Trọn nghĩa với quê hương

(VOH) - Như những dòng suối nhỏ chảy về mạch nguồn của tổ quốc. Những người con xa xứ, sau những tháng ngày tha hương lại trở về trong vòng tay ấm áp của đất mẹ Việt Nam. Để cảm nhận được những điều giản dị nhất và cũng để có thể làm những việc có ích cho quê nhà như họ từng mong ước. Chúng tôi đã gặp những con người như thế, có người đã về già, có người tóc đã pha sương và cũng có cả những người trẻ … tất cả họ, bằng những đóng góp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, với trí tuệ, tài năng, cùng tấm lòng tha thiết với quê hương đã góp phần tạo nên những thành quả đáng tự hào cho đất nước.

Mỗi khi có dịp trò chuyện cùng chị Đinh Kim Nguyệt, Việt kiều Canada tôi đều cảm thấy thích thú và cảm phục về những kiến thức văn hóa truyền thống VN nơi chị. Chị cho biết đã từng đi qua nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi nơi mỗi vẻ song hiếm nơi nào có được lịch sử văn hóa lâu đời với những màu sắc rất đặc trưng như nước mình. Với một tình yêu quê hương, chị đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động dành cho bà con kiều bào tại Canada. Đó đều là những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Chị kể: Chúng tôi đã có những ngày thu làm lồng đèn chơi trăng trên đất bạn, chương trình lễ hội trung thu đã thu hút rất đông các em thiếu nhi, không chỉ riêng người Việt mà nhiều thiếu nhi đang sống tại Canada cũng đến tham dự. Rồi đến dịp tết nguyên đán, chúng tôi cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc hát bằng nhiều thứ tiếng, dạy thiếu nhi cắt bánh chưng, bày mâm ngũ quả… rồi nói chuyện với các em về ý nghĩa của phong tục lì xì… Qua đó, không chỉ mang đến niềm vui cho bà con kiều bào mà còn giúp cho các em sinh ra tại quê hương thứ 2 hiểu hơn về cội nguồn quê cha đất tổ. Hiện chị là Chủ tịch tổ chức bảo tồn văn hóa truyền thống đa sắc tộc Canada, hằng năm chị vẫn đi đi về về giữa hai quốc gia để làm công việc giữ lửa văn hóa truyền thống luôn cháy mãi trong tâm người Việt xa quê. Bởi một lẽ, sự cân bằng trong đời sống của mỗi con người không chỉ ở sự đủ đầy về kinh tế mà còn mang cả những giá trị văn hóa tinh thần. Chị Đinh Kim Nguyệt bộc bạch:

Vâng, chính nền tảng văn hóa lâu đời của dân tộc đã chắp thêm đôi cánh cho những người con xa quê tự tin tung bay giữa thế giới rộng lớn. Hôm nay, cũng chính truyền thống tốt đẹp ấy đã nâng bước họ về xây dựng quê hương. Bởi ai cũng thầm hiểu “Quê hương mỗi người chỉ một”, và như thế mỗi năm đã có hàng trăm chuyên gia, trí thức kiều bào về nước hợp tác, đóng góp tài lực, trí lực cho quê nhà. Ông Nguyễn Văn Cường - Việt kiều Mỹ - Giám đốc Công ty Viet Facific đã quyết định quay về Việt Nam làm việc từ những năm 90, dù lúc này cuộc sống bên Mỹ đã ổn định. Đã sang tuổi lục tuần song ông vẫn nhiệt huyết, vẫn lao động hăng say với một tinh thần lạc quan. Với ông thì điều hạnh phúc nhất là giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Qua những chuyến du lịch về thăm quê hương dành cho người Việt ở nước ngoài, nhiều người sau khi trở lại VN đã bật khóc, không ít người trong số họ đã quyết định đầu tư tại nước nhà. Chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, ông bày tỏ: tôi có may mắn được chứng kiến sự chuyển mình của đất nước sang một trang mới rất ngoạn mục. Nếu không về thì không thể nào thấy những cánh đồng hoang năm nào giờ đã thành xa lộ rộng lớn, những cánh rừng hoang vu giờ là những những đồi café ngút ngàn, rồi làng chài nhỏ bé đã trở thành địa điểm du lịch tuyệt đẹp cuốn hút khách năm châu đến với VN. Vừa nói, ông vừa say sưa kể về những vùng đất mình đã đi qua, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng…. Tôi thấy mắt ông ánh lên niềm tự hào, tự hào là người Việt Nam, ông nói:

Còn với ông Phan Thành - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Kiều TP - Việt kiều Canada được biết đến là người có cái nhìn tinh tế, nhận biết sâu sắc những bước đi của kinh tế nước nhà, nên trong công việc của mình, ông luôn tìm ra hướng đi mới. Cũng từng nếm trải thất bại, song những bài học nhớ đời đó đã dạy ông sự thận trọng. Có lẽ, vì vậy nên ông luôn nhận được sự tin cậy của các nhà đầu tư Việt kiều khi về nước tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Nhìn mái tóc đã điểm bạc của ông, tôi chợt hỏi vì sao ông lại trở về nước đầu tư trong những năm 80, khi kinh tế còn khó khăn như vậy. Không ngần ngại ông kể cho tôi nghe về nỗi lòng da diết với quê hương. Nhớ gia đình, bạn bè, nhớ những kỷ niệm êm đẹp thuở ấu thơ, rồi nhớ mỗi khi Tết đến được ngồi mâm ăn bánh tét, được lì xì… Chính ký ức không phai nhòa về quê mẹ, những nỗi niềm đó đã thúc giục ông trở về. Giờ đây ông đã về ở hẳn Việt Nam, ông luôn nói: không gì hạnh phúc bằng được sống trên chính quê hương mình. Dù đi đâu, ở đâu thì cội nguồn vẫn là gốc rễ, là tâm hồn mình. Và với vai trò Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Việt Kiều ông luôn động viên, chia sẻ với Việt kiều khắp nơi: đừng ngần ngại, hãy về nước để thấy sự đổi mới của Việt Nam, và không bao giờ là muộn để đóng góp, Việt kiều hãy chung vai cùng dân tộc kiến thiết đất nước ngày một phồn vinh. Ông Phan Thành bày tỏ:

Những tình cảm và nghĩa cử hướng về cội nguồn, về quê hương đất nước của bà con kiều bào đã khẳng định mạnh mẽ chân lý, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của Dân tộc và là nguồn lực của đất nước. Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương, mang theo những nguyện ước cho một năm mới đất nước với nhiều thành tựu rạng ngời, trong lòng những người con gốc Việt xa quê, họ như những cánh én, dù bay đến nơi đâu vẫn hướng về Tổ quốc và cùng dệt nên bức tranh giàu đẹp về mùa xuân đất nước../.