![]() |
|
Công nhân Công ty Dương Huỳnh (quận Bình Thạnh - TPHCM) được công ty tổ chức đưa đón về quê ăn Tết. Ảnh: NLĐ |
Vì lý do mưu sinh, họ phải rời quê đi đến các nơi để làm việc, kiếm sống. Điều mong ước duy nhất của họ vào mỗi dịp tết là được về sum họp với gia đình, người thân của mình. Mong ước giản dị ấy nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được vì nhiều lý do: công ty giải thể, mất việc làm, thiếu tiền mua vé tàu, xe, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ... Vì thế mà cũng có nhiều trường hợp 5-7 năm liền chưa một lần nào về thăm quê. Còn nhớ dịp tết năm 2009, cao điểm khó khăn do chịu tác động của suy thoái toàn cầu, hàng loạt công ty, cơ sở sản xuất ở TP.CHM bị mất đơn hàng, tạm đóng cửa, khiến không ít trường hợp công nhân thất nghiệp, đành chấp nhận ở lại tìm việc làm mới chứ không có điều kiện về quê ăn tết. Tuy nhiên, tết năm nay, mọi chuyện đã khác.
Dạo quanh một vòng các khu nhà trọ ở khu vực ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm - huyện Hóc Môn, các khu nhà trọ ở đường Nguyễn Thị Tú -quận Bình Tân, nơi tập trung nhiều công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc - huyện Bình Chánh, khi được hỏi tết này có về quê không? hầu hết các bạn công nhân đều tỏ vẻ phấn khởi cho biết: “Tết này em sẽ về!”.
Bạn Nguyễn Thị Ánh, quê ở Cà Mau cho biết :
Để công nhân xa quê có được niềm vui trên là nhờ tình hình khó khăn thời khủng hoảng kinh tế đã tạm thời lắng dịu. Song song đó là nhờ vào chính sách kích cầu , hỗ trợ vốn của nhà nước đã cứu nguy cho doanh nghiệp. Nhờ vậy mà doanh nghiệp có điều kiện ổn định sản xuất, nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, khai thác tối đa tiềm năng của thị trường trong nước và duy trì được việc làm cho người lao động . Và giờ đây, với việc làm ổn định cùng sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành của tổ chức công đoàn, họ - những người công nhân đã có điều kiện để về quê đón tết. Đây cũng là niền vui chung của tất cả mọi người. Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP nhớ lại:
Tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi trong năm 2009 vừa qua là điều kiện để doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đặc biệt là trong dịp tết này. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức xe đưa công nhân về tận nhà để đón tết miễn phí. Đây không chỉ là biện pháp giữ chân người lao động mà còn là thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn, gắn bó, hỗ trợ với nhau giữa giữa người chủ doanh nghiệp với người lao động. Bạn Nguyễn Thị Dung - quê Quảng Nam, công nhân của công ty cổ phần dệt may Thái Tuấn vui ra mặt và cho biết sẽ về quê đón tết với gia đình bằng xe của công ty. Bạn Nguyễn Thị Dung nói:
Ngoài những công nhân trên thì tại TPHCM còn có khoảng 5000 công nhân khác có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về thăm quê cũng sẽ được về quê đón tết với gia đình qua những chiếc vé nghĩa tình. Những chiếc vé này nằm trong chương trình tặng vé xe cho công nhân về quê ăn tết mà Liên đoàn Lao động TP phối hợp với Quỹ Hỗ Trợ Công Nhân và doanh nghiệp thực hiện, nhằm mang niền vui đoàn tụ cho những người công nhân xa xứ, đặc biệt ưu tiên cho công nhân vùng bão lũ thuộc 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Thanh Hóa. Hầu hết những tấm vé này đều đã đến tay họ, chỉ chờ ngày lên đường về quê trong niềm vui phấn khởi. Ông Trần Minh Trọng -giám đốc quỹ hỗ trợ công nhân Tp còn cho biết thêm:
Thật vậy, bên cạnh chăm lo vé tàu xe, các cấp công đoàn TP còn vận động từ nhiều nguồn được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo cho 137.000 công nhân khác. Thế là Xuân này, sẽ có nhiều tiếng cười sum vầy rộn rã khắp mọi nơi.
Mỹ Trang

