Tấm lòng của người thành phố hướng về nạn nhân bão lũ

(VOH) - Thông tin về cơn bão tiếp tục dồn dập tăng lên với những con số đau lòng, đến chiều qua đã có 157 người chết và mất tích vì lũ, số người bị thương là 81 người.

Tấm lòng của người thành phố hướng về nạn nhân bão lũ

Nước tràn về thị xã Hà Giang chiều 9/8

(VOH) - Thông tin về cơn bão tiếp tục dồn dập tăng lên với những con số đau lòng, đến chiều qua đã có 157 người chết và mất tích vì lũ, số người bị thương là 81 người. Thảm cảnh của cơn lũ quét làm đau lòng người đi, kẻ ở khi bà con phải bồng bế để tránh lũ. Làng xóm tan hoang, tài sản của người dân bị cuốn trôi - đó chính là những hình ảnh làm cho ai chứng kiến cũng phải xót xa.

Máu chảy ruột mềm - tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào thành phố Hồ Chí Minh lại dậy lên khi mà thiên tai bão lũ lại đến. Người dân thành phố đã thể hiện nghĩa cử của mmh qua việc đóng góp giúp cho bà con vùng lũ ở các tình phía Bắc. Sau đây là ghi nhận về những đóng góp của thành phố cho bà con vùng lũ của phóng viên Sơn – Minh.

Những ngày này, người dân các tỉnh phía Bắc đang phải gồng mình gánh chịu cơn bão 1ũ khủng khiếp cướp đi sinh mệnh của hàng trăm người và hàng ngàn người đang phải lâm và cảnh màn trời chiếu đất. Ngay khi những giọt nước mắt của người dân chưa ngừng rơi ở mặt số tỉnh phía Bắc thì người dân TP.HCM, với tinh thần tương thân tương ái, một lần nữa lại chung tay cùng chính quyền thành phố hướng về đồng bào các tỉnh vùng thiên tai.

Có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, một trong những đơn vị tiếp nhận đóng góp, chúng tôi rất xúc động, nhận thấy tình cảm thiết tha của người dân TP, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến đóng góp tiền cứu trợ đồng bào gặp nạn. Ông Phạm Đình Bội, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam, sau khi nghe thành phố phát động đã vận động được 20 triệu đồng từ các nhân viên công ty. Chia sẻ với nỗi đau thương mất mát của người dân phía Bắc, ông Phan Đình Bội xúc động nói:

Ngoài những doanh nghiệp còn có những cụ già, em nhỏ. Ở tuổi 86, cụ Hồ Thị Quý đã không quản ngại đường xa, từ quận 11 lặn lội lên trụ sở UB Mặt trận Tổ quốc TP để đóng góp số tiền 200 ngàn đồng. Đây là số tiền do cụ Quý dành dụm được từ việc nhịn phần ăn sáng của mình. Ông Phạm Văn Tâm ngụ tại quận 4 cầm số tiền tích góp được một triệu đồng đã không kìm được xúc động khi nghĩ về đồng bàn đang gánh chịu thiên tai. Ông tâm sự:

Ngay khi nhận được thông báo 29 của UB MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. UB Mặt trận tổ quốc quận 1 đã có thông báo kêu gọi các cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc 10 phường, các cơ sở tôn giáo và người dân trong quận đóng góp cho bão lụt. Các ủy ban nhân dân phường trong quận đã mở điểm tiếp nhận tiền, hàng hóa cứu trợ cho bà con bị lũ lụt, cho đến chiều qua số tiền đóng góp tại điểm ủy ban mặt trận tổ quốc quận 1 1à 10,8 triệu đồng. Có đơn vị như Công ty TNHH Ngôi sao Nam Sơn ngay khi biết tin mặt trận quận 1 tổ chức đóng góp đã đến đầu tiên vào sáng sớm 12/8, hay như Hội cựu chiến binh quận, khách sạn Sài gòn là những đơn vị đầu tiên kêu gọi các hội viên, cá nhân trong đơn vị đóng góp để cứu trợ cho bà con bị lũ lụt thông qua địa điểm ở Mặt trận tổ quốc quận. Bà Đoàn Thị Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 1 cho biết:

Trước những tấm lòng của người dân thành phố, Ông Huỳnh Đăng Linh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP đã ghi nhận về sự đóng góp của người dân thành phờ ngay từ khi phát đảng phong trào đóng góp:

Chúng tôi tin rằng, với truyền thống nhân ái nghĩa tình của người dân thành phố, sẽ còn nhiều hơn nữa những tấm 1ờng nhân ái cùng chung tay đóng góp xoa dịu nỗi đau,mất mát của đồng bào vùng lũ. Đó là truyền thống quí báu và cũng là chút tấm lòng của người dân thành phố Hồ Chí Minh gửi đến bà con vùng lũ.

Công Minh - Vũ Sơn