Niềm vui lớn nhất là được đóng góp cho xã hội

(VOH) - Ba mươi sáu năm trước, từ trong những cánh quân trùng điệp, những người lính Cụ Hồ mà tôi sẽ kể trong bài viết dưới đây đã chiến đấu quả cảm bên đồng đội trong chiến dịch HCM, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975.
Và hôm nay, qua 36 năm sau ngày đất nước thống nhất, trên mái tóc mỗi người đều đã điểm sợi bạc, song với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân quên mình, những người cựu chiến binh ấy vẫn không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ hồ, lao động và cống hiến cho xã hội. Mỗi người một công việc, đóng góp ở nhiều góc độ khác nhau nhưng những gì mà họ đã làm thật đáng trân trọng và khâm phục.

Đến vùng Tân Nhựt, Bình Chánh mà hỏi ông Năm Hùng, tên thật là Nguyễn Thế Hùng thì không ai mà không biết đến ông, một cựu chiến binh có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng mô hình VAC tại xã. Mới gặp ông, chúng tôi không nghĩ người nông dân có gương mặt hiền như đất này từng là một xã đội trưởng trong kháng chiến chống Mỹ. Sau giải phóng, ông công tác tại UBND xã Tân Nhựt, phụ trách công tác Đảng cho đến lúc về hưu. Là người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nên ông không thể nào quên được khí thế hừng hực của quân dân ta lúc bấy giờ. Ông nhớ lại đêm 29-4-1975, khi nhận được lệnh cấp trên, ông đã huy động trên 20 chiếc ghe lớn để chở đại quân qua sông Cần Giuộc. Ông kể:“ Lúc đó tinh thần anh em lên cao dữ lắm, bà con ủng hộ ghe xuồng, sẵn sàng đưa bộ đội vào Sài Gòn, đến tận 6h sáng mới đưa toàn bộ đại quân qua sông”. Cho đến hôm nay, khi nhớ lại, ông thấy mình thật may mắn vì vẫn còn sống và được nhìn thấy sự đổi thay to lớn của đất nước.
Với tâm niệm tự lực là chính nên khi về hưu, ông quay lại với mảnh vườn, ao cá, tự học hỏi tìm tòi để làm kinh tế trang trại. Từng bước, từng bước tích lũy kinh nghiệm, lấy ngắn nuôi dài và trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền. Điều đáng quý nhất ở người cựu chiến binh này là những đóng góp cho địa phương. Không chỉ làm giàu cho mình mà ông còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con tại xã. Con đường đá trải dài hàng cây số giờ đã hết lầy lội cũng là nhờ vào sự đóng góp của ông Năm Hùng. Hiện nay, với ông điều quan trọng nhất là luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, ông tâm sự:

Cũng như bao thanh niên cùng thời, ông Phạm Văn Sinh xung phong lên đường nhập ngũ. Là sinh viên chuyên ngành Lý - Đại học tổng hợp Hà Nội, ông được phân công về binh chủng thông tin từ năm 1967, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là nắm bắt tình hình chiến sự, nhận và chuyển thông tin quân sự đến các đơn vị. Ông chia sẻ: “Chính những tháng ngày tại chiến trường đã tôi rèn cho tôi sự rắn rỏi, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó”. Sau giải phóng, ông tiếp tục đi học và công tác trong nghành giáo dục rồi chuyển sang nghành vận tải biển cho đến khi về hưu. Từng công tác trong nghành giáo dục một thời gian nên ông thấu hiểu khó khăn của ngành, đồng thời cũng thấy được cống hiến cao cả của những thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Chính vì lẽ đó, với suy nghĩ “tất cả vì đàn em thân yêu” trong khả năng của mình, ông đã mở một nhà trẻ dành cho con công nhân, lao động bình thường.

Ở mỗi công việc, phẩm chất bộ đội luôn thôi thúc ông tìm tòi và làm những việc có ích. khi về hưu, ông Phạm Văn Sinh cùng gia đình xây dựng 30 nhà trọ khang trang, chủ yếu là cho công nhân và sinh viên trọ. Là Chủ tịch Hội CCB phường Bình Thuận, quận 7 nên ông nắm rất rõ những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Khi TP vận động Đảng viên thực hiện Nghị quyết 11 thì ông là người tiên phong, bằng việc không tăng giá nhà trọ, giữ đúng mức giá điện theo quy định của nhà nước. Ông Sinh cho biết:
Theo một cách làm riêng, ông Huỳnh Văn Nới, Hội CCB quận Bình Tân hiện đang làm công việc rất đỗi giản dị là thu gom thức ăn thừa và chuyển đến cho những bà con nông dân nuôi heo. Trước đây, gia đình ông cũng từng tạo dựng một trang trại heo lên đến vài trăm con, mỗi ngày ông đều đặn đến các quán ăn, xí nghiệp để lấy thức ăn thừa nuôi heo. Dù khó khăn song với sự cần cù, chấp nhận mọi vất, từ hai bàn tay trắng, ông đã mua được 1 chiếc xe tải nhẹ để vận chuyển thức ăn. Giờ đây, đã ở cái tuổi gần thất thập song ông vẫn miệt mài lao động, không những thế ông còn giúp đỡ những đồng đội cũ còn khó khăn, thu nhận những người có hoàn cảnh kém may mắn, người khuyết tật vào làm việc. Nói về ước vọng, ông Huỳnh Văn Nới chia sẻ:

Đất nước qua ba mươi sáu mùa xuân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có thể nói rằng, trong những thành tựu to lớn ấy có một phần đóng góp của Cựu chiến binh. Họ, những chàng trai chân đất năm xưa, trong kháng chiến đã anh dũng chiến đấu cho nền độc lập nước nhà, rồi khi trở về cuộc sống đời thường họ vẫn giữ vững phẩm chất sáng ngời của “anh Bộ Đội Cụ Hồ”. Và trên mặt trận xóa đói nghèo hôm nay, ở nơi đâu chúng tôi cũng luôn thấy có hình ảnh cao đẹp của những người lính Cựu chiến binh./.