Tin TPHCM ngày 19/01/2011: Mang Tết đến với người nghèo

(VOH) - Ngồi ở một góc nhỏ của chợ Hiệp Bình (Thủ Đức) với rổ rau Càng cua hái được từ vườn mai của một nhà hàng xóm, bà Trần Thị Tư chỉ mong sao bán cho nhanh hết để về sớm lo cho người chồng đang bị bệnh ở nhà. Mỗi ngày ra chợ từ sáng sớm, có khi ngồi khòm cả lưng mà vẫn chưa bán hết mớ rau, còn bữa nào hết thì bà cũng kiếm được chừng 30 ngàn. Đứa con gái của bà thì cũng không khá gì hơn, đồng lương phụ hồ của chị chỉ đủ nuôi đứa con nhỏ mồ côi cha. Bà ngậm ngùi:
Tin TPHCM ngày 19/01/2011: Mang Tết đến với người nghèo 1
 Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Huy Cận  trao quà Tết cho công nhân nghèo  tại Khu chế xuất Linh Trung I, quậ Thủ Đức –TPHCM tối 17-1. Ảnh: LĐO

Với bà Tư, nếu nhận được phần quà tết trị giá 500.000 đồng mà chính quyền địa phương tặng thì gánh nặng chi tiêu ngày tết vơi đi một phần. Tương tự, gia đình của chị Nguyễn Thị Hiền ( Q. Gò Vấp) cũng thuộc diện nghèo của địa phương. Chồng chạy xe ôm, vợ thì đi bán kẹo dạo nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Đời sống bấp bênh, với gia đình chị, ngày thường lo bữa ăn đã chật vật nên chẳng dám nghĩ đến một cái tết tươm tất, đầy đủ hương vị cúng ông bà…Chị nói:

Có thể nói, những số phận như bà Tư, chị Hiền được gọi là người nghèo đô thị, cùng hoàn cảnh với họ còn nhiều lắm, ở ngay trong thành phố này. Chính vì thế cứ gần đến tết là chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở các địa phương đều bận rộn với việc rà soát lên danh sách cần chăm lo, tặng quà tết cho họ, dù mỗi phần quà trị giá không lớn nhưng đấy là tấm lòng là sự sẻ chia của toàn xã hội.
Tại các quận huyện ngoại thành, số hộ nghèo khó cần sự trợ giúp ngày tết luôn nhiều hơn ở khu vực nội thành. Bên cạnh đó, là địa bàn còn khó khăn nên việc quyên góp từ thiện ở các địa phương này nhìn chung không mấy thuận lợi. Thời gian qua, các cấp hội ở đây luôn cố gắng gửi thư ngỏ đến các nhà hảo tâm và mạnh thường quân, với hy vọng nhận được sự sẻ chia, góp sức để có điều kiện chăm lo cho các hộ nghèo trên địa bàn. Như huyện Nhà Bè- một huyện nghèo nhưng cũng đã trao gần xong hơn 4000 phần quà tết cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, mặc dù còn thiếu khoảng 200 phần quà nhưng Ông Lê Công Trí- Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện khẳng định:

Trăn trở với nỗi niềm còn nhiều cụ già neo đơn, trẻ khuyết tật ở khắp các quận huyện, mái ấm đang ngóng chờ món quà xuân đầu năm, nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM có chương trình “Cây mùa xuân Tân Mão”; Ủy Ban mặt trận tổ quốc TP.HCM với mục tiêu “không để họ nghèo nào không có tết" cũng đã hoàn tất kế hoạch để bắt đầu phân công đi thăm hỏi, động viên chăm lo tết cho người nghèo.
Không có niềm vui và hạnh phúc nào có thể so sánh với sự lan tỏa của cây mùa xuân cùng những phần quà tết được phân phát đến tận tay những cụ già neo đơn, trẻ em bất hạnh, những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi phần quà giá trị không cao, nhưng nếu chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của người được nhận, có lẽ mới thấy hết được hương mùa xuân, hương của lòng nhân ái ý nghĩa đến nhường nào.
Gần 4 năm nay, sau ngày chồng bỏ đi, chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (KP4, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) quần quật không một ngày nghỉ để nuôi 2 con nhỏ. Thế nhưng, đồng lương của người công nhân không thể đủ đầy “Năm nào cũng khó, cũng nợ, cứ thế xoay vòng”, Chính vì vậy, ngày Tết đến với chị lại là nỗi buồn “Nhiều đêm chảy nước mắt vì con mình thiếu thốn đủ thứ, gắng lắm mới sắm cho được bộ áo mới vài chục ngàn". Thế nhưng, mới đây, niềm vui của chị đến sớm hơn nhiều người, khi nhận được phần quà tết do Hội chữ thập đỏ trao tặng. Chị đã khóc không nói lên lời. Hay như chị Dương Thị Khoa-công nhân vệ sinh công ty dịch vụ công ích Quận 3, khi cầm được phần quà tết trên tay, chị cứ ngắm đi ngắm lại quà Tết đã đến sớm với gia đình mình. Chị nói:

Cuộc sống quanh ta vẫn cần nhiều lắm những bàn tay, những trái tim giúp đỡ, sẻ chia! Hãy để hạnh phúc không phải là một tấm chăn hẹp. Hạnh phúc chính là sự nhân lên của niềm vui, niềm hạnh phúc mà người này san sẻ cho người khác.