Tuổi trẻ đất Cảng làm theo lời Bác

(VOH) - "Từ Thành phố này Người đã ra đi….”, mỗi lần nghe lại lời bài hát này, trong lòng mỗi người dân TP mang tên Bác lại thêm tự hào về mảnh đất mình đang sống. TPHCM- Thành phố mang tên Bác và với những người con sinh ra và lớn lên từ nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, hằng ngày đi trên con đường mang tên Nguyễn Tất Thành, nơi có bến Nhà Rồng và thư viện Văn Ba tập hợp hàng ngàn cuốn sách về Bác ngày ngày vẫn đang thu hút rất đông độc giả. Những người con đất Cảng hôm nay luôn mang trong lòng niềm tự hào và ra sức học tập, làm theo lời Bác.

Bến cảng Nhà Rồng.

“Thanh niên đất Cảng làm theo lời Bác-sống đẹp vì cộng đồng” là chủ đề đợt hoạt động của quận Đoàn 4 đề ra nhằm chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng đến kỷ niệm 99 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Những chuyến hành trình về Bảo tàng Hồ Chí Minh, các hội thi, trò chơi khơi dậy lòng yêu nước, hướng về cội nguồn đã thu hút đông đảo tuổi trẻ đất Cảng tham gia. Đặc biệt, vào ngày kỷ niệm 99 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, các cơ sở Đoàn tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh được nghe chuyên đề Hồ Chí Minh-sáng mãi tên Người, giúp thế hệ tuổi trẻ quận 4 hiểu thêm về tấm gương, đạo đức của Bác Hồ. Ở Đoàn phường 4 quận 4, Đoàn phường còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đồng thời tổ chức dâng hương, trồng cây nhớ Bác. Thông qua những hoạt động này, nhận thức của thanh thiếu nhi về học tập và làm theo lời Bác ngày càng được nâng cao, anh Phan Văn Cường-Bí thư Đoàn phường 4 quận 4 cho biết:

Học tập và làm theo lời Bác, mỗi thanh niên đều đặt mình vào vị trí công việc để làm việc sao cho xứng đáng với người con của đất Cảng, như anh Lê Minh Hồng hiện là giáo viên trường THCS Vân Đồn phường 8 quận 4 là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Anh Minh Hồng chia sẻ: mình học đức tính thương người của Bác và quyết định chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2001 đến nay, anh Minh Hồng đã có 32 lần hiến máu nhân đạo, nghĩa cử này của anh cũng nhằm giáo dục các em học sinh của anh về lòng thương yêu con người. Anh Lê Minh Hồng chia sẻ:

Thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chi đoàn công ty cổ phần vận tải và xếp dở Mêkông quận 4 đã đề xuất giải pháp xây dựng “con tàu thanh niên” trong đội xà lan vận tải. Con tàu với nhiều Đoàn viên thanh niên năng động, nhiệt tình, luôn đạt năng suất cao trong công việc. Qua gần 1 năm hoạt động Con tàu thanh niên được đánh giá cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng theo từng quý vì đã có sáng kiến làm lợi hàng chục triệu đồng cho công ty. Ngoài ra, bản thân anh Ngô Văn Thơm còn là Trưởng phòng Thiết vận điều hành trực tiếp mảng vận tải và xếp dở, trong cách điều hành, anh đã sắp xếp vận hành thiết bị để mang lại hiệu quả nhanh trong công việc. Anh Ngô Văn Thơm- Bí thư chi đoàn công ty cổ phần vận tải và xếp dở Mêkông cho biết thêm về hiệu quả công trình thanh niên đất Cảng làm theo lời Bác tại đơn vị:

Đợt hoạt động “Thanh niên đất Cảng làm theo lời Bác-sống đẹp vì cộng đồng” đã lan tỏa và được sự tham gia nhiệt tình của Đoàn viên thanh niên quận 4. Cuộc thi viết nhật ký “ Thanh niên đất Cảng-làm theo lời Bác” cũng được nhiều đoàn viên thanh niên bày tỏ lòng yêu kính đối với vị lãnh tụ của dân tộc, đồng thời thể hiện những việc làm theo lời Bác dạy bằng những việc làm cụ thể hằng ngày trong công việc cũng như trong đời sống hằng ngày. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo-phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN quận 4 cho biết: đối với người dân quận 4, kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng chính là ngày thành lập quận 4, ngày truyền thống của công nhân quận 4, do đó tuổi trẻ đất Cảng luôn ý thức việc rèn luyện bản thân để ra sức học tập, làm việc cống hiến cho xã hội. Cho biết về đợt hoạt động “Thanh niên đất Cảng làm theo lời Bác”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo nói:

99 năm qua, bước chân của Người vẫn còn in dấu nơi bến Cảng Nhà Rồng, bước chân không ngại khó khăn, hiểm trở để hôm nay những người con Tp HCM được bước đi trên con đường mang tên Bác với lòng kính yêu tưởng nhớ về sự hy sinh lớn lao của Người đối với dân tộc. Tuổi trẻ đất Cảng hôm nay nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng luôn mang trong mình niềm tự hào và xúc động mỗi khi đến đây được xem những hình ảnh của Bác bôn ba nơi xứ người, càng quý yêu hơn cuộc sống tự do, hạnh phúc hôm nay và để biết sống sao cho xứng đáng với công lao to lớn của Người….

Minh Hiệp