Thành phố, Con người - 35 năm phát triển và thành đạt

(VOH) - Cách đây 35 năm - ngày 30/4/1975 lịch sử, khi nhân dân cả nước vui mừng trong ngày đầu tiên đất nước được thống nhất, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cũng tại thời điểm lịch sử đó có một thế hệ được sinh ra đúng vào cái ngày trọng đại đó. Thế hệ sinh ra vào ngày 30/4, vừa chào đời họ đã sống trong niềm hạnh phúc của đất nước được hòa bình thống nhất.
 

Anh Lê Thành Nam Giải Phóng

Đến nay, đã bước vào tuổi 35, nhiều người trong số họ đã thành đạt,có những đóng góp cho xã hội họ đã đồng hành cùng sự phát triển của TP và luôn nhận thấy được trách nhiệm của mình với đất nước, để từ đó càng nỗ lực cống hiến sức mình cho đất nước.

Một trong những điển hình của lớp thanh niên sinh ngày 30/4, đó là anh Lê Thành Nam Giải Phóng. Cái tên gọi khá đặc biệt của anh cũng phần nào nói lên ngày sinh đáng nhớ của mình. Theo lời mẹ anh kể lại, thì cái tên Giải Phóng được thêm vào sau cái tên Lê Thành Nam khi anh được sinh ra vào ngày 30/4 lịch sử. Một ngày sinh đặc biệt và cái tên đáng nhớ như vậy, thì mình cũng phải sống sao cho có ích, sống sao cho đẹp. Đó là chia sẽ của anh Giải Phóng khi được hỏi về cái tên khá dài, khá lạ của mình. Anh Lê Thành Nam Giải Phóng hiện đang là Giám đốc  Kinh doanh công ty Net Space, chuyên điều hành các dự án đào tạo liên kết giáo dục. Đây là một ấp ủ của anh từ khá lâu, và năm nay anh đã quyết định tạm dừng công việc với vai trò là giám đốc phát triển nhân lực công ty Net Việt để thành lập một công ty riêng với mong muốn liên kết và đưa môi trường giáo dục hiện đại từ các nước phát triển vào Việt Nam để sinh viên Việt Nam có thêm sự lựa chọn hình thức đào tạo theo tiêu chuẩn hiện đại, chú trọng việc đào tạo ngành nghề gắn với thực tế để sinh viên có thề đáp ứng ngay nhu cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường. Chia sẻ về thế hệ sinh năm 1975 của mình, anh Lê Thành Nam Giải Phóng bày tỏ:

Ra đời khi tiếng súng đã yên, những thế hệ trẻ luôn mang trong lòng tự hào về những chiến công của một dân tộc anh hùng đã đứng lên giành lại nền độc lập, tự do cho nhân dân. Họ luôn sống vì mục tiêu cao cả, biết cống hiến cho xã hội, cho đất nước để không phụ công ơn của bao thế hệ cha ông ngã xuống, đem lại hòa bình cho đất nước. Anh Nguyễn Hòa Bình - Giám đốc công ty TNHH Nguyễn Thắng, công ty chuyên về phát hành ấn phẩm báo, tạp chí trong và ngoài nước, đã thừa nhận với chúng tôi về điều đó. Anh luôn tìm kiếm cơ hội để có thể phát huy trí tuệ cống hiến sức mình, tuy nhỏ nhoi nhưng ít ra mình cũng là những công dân có ích và thành đạt, để cùng chung tay xây dựng và phát triển Tp HCM lớn mạnh. Anh Nguyễn Hòa Bình cho biết: lúc đầu tên của anh là Nguyễn Văn Thành nhưng khi sinh đúng ngày lịch sử đáng nhớ nên ba mẹ đổi thành Nguyễn Hòa Bình để đánh dấu cột mốc quan trọng kết thúc chiến tranh, cả nhà đoàn tụ. Chính cái tên đặc biệt đáng nhớ này đã nung nấu trong anh một tinh thần luôn phấn đấu để đạt được thành công trong cuộc sống. Anh Nguyễn Hòa Bình cho biết:

Trong khi đi tìm những tư liệu cho bài viết nầy thì chúng tôi đã phát hiện ra những cái tên rất ấn tượng của thế hệ sinh ra vào ngày 30/4 lịch sử. Bên cạnh anh Giải phóng, anh Hòa Bình, một cái tên cũng khá ấn tượng đó là Thống Nhất. Chị Huỳnh Thống Nhất hiện nay là giảng viên trường Đại học Sài Gòn, chị hiện đang khá bận rộn với công việc giảng dạy và kinh doanh của mình - chị cũng là một mẫu người phụ nữ thành đạt ở tuổi 35 với những nổ lực lớn của bản thân trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay. Còn chị Lê Thị Kim-hiện là bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược thì cho biết: cả nhà không ai theo ngành y, nên mẹ khuyên con gái mình chọn học ngành này. Và hôm nay, chị Lê Thị Kim đã là một bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM như mong ước của mẹ mình. Chị Lê Thị Kim cũng chi sẽ với chúng tôi về những may mắn của những người sinh ra vào thời khắc lịch sử, đất nước không còn chiến tranh và mỗi người đều có điều kiện để học tập, phấn đấu và thực hiện ước mơ của mình. Chị Lê Thị Kim chia sẻ:

Những người mà chúng tôi gặp -những thế hệ sinh năm 1975, hầu hết đều có ý chí phấn đấu và nhiều người đã thành đạt ở tuổi 35 của mình. Đó là anh Đoàn Ngọc Hiệp, sinh ngày 30/4/1975, hiện đang là thạc sĩ, kiến trúc sư, giảng viên trường Đại học Kiến Trúc TP, kiêm giám đốc công ty cổ phần tư vấn kiến trúc-xây dựng Tp HCM. Anh đã tốt nghiệp thủ khoa Đại học và thủ khoa Cao học với đề tài Đô thị vệ tinh và hiện đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ với luận văn nghiên cứu cấu trúc đô thị, bảo đảm sự phát triển bền vững địa bàn TP. Anh Đoàn Ngọc Hiệp hiện là chủ nhiệm bộ môn quản lý đô thị và đã thực hiện nhiều công trình lớn của TPHCM và các tỉnh khác. Anh cũng có nhiều trăn trở về quy hoạch đô thị của TP và luôn tin tưởng TPHCM sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Anh Đoàn Ngọc Hiệp cho biết:

35 năm đất nước thống nhất - thế hệ sinh vào ngày 30/4/1975 nay đã bước vào tuổi 35, họ thành đạt như Tp HCM đang gặt hái những thành quả trong quá trình xây dựng và phát triển của mình. Trong sự lớn lên mỗi ngày, thế hệ những người con thành phố sinh ra vào ngày 30/4 lịch sử luôn có những khát vọng, ước mơ và cống hiến cho lý tưởng, góp phần xây dựng Tp HCM ngày càng giàu đẹp hơn để xứng đáng với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Độc lập Tự do cho tổ quốc.

Minh Hiệp