Tổng kết hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển và học kỳ trên biển

Cuối giờ chiều hôm qua, 22/10, tại bến tàu Lữ đoàn 125 Cát Lái, đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp Quân chủng Hải quân tổ chức đã cập bến trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 300 Đoàn viên, thanh niên TPHCM.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và Lữ đoàn 125 đã trao tặng những vòng hoa tươi thắm chúc mừng các đại biểu là những cựu chiến binh tham gia đoàn tàu không số và Đoàn viên thanh niên tham gia chuyến hành trình. Phản ánh của phóng viên Minh Hiệp cho biết:

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua đón tiếp các đại biểu tham dự hành trình - Ảnh: TTO.

Trong bài phát biểu chào mừng đoàn đại biểu “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển-học kỳ trên biển”, ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng ban Dân vận Thành Ủy đã nói về ý nghĩa của hành trình đối với tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Đó là thông điệp tìm về truyền thống hào hùng của cha anh, từ đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào đối với truyền thống cách mạng của dân tộc, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc :

Băng 43s (Chúng tôi nghĩ rằng mỗi đại biểu….trong thời gian tới)

Có thể nói bài học thực tế quý giá từ chuyến hành trình hơn nữa tháng từ cảng K20-Hải Phòng đến bến cảng Cát Lái-TPHCM đã giúp 148 đại biểu hiểu rõ và tự hào về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Đoàn hành trình qua 17 ngày lênh đênh trên biển vượt hơn 1.500 hải lý đến những địa điểm đã ghi dấu ấn những chiến công oanh liệt của những đoàn tàu không số như : Bến sông Gianh-Quảng Bình, Vũng Rô-Phú Yên, Thạnh Phong-Bến Tre, Vàm Lũng-Cà Mau và kết thúc tại bến Cảng Cát Lái-TPHCM. Trong niềm xúc động sau khi được tham gia chuyến hành trình, anh Vò Tấn Vĩnh -đại biểu thanh niên tỉnh Cần Thơ đã chia sẻ cảm xúc của mình:

Tham gia hành trình còn là dịp để các cựu chiến binh đoàn tàu không số hồi tưởng lại hành trình đầy gian khổ trong những chuyến tàu chở vũ khí chi viện cho miền Nam. Các cựu chiến binh đã về lại bến cảng năm xưa gặp đồng đội cũ trong niềm xúc động sau bao nhiêu năm xa cách và họ đã truyền ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ ngày nay. Cựu chiến binh Hoàng Gia Hiếu-tham gia tàu 41 năm 1964 quê ở Hải Phòng bày tỏ:

Anh Nguyễn Văn An -Bí thư TW Đoàn -Trưởng đoàn cho rằng: hành trình là cuộc trãi nghiệm để thanh niên yêu sâu sắc hơn quê hương đất nước, về truyền thống đấu tranh của cha anh, đặc biệt là của Hải quân Việt Nam và kỳ tích của đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong suốt hành trình đã trao tặng 20 nhà tình nghĩa vởi tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; 167 sổ tiết kiệm, hơn 1.000 phần quà tặng cựu chiến binh đoàn tàu không số và 200 suất học bổng cho con em các gia đình cựu thủy thủ đoàn tàu không số. Đánh giá về ý nghĩa của hành trình, anh Nguyễn Văn An - Bí thư TW Đoàn phát biểu:

Để ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân tham gia “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển và học kỳ trên biển”, TW Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 8 tỉnh, thành đoàn nơi đoàn cập bến hoạt động và 2 tập thể, 10 cá nhân tham gia hành trình.

Cũng trong tối qua tại Lữ đoàn 125, TW Đoàn cũng tổng kết và trao giải cuộc thi “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”. Cuộc thi được phát động từ ngày 15/8/2011 đã thu hút hơn 2,5 triệu bài dự thi trong đó có nhiều bài đầu tư sâu về nội dung và cách trình bày sáng tạo với nhiều tư liệu quý. Ban tổ chức đã trao giải cho 68 tác phẩm dự thi suất sắc nhất của cá nhân và nhóm tác giả. Giải đặc biệt thuộc về thí sinh Nguyễn Thu Hằng-vụ khoa giáo văn xã văn phòng chính phủ.