Những tấm lòng tương thân tương ái

(VOH) - Phát huy truyền thống và tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, nhân dân cả nước san sẻ với những đau thương mất mát mà đồng bào vùng lũ ở các tỉnh ĐBSCL đang gánh chịu bằng cả tấm lòng hảo tâm, chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng. Phóng sự Những tấm lòng tương thân tương ái của Phóng viên Thành Sang đề cập chi tiết nghĩa cử đẹp này.
Đồng Tháp Mười nước lũ ngập trắng xóa ruộng đồng. ảnh: Thành Sang

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do lũ lụt gây ra ở các tỉnh ĐBSCL. Khắp nơi trong cả nước lại dấy lên phong trào "lá lành đùm lá rách", đồng tâm hiệp sức giúp đồng bào vùng bị thiên tai giảm thiểu khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất…
Đến nay lũ đã làm ngập trên 60 xã thuộc các huyện vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh LongAn) là Mộc Hóa, Tân Hưng và Vĩnh Hưng và một phần của huyện Tân Thạnh.
Lũ về thật là một tai họa lớn cho bà con nông dân nghèo! Hàng trăm gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thiếu đói. Nếu như lũ không về thì trên vuông khóm vuông khoai hoặc vườn cây cộng với tiền đi làm thuê hàng ngày, đời sống bà con không đến nỗi túng quẫn lắm.Gia đình ông Phạm Văn Hùm ở ấp Cả Nổ xã Vĩnh Lợi cũng giống như hàng trăm hộ gia đình nghèo khác sống ven kinh tỉnh lộ.Ông Hùm cho biết: Từ huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) gia đình chú bồng bế nhau lên Tân Hưng từ năm 1992 với hy vọng làm ăn khá lên, vứt bỏ đói nghèo từ vùng đất hoang hóa. Được chính quyền xã cấp hơn 0,5 ha đất, trồng lúa.Vậy mà ,giờ đây lại mất trắng. Tám miệng ăn chỉ trông vào vụ lúa sắp được ăn. Đùng một cái, lũ tràn về! Gia đình ông lại càng khó khăn... Nhưng bà con Tân Hưng đâu dễ bỏ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn. Thông cảm với hoàn cảnh của ông Hùm và những hộ nghèo khác xã đã giúp đỡ cây cột, ván để kê kích nhà cửa ,dựng nhà, làm sàn ở tạm. Nhiều hộ ở các xã Hưng Hà, Hưng Điền B, Vĩnh Bửu và Vĩnh Thạnh đã giúp cho nhau từng tấm tranh, chia nhau từng bát gạo, lon muối… sống tạm khi nước lũ tràn..
Nhiều hộ dân ở xã Khánh Hưng, Thái Trị và Thái Bình Trung – huyện Vĩnh Hưng do chưa thể tìm được chỗ ở ổn định trong thời gian cấp bách, nên phải kê kích nhà cửa hoặc chạy lũ theo cách dựng lều tạm ven trục lộ giao thông, đưa gia súc, gia cầm theo cùng, hoặc tận dụng sân trường học, các gò đất cao để ở. Nhiều gia đình 4-5 nhân khẩu phải sống chen chúc, ngột ngạt trong không gian từ 8-10m2 vừa chứa đồ đạc, vừa tổ chức ăn, ở, nấu nướng, điều này dẫn đến nhiều hệ lụy về môi sinh, môi trường. Tuy nhiên, đáng lo nhất là hầu hết người dân có nhà bị ngập đều thiếu phương tiện khai thác lợi thế mùa lũ, nhất là đánh bắt thủy sản để mưu sinh, như: Xuồng, câu, lưới... Chỉ tính riêng tỉnh Long An, con số này lên đến gần 1.000 hộ. Điều này cộng với thiệt hại chăn nuôi, sản xuất do vỡ đê bao và sạt lở đất đã đẩy số hộ cần cứu trợ tăng lên từng ngày.

Mua bán các nhu yếu phẩm trong mùa nước lũ. ảnh: Thành Sang.

Khác với các nơi khác ở Long An, đất và nguồn nước ở Tân Phước bị nhiễm phèn nặng nên các loại cá, rau màu cũng rất hiếm. Ngay cả cây điên điển và rau muống vốn ưa vùng nước nổi cũng không sống được nơi đây. Vậy người dân lấy đâu ra rau, cá để sống khi không kiếm được một đồng? Tiếp xúc với lãnh đạo huyện Tân Hung, chúng tôi được biết: Đa số bà con ở đây đều là dân nghèo trong và ngoài tỉnh về đây lập nghiệp. Bình quân mỗi hộ được chính quyền cấp từ 1 đến 3 ha đất hoang và được vay ít vốn để trồng các loại cây như: Bạch đàn, khoai mỡ và trống lúa. Nếu khóm, khoai mỡ được mùa thì mỗi nông dân thu được từ 8- 10 triệu đồng/ha. Coi như mùa nước năm nay bà con dành mất “cả chì lẫn chài”… Chị Ngô Thị Kiền – Hội phụ nữ xã Vĩnh Lợi nói với chúng tôi: “Tuy kinh phí địa phuong eo hẹp, nhưng chúng tôi cũng đã trích một phần để cứu trợ cho những hộ khó khăn, giúp bà con ít gạo, tiền sống qua mùa nước nổi”. Chị Kiền nói:

Cái khó của bà con vùng lũ Tiền Giang hiện nay là không có xuống ghe đi lại. Nhiều gia đình đến đây lập nghiệp cũng không có lấy một chiếc xuồng để làm chân đi lại hoặc giăng câu thả lưới. Thế nhưng mỗi khi đi chợ mua gạo muối, nhà có xuồng cho những nhà không xuống quá giang hoặc mua hộ những viên thuốc, cân khoai, ký gạo. Nhiều bà con ở các xã ..chia nhau từng thước lưới, cần câu để cùng kiếm cái ăn qua ngày. Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Huệ và anh Trần Văn Nam ở ấp Cả Sách chúng tôi càng xúc động hơn, khi thấy khoảng 10 em nhỏ của anh Nam va chị Huệ nheo nhóc ngồi trên chiếc giường nhỏ tránh lũ. Còn anh và vợ đang trong tình trạng bệnh hoạn. Thế nhưng hàng ngày anh vẫn bơi xuồng hơn 5 cây số để đưa con anh và những trẻ hàng xóm đi học. Võ Hồng Vân, Phó chủ tich xã cùng đi với chúng tôi cho biết: “Gia đình anh nghèo lắm. Xã đang xét trợ cấp cho gia đình anh”. Được biết, tỉnh Long An cũng vừa xuất kinh phí cho việc cứu trợ những hộ bị ngập nặng và khó khăn. Trong số 1.000 hộ không có xuồng ghe, trước mắt tỉnh cấp 500 xuồng cho những hộ thật sự khó khăn để bà con làm phương tiện đi lại và sinh sống trong mùa nước. Về sự chia sẻ, giúp nhau trong khó khăn, chị Nguyễn Thị Huệ và ông Trần Văn Nam xúc động nói:

Hiện nay, MTTQ tỉnh Long An cùng các cơ quan ban ngành đang vận động trong CBCNV, đồng bào các nơi không bị lũ quyên góp giúp nhau “của ít lòng nhiều” đối với bà con vùng bị lũ. Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng kêu gọi tấm lòng hảo tâm của đồng bào hướng về vùng lũ Long an:
Hy vọng rồi đây sẽ có nhiều tấm gương sáng về sự đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ nhau để cùng chống chọi và khắc phục hậu quả của lũ lụt.