Không chỉ có đội xe ôm tác chiến ngày đêm, mà nhiều người dân trên địa bàn
phường cũng rất tích cực tố giác tội phạm. Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND Phường
6 quận 5 nhớ lại: Những ngày cuối năm ngoái, mấy trụ đèn trên tuyến đại lộ Võ
Văn Kiệt thường bị trộm tháo mất nắp đem bán, một nắp đèn như vậy trị giá hơn
triệu đồng nên cứ đêm xuống, đợi mọi người ngủ hết, bọn trộm lại hoành hành...
Một bữa, có người phát hiện tên trộm đang hành nghề liền báo cho phường, Phường
báo Công an, lập tức công an có mặt tóm gọn tên trộm khi hắn đang mang cái bao
tời trong đó có mấy nắp trụ đèn tẩu thoát. Ông Tài cười bảo: Cứ mỗi mùa là có
loại trộm đặc thù riêng, hình thức trộm cắp khác nhau. Như hiện nay thì trộm hay
bẻ khóa, chôm xe trước cửa nhà; gần tết thì trộm táo bạo hơn, hay leo lầu, cạy
cửa vào khoắng sạch những gì có thể… Bởi vậy, ngoài phổ biến những thủ đoạn của
bọn trộm để bà con khu phố nâng cao cảnh giác, Công an, dân phòng còn phối hợp
với tổ trưởng tổ dân phố đi tuần tra khép kín. Hộ nào kinh doanh thì phải làm
cam kết có người trông coi, xích khóa xe cẩn thận cho khách hàng. Thời gian đầu
địa phương làm rất quyết liệt, phạt nhiều nên tình hình trộm lắng xuống và giảm
rất nhiều. Thậm chí có khi đi tuần tra, công an thấy có xe dựng trước cửa nhà mà
không người trông coi, sợ mất xe, các anh dắt về trụ sở, sau mới có người đến có
người nhận. Không chỉ giữ vững sự bình yên trong khu dân cư, mà vấn đề vệ sinh
môi trường, cảnh quan đô thị cũng cải thiện đáng kể. Chủ tịch UBND quận 6 Lê Tấn
Tài chia sẻ:
Dạo trước, Đại lộ Võ Văn Kiệt ngang qua phường 6 quận 5 cũng thường có người lén đem rác, xà bần ra đổ khiến hình ảnh tuyến đường được mệnh danh hiện đại và đẹp nhất Tp bị ảnh hưởng, người qua kẻ lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi nghe nhiều người phàn nàn, UBND Phường cử người túc trực thường xuyên cả ngày lẫn đêm tại đây. Phường làm rất quyết liệt, thưởng phạt rõ ràng nên kích thích được sự tham gia của nhiều người. Bà Đặng Thị Hoa, một cán bộ hưu trí rất tích cực trong công tác vận động bà con giữ vệ sinh môi trường ở phường 6, quận 5 cho biết:
Những cán bộ ở phường chia sẻ: Mỗi khi đi trên đường mà thấy có xe nào chở xà bần chạy trên địa bàn phường mình là mấy anh phóng xe chạy theo xem có đổ xà bần trên địa bàn phường mình không. Thỉnh thoảng, phường còn cử người xuống khu phố kiểm tra đột xuất, khu phố nào sạch thì được thưởng nóng, khu phố nào chưa đạt thì các anh em cùng với cán bộ nhắc nhở.Bởi thế, khi xuống khu phố trên địa bàn phường 6 quận 5, nơi đây đã tạo cho chúng tôi một cảm giác an tâm, thoải mái, một sự nể phục vì cách làm việc quyết liệt, tận tâm của các cán bộ mặt trận, phường, khu phố, tổ dân phố và cả người dân. Ai cũng có sự nhiệt huyết muốn góp sức xây dựng hình ảnh khu phố mình an toàn, văn minh, sạch đẹp.
Bây giờ, đi dọc suốt các tuyến đường trên địa bàn phường 6, trừ tuyến An Bình chưa đăng ký làm điểm thôi, còn hầu như gần hết các tuyến còn lại là đường điểm của phường, quận, Tp như tuyến Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Đừng, Ngô Quyền đều xanh, sạch, đẹp.. Đó là cảm nhận chung của chúng tôi về sức bật, về sự thay đổi của một phường văn hóa./.

