![]() |
|
Người dân rạch Ụ Cây xúc động khi nhận căn hộ mới khang trang tại chung cư Tân Mỹ. Ảnh: SGGP |
Cùng với dự án Đại Lộ Đông Tây, dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ cây cũng sẽ hứa hẹn một khu trung tâm đô thị sầm uất mọc lên trong tương lai không xa ngay giữa lòng quận 8, xóa đi những khu nhà lụp xụp mọc ven kênh và sự ô nhiễm nặng của con rạch. Trong đó, sự đồng tình di dời về nơi ở mới của những hộ dân bị giải tỏa đã góp phần cho Đại Lộ Đông Tây thành hình hài, cho dự án rạch Ụ Cây thành công và đúng tiến độ.
Lần tìm địa chỉ những hộ di dời trong dự án Đại Lộ Đông Tây cũng không dễ vì các hộ trong diện di dời giải tỏa đã di chuyển về ở nơi ở mới. Liên hệ hết quận 5, rồi quận 8, cũng may khi đi xuống quận 6, hỏi về những hộ dân của quận 6 đã di dời, giải tỏa trong dự án Đại Lộ Đông Tây, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận 6 Trần Hữu Trí nhiệt tình cho người đưa chúng tôi đến tận nơi người dân quận mình được tái định cư tại quận Bình Tân. Ông cho biết: Đại Lộ Đông Tây Tp.HCM trải dài trên 20 km, đi qua 8 quận huyện. Riêng quận 6 có hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 130.000 m2 tại các phường 1, 3, 7, 10. Trong đó, các hộ tái định cư bằng căn hộ chung cư là 149 hộ, và tái định cư nền đất là 153 hộ. Khi chúng tôi hỏi về sự quan tâm đến những hộ dân nghèo thuộc diện di dời giải tỏa trong tết năm nay, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Trần Hữu Trí cho biết:
Con đường rộng rãi, thoáng sạch, rải đá xanh dẫn chúng tôi vào khu tái định cư quận Bình Tân của một số hộ dân thuộc quận 1, 5, 6. Những hộ này được bố trí một nền đất và tự xây cất nhà mình theo khả năng tài chính của từng gia đình. Mỗi căn nhà là một kiểu mới lạ, độc đáo, được bài trí theo từng cách riêng. Chúng tôi thong dong đi giữa hai hàng cây ven đường xum xuê, xanh mát. Khung cảnh nơi đây bình yên, trong lành cứ như ở giữa vùng quê. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe mùi khói thoang thoảng trong gió như nhà ai đó đang đốt rạ. Cứ như đưa tâm hồn chúng tôi ngược về một vùng ký ức xa xôi nào đó của những ngày Tết xa xưa ở quê. Chúng tôi cảm nhận không khí tết len lỏi trong từng ngôi nhà, góc phố nơi đây. Chậu Mai nhà ai đã lún phún nở hoa, một chậu bông đỏ rực của ai đó đặt trước bệ cửa như thầm mong ước một năm mới sung túc, phát đạt, hay là mùi sơn mới được quét lên tường nhà, phủ lên những cánh cổng cũ kỹ như khoác cho căn nhà chiếc áo mới. Những điều đó khiến chúng tôi cảm giác nao nao khi xuân đang về.
Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hợi, 50 tuổi, ngụ tại số 100, đường 1A, khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng thuộc phường An Lạc quận Bình Tân, ông Hợi cho chúng tôi biết ông là một trong những hộ di dời vào khoảng tháng 5/2006 trong dự án Đại Lộ Đông Tây. Trong ký ức của người Công an phường 10, quận 6 vui tính này, nơi ở ngày trước của gia đình ông dưới chân cầu Lò Gốm trong cái khu xóm xập xệ, dột nát, Ngán nhất là sáng sáng, chiều chiều, triều cường lên thì các con đường ở xóm Ông Lò đều ngập đầy nước. Tết đến, mấy đứa con của ông đều rất ngại đưa bạn bè về nhà vì lối vào ra luôn lầy lội, ẩm ướt. “Bây giờ thì khác rồi”, ông cười ha hả nói. Tôi đưa mắt quan sát ngôi nhà lầu khang trang với đầy đủ tiện nghi của một gia đình khá giả. Trước nhà còn trồng giàn hoa tím và vài chậu hoa tươi đặt trước cửa. Ông nói với chúng tôi về dự định sau cái tết Tân Mão, ông sẽ mở dịch vụ chuyên dọn dẹp, sơn quét lại nhà cửa, sửa máy lạnh, máy giặt để cho con cháu cùng làm. Chia sẻ cảm xúc ngày đầu xuân, ông Hợi nói:
Cũng là một trong những hộ ở quận 6 di dời về Bình Tân trong dự án đại lộ Đông Tây, ông Lê Văn Mỹ, 49 tuổi, hiện đã có cuộc sống ổn định tại khu dân cư Lý Chiêu Hoàng cho biết: nơi ở cũ tuy nhếch nhác, nhưng tiện lợi cho ông buôn bán cây tràm, gỗ. Còn qua bên này, tuy không thể tiếp tục công việc cũ, nhưng ông cũng xoay xở đủ thứ nghề. Ông Mỹ cho biết thêm:
Dù không mấy dư dả nhưng năm nào ông Mỹ cũng có một cái tết xênh xang,đầy đủ: cũng bánh mứt, cây trái, thịt thà, cũng phong bì lì xì cho mấy đứa nhỏ. Hỏi, ông mong ước điều gì trong năm mới này? Ông cười bảo: “mong ước thì quá nhiều mong ước, nhưng có một mong ước này là thiết thực nhất nè”. Tưởng đâu ông sẽ mong điều gì tốt đẹp cho riêng mình. Nhưng thật bất ngờ khi nghe ông nói: Mong những người có trách nhiệm quan tâm đến hoa viên gần chỗ ông ở. Rồi, nơi đây còn thiếu internet và cáp”. Đó là mong ước rất chính đáng, không mưu cầu điều gì cho riêng mình. Và nếu chính quyền địa phương quan tâm đến người dân từ những điều rất nhỏ ấy, sẽ làm dân thêm tin, yêu vào Đảng vào chính quyền.
Chúng tôi trở lại chung cư Tân Mỹ quận 7, nghe nhiều người bảo dự án Rạch Ụ Cây của Tp đã làm nhiều gia đình xóm nước đen đổi đời. Đi trên những cung đường thênh thang, lồng lộng gió, nhìn từ xa, chung cư Tân Mỹ thuộc phường Tân Phú, quận 7 sừng sững như một tòa cao ốc sang trọng mà nhiều người nghĩ: chỉ có người giàu mới có tiền mua nổi. Vậy mà đã có một nửa trong số 900 cư dân xóm rạch nghèo xơ xác đang ở đó. Quả thật, được ở nơi đó - một môi trường trong lành, sạch sẽ, đối với chúng tôi đã là một sự đổi đời.
Khi vào căn hộ A6, lầu 4 chung cư Tân Mỹ quận 7 của bà Nguyễn Thanh Sơn, 51 tuổi, tổ trưởng tổ 2 của chung cư Tân Mỹ. Bà Sơn hóm hỉnh nói về khu xóm cũ của bà mà người ta quen gọi là "Xóm Bộ Lạc". Cái xóm mà bà Sơn gọi vui là sáng đánh bài, trưa đánh đề. Khi nhận quyết định di dời sang chung cư Tân Mỹ, gia đình bà Sơn và cư dân Xóm Bộ lạc vui mừng khôn siết. Đón tết năm ngoái, gia đình bà được UBND quận 8 tặng 1 cây quạt và 3 triệu đồng. Còn năm nay, một số hộ thuộc diện nghèo cũng đã được chính quyền địa phương lên danh sách hỗ trợ tiền ăn tết. Bà Sơn nói:
Đi dọc dãy chung cư, có vài gia đình đã đặt trước cửa nhà mình chậu hoa, nhành mai. Sắc vàng tươi tắn của những chậu cúc đã rực lên cả một góc chung cư Tân Mỹ, xen lẫn những bóng dáng bận rộn của người mẹ, người chị trong gia đình. Lúc loay hoay trang trí nhà mình, có người nói với chúng tôi ước mơ về một mảnh sân con, xếp hoa từ cổng đến thềm, để thấy mùa xuân ùa về tràn ngập. Chúng tôi bật cười bởi cái mơ ước có vẻ xa xỉ đối với họ, nhưng thật lãng mạn và đẹp. Ở đây, trong từng căn hộ, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng chắc chắn ai cũng bớt đi những nỗi lo khi mùa mưa đến. Quên đi những vất vả thường ngày và dành trọn tâm trí cho gia đình, người thân trong những ngày xuân.
Ngoài kia, hoa Xuân đã bừng nở. Những cây quất được những người đi buôn chở trên đường càng khiến không khí tết thêm phần rộn ràng, hối hả. Trong lúc trò chuyện về cuộc sống nơi khu tái định cư, chúng tôi vẫn thường nghe người dân nơi đây nhắc lại những cái tên như rạch Nước Lên, rạch Lò Gốm, kênh Ruột Ngựa, Xóm Đất, bến Phú Định, xóm nước đen, xóm Ông Lò… Những địa danh nghe có vẻ là lạ đối với giới trẻ nhưng đã từng gắn bó máu thịt với những người dân tái định cư bao đời nay. Và bây giờ, nó đã trở thành một phần kỷ niệm và ký ức của họ. Đó cũng là lịch sử, là nét đẹp mà người Tp còn giữ lại trong quá trình xây dựng cuộc sống mới. Và mỗi khi đón một cái Tết, họ vẫn không quên những ngày tháng sống tù túng chật vật ở nơi cũ. Điều đó nhắc nhớ họ phải nỗ lực xây dựng cuộc sống mới, thói quen mới, giúp bản thân và gia đình thoát nghèo, cũng chính là góp phần xây dựng thành phố thân yêu phát triển. Sau Tết này, những người dân đã tái định cư sẽ tự hào biết mấy bởi việc di dời của họ đã góp phần làm nên điều kỳ diệu, khi những hạng mục cuối cùng và có ý nghĩa nhất của hầm Thủ Thiêm đưa vào sử dụng, mở ra một giai đoạn phát triển đầy năng động, sáng tạo của Thành Phố mang tên Bác./.


