Từ sáng sớm, khu vực sân vận động Khánh Hội ở quận 4 - nơi diễn ra ngày hội giao quân tưng bừng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu; rộn rã tiếng trống, tiếng loa và dòng người từ khắp nơi đổ về. Đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đến dự và cổ vũ các thanh niên lên đường nhập ngũ.
![]() |
| Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân động viên các chiến sĩ mới sẽ phục vụ tại Quân chủng Hải quân. Ảnh: SGGP |
Đúng 6 giờ 30 phút, 165 thanh niên của quận 4 đã tập quen ngay với tác phong người lính, với quân phục và hàng ngũ được xếp chỉnh tề, ngay ngắn. Chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt họ một chút lưu luyến và cả niềm tự hào được khoác bộ quân phục mới. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các bạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 của tp thật náo nức, quyết tâm.
Dù chia tay gia đình, người thân trong bịn rịn, nhưng nhiều bạn trẻ rất phấn chấn. Đảng viên trẻ Nguyễn Thành Tiến, ở phường 5, quận 4, chia sẻ: “Học xong phổ thông, em rất muốn học tiếp đại học, nhưng khi nhận lệnh nhập ngũ, em lên đường ngay. Từ nhỏ, em rất muốn trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ và đến hôm nay ước mơ đó đã được thực hiện..". Cũng như Nguyễn Thành Tiến, chàng trai 22 tuổi Huỳnh Minh Hiếu, ở phường 3, quận 4, trước giờ lên đường nhập ngũ, bộc bạch:
Dắt cậu con trai út Trần Ngọc Hạnh lên tận ôtô khi xe chuẩn bị chuyển bánh, cựu chiến binh Trần Ngọc Hải ở huyện Nhà Bè như thấy sống lại không khí náo nức, hừng hực khí thế lên đường bảo vệ tổ quốc cách đây hơn 30 năm. Ông tâm sự: “Ngày trước, chúng tôi cũng gác bút nghiên lên đường nhập ngũ, cầm súng bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, tôi rất tự hào và xúc động khi con trai tôi lại tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ”, ông Trần Ngọc Hải, chia sẻ thêm:
Cùng chung tâm trạng, bà Đỗ Thị Nhị đã không cầm được nước mắt khi tiễn cháu ngoại Mai Đức Hưng nhập ngũ. Bà Nhị vừa dặn dò cháu trai vừa chia sẻ: Khi biết cháu tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, gia đình vui lắm, gia đình tôi muốn cháu sẽ rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội để trưởng thành,…”.
Đến tham dự ngày hội tòng quân của quận 4 và để động viên tinh thần các thanh niên trước khi nhập ngũ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân mong muốn những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt này của quận 4 nói riêng và thành phố nói chung sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của thành phố anh hùng, nỗ lực phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh:
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2011 của thành phố đã được các Cấp ủy Đảng, chính quyền các quận-huyện tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hoàn thiện hồ sơ, hiệp đồng với các đơn vị và bàn giao hồ sơ để các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn, vì vậy chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này được nâng lên rõ rệt. Toàn thành phố đã giao 2.100 thanh niên,trong đó có 100 thanh niên của quận 4 và huyện Nhà Bè trúng tuyển vào Quân chủng Hải quân. Ngoài ra, trong đợt giao quân lần này, thành phố cũng giao 600 thanh niên cho Sở Công an thành phố và Sở Cảnh sát phong cháy chữa cháy thành phố. So với mọi năm, số thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2011,đạt trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm trên 63%, trong đó có trên 14% thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học; hơn 75% là đoàn viên, có 105 thanh niên nhập ngũ là Đảng viên, chiếm tỷ lệ hơn 5% và vượt xa số chỉ tiêu Đảng viên nhập ngũ mà Quân khu 7 giao cho thành phố. Ngoài ra, trên 80% số thanh niên thành phố nhập ngũ đợt này trong độ tuổi từ 18 đến 21 và số thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1 và 2 chiến trên 50,…
Náo nức, tưng bừng là những gì mà chúng tôi cảm nhận thấy tại các lễ giao nhận quân được tổ chức sáng nay trên địa bàn thành phố. Và đến 9 giờ cùng ngày, 12 quận - huyện của thành phố đã hoàn thành công tác giao quân đợt 2 năm 2011, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật và an toàn tuyệt đối. 100% số chiến sĩ mới phấn khởi, yên tâm về đơn vị công tác. Ngày thanh niên lên đường nhập ngũ thật sự là ngày hội của TPHCM./.

