Sâu nặng nghĩa tình của đồng bào – đồng chí dành cho nhà lãnh đạo xuất sắc Võ Văn Kiệt

(VOH) - Đồng chí Võ Văn Kiệt ra đi trong niềm tiếc thương sâu sắc của nhân dân cả nước. Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình ảnh về nhà lãnh đạo xuất sắc và tiên phong trong thời kỳ đổi mới đất nước, tràn ngập những câu chuyện mà bất kỳ ở chỗ nào, cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều nói thật cảm kích và khâm phục về anh Sáu Dân- chú Sáu Dân, một tấm lòng vì dâ

Ghi nhanh thu thanh: Sâu nặng nghĩa tình của đồng bào – đồng chí dành cho nhà lãnh đạo xuất sắc Võ Văn Kiệt

(VOH) - Đồng chí Võ Văn Kiệt ra đi trong niềm tiếc thương sâu sắc của nhân dân cả nước. Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình ảnh về nhà lãnh đạo xuất sắc và tiên phong trong thời kỳ đổi mới đất nước, tràn ngập những câu chuyện mà bất kỳ ở chỗ nào, cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều nói thật cảm kích và khâm phục về anh Sáu Dân- chú Sáu Dân, một tấm lòng vì dân vì nước mà hiến trọn cuộc đời manh cho cách mạng.

TP Sài Gòn- Gia Định - TP HCM hôm nay là nơi ghi dấu ấn sâu đậm về một trong những lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Trong mắt đồng chí, đồng bào và đội ngũ cán bợ, hình ảnh của đạc Sáu Dân- anh 6 dân- trong chiến tranh, trong hòa bình, lúc cam go thiếu thốn của ngày đầu đất nước vừa giải phóng luôn là hình ảnh gần gũi , lạc quan và là người có cái nhìn thấu đáo, chí tình. Nhiều thế hệ cán bộ trưởng thành sau ngày đất nước thống nhất của TP HCM đã nhìn vào phong cách lãnh đạo bình dị, sâu sát mà tinh tường của đồng chí Sáu Dân để rồi ngấm dần cái tình và phẩm chất trong sáng của người cộng sản. Bà Phạm Phương Thải- Chủ tịch HĐND TP bồi hồi nhớ.

Trong câu chuyện về đồng chí Sáu Dân, bà Phạm Thị Diễm Trang- Phó chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong vẫn nhớ như in hình ảnh chú Sáu Dân đội mũ tai bèo, dương cao cờ và phát đi lời hiệu triệu cho hàng ngàn thanh niên xung phong TP lên rừng xuống biển xây dựng tp và đất nước trong những ngày đầu đất nuộc vừa thống nhất. Bà Phạm thị Diễm Trang xúc động nói:

Cán bộ, nhân dân kể về nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt với nhiều mẩu chuyện cụ thể và mỗi góc nhìn sinh động đã cho chúng tôi thấm thía sự ra đi của đồng chí Sáu Dân là mất lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân. Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP bày tỏ.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP đã khẳng định ông Võ Văn Kiệt là một trong những lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống tôn giáo của đất nước và có những đóng góp lớn vào khối đại đoàn kết. Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nói:

Những tình cảm sâu nặng, những ký ức cứ chảy tràn khi tất cả nói về đồng chí Sáu Dân, người chiến sĩ cộng sản ưu tú và trung kiên của Đảng. Chúng tôi không thể nào tả hết cung bậc tình cảm xúc động, nghẹn ngào của người dân TP và cả nước đến viếng đồng chí Võ Văn Kiệt- Nguyên Thủ tướng Chính phủ. Từ rất sớm ngày 14/6, từng đòng người nối nhau, xếp hàng vào viếng nhà lãnh đạo tiên phong của thời kỳ đổi mới, người có nhiều đóng góp to lớn cả trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bộ - Ngành, cùng các đoàn thể của TW, các lực dượng vũ trang và các địa phương trên cả nước đến nghiêng mình vĩnh biệt một con người- một cuộc đời đã sống trọn một chữ Dân. Nghẹn ngào lau dòng nước mắt, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Thị Hằng Nga đã kể về kỷ niệm về chú Sáu Dân với Báo chí TP:

Đồng chí Võ Văn Kiệt ra đi để lái tình cảm sâu nặng trong lòng đồng chí, đồng bào. Từ các tỉnh phía bắc, các tỉnh miền Trung, các tỉnh đồng bằng Nam bộ và TP HCM, nhiều người dân bình thường đều muốn dành thời gian để được nhìn lần cuối đồng chí Sáu Dân. Ông Phạm Huy Tường ở Phường 3, Quận Gò Vấp nói:

Ông Nguyễn Văn Huấn, cán bộ hưu trí ở quận 7 đã tâm đắc khi nói về Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt- anh Sáu Dân rất đỗi thân thương của Đảng bộ và nhân dân TP:

Từ xã Ninh Quai A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu về TP HCM viếng đạc Sáu Dân, ông Nguyễn Văn Phải nói giản dị:

Từ trong bão táp của cách mạng, Đảng ta đã trui rèn trong lứa đỏ nhiều cán bộ ưu tú, tài ba cho Đảng. Đồng chí Võ Văn Kiệt- Nguyên Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo xuất sắc của thời kỳ đổi mới là một trong số đó. Nhắc đến đồng chí, nhân dân cả nước chắc chắn sẽ còn ghi sâu trong tâm trí mình về một nhà lãnh đạo giàu tâm huyết, năng lực và mẫn cảm, táo bạo với những vấn đề mang tính chiến lược trong thời kỳ đổi mới đất nước. Nhắc đến anh Sáu Dân, đồng bào hai miền Nam - Bắc sẽ còn nhớ mãi hình ảnh người lãnh đạo của nhân dân luôn có mặt nơi gian khó, nơi dân cần. Nhắc đến đồng chí Võ Văn Kiệt, mọi người sẽ chẳng thể quên về những công trình mang tầm vóc: Đường Trường Sơn Công nghiệp hóa, Đường dây 500 KV và nhiều dự án đã khai thông, phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây nguyên. Đồng chí Sáu Dân, Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt của chúng ta đã đi trọn con đường mà Đảng giao, đi trọn với lý tưởng cao đẹp mà mình đã chọn lựa.

Nhóm PV Thời sự