Vấn đề trong ngày: Dư vị đắng của ngày Tết
(VOH) - Trong Tết Kỷ Sửu vừa qua, một trong những nỗ lực đáng quí, đem lại niềm tin và sự phấn khởi cho bà con nghèo cả nước là việc Chính Phủ quyết định hỗ trợ cho các hộ còn quá khó khăn có được cái Tết đầm ấm, vui tươi...
![]() |
|
Những hộ dân có nhà hai tầng khang trang ở xóm 6, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) như thế này cũng được phát phần tiền Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu 2009. Ảnh: TTO |
Tinh thần là vậy, thế nhưng sự thật trong việc phân chia tiền Tết cho đồng bào nghèo ở một số địa phương lại là chuyện cười ra nước mắt và đáng trách thay, nó lại rơi vào những tỉnh bắc trung bộ- những địa phương thuộc vào loại nghèo nhất cả nước…
Tại xã An Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, người ta đem tiền hỗ trợ tết cho bà con nghèo để chia cả cho những hộ khá giả, thậm chí là nhà xây kiên cố và có hộ còn đang có cả xe hơi! Bằng lối cấp phát như vầy, thay vì bình quân mỗi nhân khẩu nhận được 200 ngàn và một hộ có 3-4 người nhận gần cả triệu đòng thì có những trường hợp chỉ cầm trong tay có 150 ngàn, trong khi phải ký nhận tới cả triệu!
Ở nhiều thôn xã thuộc huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An và Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, quyết định của Chính Phủ còn bị vi phạm nghiêm trọng hơn nhiều. Với lý do là không biết ai nghèo hơn ai nên chính quyền thôn 6, xã Nam Cường huyện Nam Đàn đã chia cho những hộ nghèo có 5 nhân khẩu chỉ với 95 ngàn và 5 kg gạo, thay vì 1 triệu đồng! Thậm chí có bà mẹ liệt sĩ chỉ nhận vỏn vẹn có 79 ngàn. Trong đó 50 ngàn là của xã cho còn tiền hỗ trợ của Chính phủ chỉ có 19 ngàn! Cả thôn này mỗi người nghèo đều nhận đúng 19 ngàn như vậy. Ở xã Nam Phúc cũng của huyện này, người ta còn có sáng kiến giữ lại tiền hỗ trợ tết cho đồng bào nghèo để làm đường. Do gặp phản ứng mạnh của bà con nên mới thôi. Cũng trên tinh thần chia đều và chia đủ, UBND xã Đức Châu huyện Đức Thọ Hà Tĩnh đã đem chia đều 87 triệu tiền hỗ trợ Tết cho tất cả các hộ trong xã và như vậy mỗi hộ được 37 ngàn đồng... Bên cạnh đó, việc chia tiền thiếu và chậm cho dân cũng đã để lại những điều tiếng không hay và không tốt.
Rõ ràng là từ một chủ trương đúng đắn và đầy tình người như quyết định chăm lo Tết cho đồng bào nghèo của Chính Phủ vừa qua đã bị thực hiện sai và đầy tai tiếng ở một số địa phương. Nó đã để lại những dư vị đắng trong lòng dư luận. Chỉ riêng một việc nhỏ và dễ dàng triển khai như vậy, mà khi thực thi còn có những sai sót đáng tiếc thì những chuyện to lớn hơn còn sẽ để lại hậu quả như thế nào. Tin rằng các địa phương chịu trách nhiệm trong sự việc này cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để phục vụ dân ngày một tốt hơn và quan trọng hơn thế, là lấy lại niềm tin của nhân dân./.
Việt Anh

