Theo ghi nhận, hiện nay, ở một số khu vực có nhiều công nhân, sinh viên thuê nhà trọ như các quận: Gò Vấp, quận 12, quận 4, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình… nhiều chủ nhà trọ tự ý tăng giá: từ giá phòng, giá điện, nước, tăng một cách rất tùy tiện. Ghi nhận thực trạng trên, phóng viên Lệ Loan có phóng sự: Chủ nhà trọ tăng giá, người ở trọ lao đao.
![]() |
Tôi ghé vào dãy nhà trọ có 7 phòng trong một con hẻm ngoằn
ngoèo ở gần chợ Gò Vấp. Căn phòng của chị Vũ Thị Lương chỉ rộng chừng 6m2 nhưng
chị cho biết, phòng trọ ở đây rẻ nhất cũng đã 1 triệu đồng/ phòng, điện 2500
đồng/KWh, nước giếng 50 ngàn đồng/ người/tháng. Hai vợ chồng chị làm công nhân
may, tằn tiện lắm cũng không có dư. Vậy mà trong năm nay, chủ nhà trọ của chị
tăng tiền phòng liên tục. Chị Lương nói:
Mới đây, khi nhà nước có sự điều chỉnh giá điện, nước, bà chủ nói bóng nói gió
rằng tháng sau, liệu mà thêm tiền rác, tiền điện, tiền nước, mình bà, bà gánh
không nổi. Thực tế hiện nay, thì giá điện mà các chủ nhà trọ thu của người ở trọ
được xem là “hữu nghị” nhất cũng ở mức 2.500 đồng/kWh, nếu xài nước máy thì tính
với giá 12.000 đồng/m3. Trong khi theo quy định mới từ ngày 1-3 của chính phủ,
nếu xài từ 1-50kWh đầu tiên, thì giá điện sinh hoạt cũng chỉ tính ở mức 600
đồng/KWh. Và nếu xài vượt quá định mức, cứ cho là ở mức cao nhất, tính từ 401
KWh trở lên thì người tiêu dùng cũng chỉ trả 1. 890 đồng/KWh. Giá nước máy cũng
thế, theo quy định mới, trong một tháng, bình quân một người được sử dụng 4m3
nước với giá 4000 đồng/m3. Và nếu người đó xài vượt quá định mức là 6m3/ tháng
thì cũng chỉ tính ở mức 10.000 đồng/m3. Như vậy, so với giá điện, giá nước từ
trước tới giờ, khi chính phủ chưa có sự điều chỉnh tăng nhẹ như hiện nay, thì
các chủ nhà trọ cũng đã lời gấp đôi, gấp ba rồi. Trao đổi với chúng tôi về vấn
đề tăng giá điện một cách tùy tiện của các chủ nhà trọ, ông Huỳnh Trí Dũng,
trưởng phòng kinh doanh công ty Điện lực Tp.HCM cho biết:
Đặc biệt là các khu vực có nhiều công nhân, sinh viên thuê nhà trọ như các quận:
Gò Vấp, quận 12, quận 4, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình… người viết đã đi khảo
sát và nhận ra một điều: Không phải người ở trọ thiếu kiến thức, thiếu cập nhật
thông tin đâu, mà đa số người ở trọ cho rằng, họ có nói cũng chẳng thay đổi được
gì, vì chủ nhà trọ bảo, nếu người ở trọ cảm thấy không thoải mái với mức giá đó
thì mời đi chỗ khác, nhà trọ của họ không thiếu người ở. Quả đúng là như vậy,
hiện nay, nhà trọ đang rất khan hiếm! Hàng ngày, chỗ tôi ở trọ cũng thường có
vài người đến hỏi thuê phòng. Có người đặt cọc tiền phòng trước ba, bốn tháng
nhưng vẫn chưa có phòng để ở. Có khi ba, bốn người xúm lại giành thuê một căn
phòng. Mà lẽ thường tình cái gì hiếm thường đi đôi với… “làm giá”. Có điều, “làm
giá” ở mức độ nào thì còn tùy vào lương tâm của người chủ nhà trọ đó. Ông Nguyễn
Văn Mười, chủ của một dãy nhà trọ 8 phòng ở quận Thủ Đức cho biết, hiện nay tất
cả nhà trọ quanh khu vực ông ở đều đồng loạt tăng giá! Từ giá phòng, đến giá
điện, nước, riêng ông thì không tăng. Lý giải về điều này, ông Mười cho biết:
Đó là chủ nhà trọ còn có chút tình. Còn chủ nhà trọ nào “cơ hội” thì người ở trọ
cũng đành bấm bụng mà chịu, như chủ nhà trọ bên quận 9 mà tôi có dịp ghé qua.
Mọi người ở đây than phiền rằng tiền nước ở đây bà chủ thu đến 16 ngàn đồng/m3,
gấp 4 lần so với giá quy định, tiền phòng 850 ngàn đồng/ tháng, tiền điện 2500
đồng/KWh. Sáu mẹ con chị Nguyễn Thị Hà mới đến thuê tháng đầu tiên mà đã tính
chuyện phải tìm nơi khác. Chị bảo phòng chật chút cũng không sao, nhưng hễ nghĩ
đến số tiền phải thanh toán hàng tháng là chị chóng mặt.
Hoàn cảnh của chị Hà thật tội nghiệp! Hàng ngày chị đi giúp việc nhà cho người
ta. 5 đứa con của chị đều đi làm thuê ở xưởng mỹ nghệ, tối về đi học bổ túc. Chị
lo sốt vó mỗi khi đến kỳ đóng tiền phòng. Nói về việc tăng giá một cách tùy hứng
hiện nay của một số chủ nhà trọ, Nguyễn Văn Tình, sinh viên trường Đại Học Khoa
Học Tự Nhiên chia sẻ:
Tôi gặp cô sinh viên Nguyễn Thị Tố Đan - đang theo học ngành Công nghệ Sinh học
của trường Đại Học Hồng Bàng đang lúi húi dán giấy tìm người ở ghép tại trạm xe
buýt ở quận 12. Đan cho biết từ sáng tới giờ em dán được 6 tờ rao vặt ở gần các
trường đại học, những nơi công cộng nhưng chưa thấy ai gọi. Tôi lướt vội nội
dung trong tờ giấy em viết: “Cần tìm 3 sinh viên nữ ở ghép để chia bớt tiền
phòng. Hiện nay phòng đã có 2 sinh viên. Phòng thoáng mát, rộng gần 8m2, tiện
đường đón xe buýt đi học. Giá phòng 1triệu đồng/ tháng, tiền điện 3000 đồng/KWh,
tiền nước 14 ngàn đồng/m3”. Đan cười như mếu nói với tôi rằng, bà chủ nói tháng
sau tăng giá phòng, điện, nước, em đang mong có ai đó xin ở để chia sẻ bớt tiền
phòng, chứ hổm rày, lo nghĩ đến tiền bạc thôi mà em mất ăn mất ngủ, không còn
tâm trí đâu học hành.
Thưa quý vị! Chính phủ chỉ nhích giá điện, nước tăng nhẹ theo lộ trình và theo
nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, mục tiêu ổn định kinh tế
vĩ mô khi nền kinh tế vừa phục hồi sau suy giảm. Vậy mà các chủ nhà trọ “đục
nước béo cò”, rỉ tai nhau “làm giá” khiến tình cảnh những người lao động có thu
nhập thấp và các sinh viên xa nhà càng thêm khốn đốn. Thiết nghĩ nên có một sự
tổng rà soát, kiểm tra lại tất cả các khu nhà trọ, đưa ra một mức giá quy định
phù hợp, từ giá phòng đến các điện, nước và xử phạt mạnh tay đối với những chủ
nhà trọ nào không chấp hành nghiêm. Có như thế thì nhiều người ở trọ không phải
đau đầu, sốt vó vì sự tự ý tăng giá của các chủ nhà trọ./.
Lệ Loan

