốt, ủng hộ hội cựu chiến binh, xây nhà tình nghĩa cho đồng đội, ủng hộ quỹ truyền thống….

Nói về kết quả đã đạt được, ông cho rằng chính môi trường quân đội đã cho ông có thêm nghị lực phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống để có được như ngày hôm nay. Ông nói:

Không chỉ riêng CCB Phạm Ngọc Tuân mà Hội CCB TP còn có rất nhiều những tấm gương nữa. Khi trở về cuộc sống đời thường thì họ đã chiến đấu với sự đói nghèo, lạc hậu. Và với bản lĩnh của người lính đã được trui rèn trong môi trường quân đội, họ không ngại xông pha vào mặt trận mới không kém phần cam go đó là mặt trận kinh tế, mặt trận chống đói nghèo. Hiện nay thành phố có 754 gương CCB làm kinh tế giỏi. Đáng lưu ý hơn phân nửa trong số đó là những CCB đi từ chương trình xóa đói giảm nghèo đã vươn lên để có cuộc sống khá giả và trở thành tấm gương điển hình cho mọi người noi theo. Theo tổng kết của thành phố năm 1992, thành phố có gần 6 000 hộ CCB nghèo đến năm 2008 chỉ cón 22 hộ CCB nghèo. Đây là một thành quả đáng ghi nhận của của các hộ CCB Các mô hình giảm nghèo của CCB trãi ra ở các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, trang trại, tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả cao. Nhiều CCB từ chỗ nghèo khó đã có cuộc sống khá giả, trở thành những ông chủ trang trại, chủ xưởng sản xuất, doanh nhân thành đạt … và có nhiều đóng góp nhiều cho xã hội. Hoạt động của Hội CCB các các quận – huyện cũng khởi sắc. Tại các quận, huyện- các Hội viên cũng tự nguyện đóng góp xây dựng được gần 200 căn nhà tình nghĩa trị giá trên 3 tỷ đồng, hơn 400 căn nhà tình thương trên 4 tỷ đồng. Đó là chưa kể số 250 căn nhà tình nghĩa và 919 căn nhà tình thương có được do Hội CCB các quận huyện vận động.Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Trung ương ghi nhận về những đóng góp của CCB thành phố HCM:

Những tấm gương CCB làm kinh tế giỏi như bác Phạm Ngọc Tuân đã chứng minh truyền thống và bản chất tốt đẹp của người bộ đội Cụ Hồ: Dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa vẫn không ngại khó khăn gian khổ, không ngừng phấn đấu vươn lên…Không chỉ giúp mình, những CCB làm kinh tế giỏi còn đóng góp cho công tác từ thiện xã hội, đi tìm mộ đồng đội, giúp đỡ nhưng CCB khác đó chính là thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Những tấm gương của các CCB rất đáng tôn vinh và biểu dương để cho thế hệ sau học tập noi theo. Trong gian khó mà họ vẫn vươn lên vượt qua phong ba bão táp, sống vì mọi người xứng đáng với danh hiệu “ Bộ Đội Cụ Hồ ”

Thoại Diễm