Với điều kiện công nghệ thông tin như hiện nay, việc gặp gỡ, giao tiếp, tâm sự với người nhà và bạn bè đối với những ai đang học tập và làm việc cũng như sinh sống ở nước ngoài không còn khó khăn như trước, do đó, hình ảnh đất nước vẫn luôn gần gũi thân thương với những người xa xứ. Thế nhưng khoa học kỹ thuật làm sao bằng khi được trở về quê hương. Còn gì đẹp hơn khi mình được ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh rì của miền quê thanh bình yên ả, còn gì đẹp hơn khi tận hưởng cái cảm giác thú vị cùng bạn bè tinh nghịch nhảy lên né từng cơn sóng biển để thấy yêu thêm biển đảo quê mình và còn gì đẹp hơn khi chính mình được góp sức cùng đồng bào tô điểm thêm cho sự chuyển mình vươn lên của đất nước. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thôi thúc những người con của đất nước luôn đau đáu trong lòng ước mơ trở về xây dựng quê hương.
Với tấm bằng kỹ sư viễn thông ĐH Bách Khoa năm 1999, Trần Đình Gia Minh sang Úc du học và sau thời gian dài phấn đấu trong học tập cũng như công tác xã hội, Gia Minh đã đem về niềm tự hào cho gia đình với tấm bằng thạc sỹ Viễn Thông và thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại xứ người. Với thành tích của mình, Gia Minh được đánh giá là 1 trong những sinh viên xuất sắc và đã vượt qua các ứng cử viên quốc tế để trở thành người duy nhất được nhận vào làm tại công ty viễn thông Open Tel tại Melborne nước Úc. Sau thời gian làm việc, đúc kết kinh nghiệm ở nước ngoài, năm 2008, Gia Minh đã quyết định trở về nước. Hiện tại anh sống ở tp.HCM và làm việc tại Bình Dương với chức vụ phó Giám Đốc công ty Ván Việt. Anh tâm sự:
Theo thống kê của Ủy Ban về người Việt Nam ở nước ngoài, tp Hồ Chí Minh, năm 2009 đã có 307 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài được cấp mới chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn là trên 7 ngàn tỷ đồng. Lượng kiều hối trong năm 2009 của riêng tp.HCM cũng đã đạt hơn 3 tỷ USD. Những con số đầy ý nghĩa trên minh chứng, quê hương là tiếng gọi thiêng liêng trong lòng mỗi người Việt xa quê . Bên cạnh những người trẻ, có nhiều cơ hội quay về cống hiến sức mình cho quê hương, còn có những người sống xa quê luôn canh cánh trong lòng mong muốn được trở về thăm quê hương nhất là khi tuổi đã cao, đầu đã bạc. Ông Huỳnh Phú Hạnh, sinh năm 1939, quê ở Long An, sang Mỹ sinh sống từ năm 1984. Ngần ấy năm xa quê, lòng ông luôn nhớ Tổ quốc, ông luôn tự hào và cảm nhận rất rõ sự đổi mới từng ngày của đất nước. Khi về thăm quê hương vào những ngày tháng tư lịch sử này, tự hào xen lẫn xúc động khi nhìn thấy đất nước ngày một phồn vinh, ông Huỳnh Phú Hạnh chia sẻ:
Đúng vậy, không tự hào, không mừng làm sao được khi thấy thành phố, những tòa nhà cao ngất mới xây, tp và cả nước có nhiều khu công nghiệp hiện đại. Còn ở vùng ven, người dân nay đã sử dụng thành thạo công nghệ tiên tiến để phục vụ sản xuất, nuôi trồng. Diện mạo của từng địa phương với đặc trưng riêng của mình đang góp phần tạo hình cho Tp đang vươn mình trên còn đường công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Ngoài việc thu hút kiều bào quay về nước, đất nước phát triển và tp HCM là nơi đất lành chim đậu, nơi thu hút doanh nghiệp cũng như người dân các nước bạn đến đầu tư và sinh sống tại Việt Nam. Dạo quanh những địa chỉ đỏ của thành phố như Dinh Độc Lập, Bảo Tàng thành phố, Bảo Tàng Chứng tích chiến tranh, không khó để chúng tôi nhận ra ngày càng nhiều du khách nước ngoài chọn Việt Nam làm đích đến trong chuyến du lịch dài ngày hoặc trong kế hoạch định cư lâu dài của mình. Trò chuyện cùng chúng tôi khi vừa mua sắm tại Diamond Plaza và đang dạo quanh Bưu điện thành phố, ông bà Dvan Herk đến từ Hà Lan cho biết: Họ chọn thời điểm có ý nghĩa để đến thăm con trai đang công tác tại Việt Nam là vào đúng dịp Việt Nam kỷ niệm ngày lễ lịch sử 30/4. Trong 5 tuần du lịch, cặp vợ chồng người Hà Lan đã tranh thủ đi thăm rất nhiều địa danh. Chúng tôi thấy thật thú vị khi nghe ông bà Dvan Herk khoe: "Khi quay về nước, tôi sẽ kể lại cho hàng xóm láng giềng nghe về đất nước và con người Việt Nam của các bạn, một đất nước giàu lòng nhân ái và anh hùng. Khi chúng tôi hỏi về điều làm ông bà ấn tượng nhất khi đến Việt Nam, ông Dvan Herk cho biết qua việc đến thăm các bảo tàng của thành phố, ông đã hiểu hơn về Việt Nam, ông nói:
(Lần đầu tiên đến Việt Nam, chúng tôi đã đọc nhiều về đất nước các bạn, về cuộc chiến tranh cũng như về nền kinh tế. Chúng tôi thấy người Việt Nam luôn lạc quan, tươi cười, các bạn cũng làm việc rất chăm chỉ, chúng tôi nhận ra đó chính là nguyên nhân các bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Chúng tôi nghĩ các bạn đã đúng khi chiến đấu cho tự do của mình. Chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây vào đúng dịp các bạn đang chào đón những ngày lễ lớn )
Theo thống kê của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, từ năm 2006 đến nay, số lượng khách tham quan bảo tàng ngày càng tăng. Riêng năm 2009, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã đón hơn 300.000 khách nước ngoài đến tham quan tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Họ là cầu nối của hòa bình và tình hữu nghị.
Không phải chỉ mỗi chúng ta đang sống và làm việc trên mảnh đất hình chữ S mới cảm nhận được sự phát triển từng ngày của đất nước. Chặng đường 35 năm đất nước thống nhất, đất nước và tp ta đang ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình đối với bạn bè năm châu và là niềm tự hào của những người Việt xa quê.
Tháng 4 lịch sử, cùng với đất nước, Tp HCM rộng vòng tay đón những người con xa quê trở về và đón du khách năm châu chung vui với thành tựu to lớn 35 năm tp phát triển và hội nhập./.
Ngọc Hiếu
