Nơi ấy, nhiều số phận đã đổi thay

(VOH) - “Làm sao để người nghèo thoát nghèo một cách căn cơ?”- Đó là niềm trăn trở đau đáu trong lòng những cán bộ Mặt trận quận 9. Mười năm qua, nguồn quỹ “vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc quận 9 đã tiếp sức cho hàng ngàn hộ vươn lên thoát nghèo, bao gia đình có được mái nhà đàng hoàng, nhiều trẻ em được đến lớp... Trong số 1.400 hộ thoát nghèo trong năm 2010 vừa qua chúng tôi nghiệm ra, ngoài nguồn vốn hỗ trợ, những hộ này đã thoát nghèo còn nhờ vào chính nghị lực, ý chí vươn lên trước số phận của họ.

Theo chân các cán bộ mặt trận phường, chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, ngụ số C15/4, thuộc tổ 20, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Đây là một trong những trong những hộ từng ở trong chương trình hỗ trợ người nghèo nhiều năm liền, bây giờ gia đình chị đã thực sự từ giã những tháng ngày túng bấn. Nói về gia đình chị Huệ, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Mặt trận phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 cho biết: "Hộ anh Tuấn và chị Huệ lúc trước nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của phường. Ảnh thì sửa tivi, chị Huệ thì cũng không có việc làm gì. Có 3 đứa con trai đang đi học. Mặt trận phường hỗ trợ vốn để chị bỏ báo, mấy đứa con thì nhận được học bổng của Quỹ vì người nghèo. Bây giờ đã thoát nghèo rồi". Còn chị Nguyễn Thị Huệ tâm sự: "UBMTTQ đã hỗ trợ học bổng hỗ trợ học bổng cho con của mình học hết lớp 6, mình thì được vay vốn xóa đói giảm nghèo để 2 vợ chồng có vốn làm ăn, chăm lo cho con cái tiếp tục được học tập".

Nhờ nguốn vốn đó mà gia đình chị Huệ đã ra khỏi chương trình diện hộ nghèo năm nay. Nguồn vốn đó đã giúp chồng chị mua phụ tùng, đồ nghề sửa ti vi, mấy đứa con được hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, còn chị Huệ có vốn lấy báo đem bỏ mối kiếm đồng ra đồng vào. Chị Huệ khoe với chúng tôi đến giờ, mối quen mua báo hàng ngày của chị có đến hơn 100 hộ. 100 hộ, nghĩa là sáng sáng, chị phải dừng chân hơn 100 lần trong các con hẻm nhỏ của khu phố mình bỏ báo cho chòm xóm, nghĩa là chị phải thức dậy từ lúc gà gáy đến khi nắng buổi sáng đã gắt thì mới xong việc. Dẫu vậy, chị luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại vì đã thoát nghèo.

Nói về nguồn vốn hỗ trợ của Mặt trận, chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBMTT phường Long Trường, quận 9 nhiệt tình đưa chúng tôi đến nhà bà Mạch Thị Cẩm Vân ngụ số 2/1B khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9. Nhà bà Mạch Thị Cẩm Vân nằm biệt lập đối diện khu đất trống. Đây là hộ đã “đổi đời” sau khi nhận được nhiều nguồn hỗ trợ: Nhà tình thương, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, nguồn vốn “xóa đói giảm nghèo” từ Hội Nông dân và được phòng kinh tế quận hỗ trợ bò sữa. Từ việc nuôi heo mọi, heo vuông thất bại, con bò sữa ban đầu do quận hỗ trợ cho gia đình bà Vân nuôi không lấy lãi, đến giờ, đàn bò sữa 10 con của bà mỗi ngày cho gia đình bà được 50 lít sữa, một lít, bà bỏ mối được 10 ngàn đồng. Bây giờ ở trong căn nhà khang trang, bà Mạch Thị Cẩm Vân vẫn không quên được những tháng ngày còn vất vả, bà Vân nói: "Gia đình tôi nghèo lắm, ở nhà lá. Ổng thì đi làm hồ, còn tôi ở nhà bán hột quẹt. Hồi đó nhà chỉ để được cái bàn chứ không kê được cái tủ như thế này đâu. Năm 2003, Mặt trận hỗ trợ cho gia đình tôi nhà tình thương; Phòng kinh tế giới thiệu chăn nuôi bò sữa với mô hình nhân giống".

Tuy nhiên, không phải hộ nào cũng khá lên nhờ nguồn vốn hỗ trợ! Phải có ý chí, nghị lực thoát nghèo, phải chịu khó thức khuya dậy sớm, tắm táp lau chùi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí treo mùng cho bò ngủ. Ngồi nhớ lại những ngày trước, ông Nguyễn Đăng Cháu, Trưởng ban điều hành khu phố 1, phường Phước Long B vừa nhấp ngụm trà vừa tâm sự: Hiện khu phố có 499 hộ dân với gần 3000 nhân khẩu, tuy nhiên, trong số này, có đến gần 1.300 người dân ở trọ, còn lại đa số là các hộ dân đều là dân tái định cư nằm trong diện giải toả kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè về đây sinh sống bằng đủ thứ nghề, đa phần là buôn bán nhỏ lẻ, làm công nhân. Những ngày ông đi rà soát toàn khu phố thì thấy còn hơn 80 hộ nghèo, vậy là, ông cùng Mặt trận, các cựu chiến binh, hội phụ nữ trong khu phố lên kế hoạch vận động, trong 10 năm qua, đã vận động được hơn 220 triệu đồng và đã hỗ trợ, chăm lo cho dân nghèo trong khu phố mình. Hộ nào khó khăn quá thì xin thêm nguồn hỗ trợ khác để giúp họ như gia đình anh Nguyễn Hòa, bản thân anh bị bệnh hoại tử chân, còn phải bươn chải để nuôi cha già năm nay đã 93 tuổi. Nói về công tác chăm lo cho người nghèo của quận trong 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Bạch Lệ, Phó chủ tịch UBMTTQ quận 9 cho biết: "Trong suốt chặng đường dài như vậy, phải nói rằng cấp ủy, UB, MTTQ và các tổ chức thành viên phải thống nhất, tập trung chăm lo cho người nghèo. Qua 10 năm, quận 9 đã tạo điều kiện rất lớn cho nhiều hộ có căn nhà ổn định, các em có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường, đã xây được 207 căn nhà tình thương, 5 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 35 căn, ngoài ra, chống dột 22 căn, tổng chăm lo học bổng là 2.383 suất, xe đạp 98 chiếc, vé xe buýt, nhà vệ sinh tự hoại... nguồn chăm lo của quận 9 trong năm qua gần 7tỷ".

Trong số 13 phường của quận 9, có 4 phường nghèo được đã được Tp đặc biệt quan tâm, hỗ trợ gồm: Phường Long Trường, Long Phước, Phú Hữu, Trường Thạnh. Ngoài nguồn hỗ trợ người nghèo, nguồn ngân sách của Tp cũng đã đầu tư cho 4 phường nghèo của quận 65 công trình với tổng vốn hơn 64 tỷ đồng với 11 cây cầu bê tông, 36 con đường nhựa, 3 con đường bê tông, nâng cấp 3 con đường cấp phối sỏi đỏ, xây dựng 1 trường học, 4 chợ, 1 trạm y tế, 4 nhà văn hóa. Nhờ vậy, những người nghèo của quận 9 đã được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ tiện nghi hơn. Những việc mà cán bộ Mặt trận cùng đoàn thể ở cơ sở đã chăm lo cho người nghèo thật thiết thực, ý nghĩa!

Mặt trận không chỉ trao cho người nghèo “con cá” những lúc đói lòng, mà còn hỗ trợ cho người nghèo chiếc “cần câu” để mưu sinh. Trách nhiệm của Mặt trận cơ sở, cùng các đoàn thể các cấp đã góp phần xóa bớt sự nhọc nhằn của người lao động, tạo điều kiện cho con em của họ mơ về một tương lai tươi sáng hơn.