Đã 41 mùa xuân, vắng Bác. Người đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh của Người, tình cảm và những vần thơ chúc mừng năm mới vẫn còn lắng đọng và vang vọng mãi trong tâm hồn dân tộc Việt Nam…Nhớ người, mọi thế hệ người Việt Nam chúng cháu nguyện làm những gì có thể được để phần nào không phụ công lao trời biển của Người dành cho đất nước …
Đất nước ta đã có tự do độc lập rồi, nhưng điều Người mong muốn hơn là nhân dân ta ai cũng được ấm no hạnh phúc, vì vậy trong các dịp Tết đến, Người đã dành thời gian để đi thăm và chúc Tết đồng bào, Người muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống thực của nhân dân và từ đó xác định rõ vai trò và trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với dân với nước. Người muốn được chia sẻ những khó khăn vất vả của đồng bào, do vậy, nơi Người đến thường là những gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh éo le. Khi còn ở chiến khu Việt Bắc, Tết của Bác là những giờ phút vui vẻ với các chiến sĩ trong các doanh trại, lán hay ở rừng sâu. Lãnh tụ, tướng lĩnh, binh lính vui vẻ, quây quần như một gia đình. Những giờ phút thiêng liêng ấy, Bác luôn dành cho các chiến sĩ và những đồng sự của mình những tình cảm gần gũi, động viên, khích lệ ấm áp như đang được đón Tết ở nhà mình. Còn những Tết được sống giữa lòng dân, Người đã dành thời gian để đến với những gia đình nghèo khổ nhất ở thành phố hay một địa phương nào đó…. Đây cũng chính là suy nghĩ rất chân tình của chị Nguyễn Trung Châu Tuyên, một cán bộ trẻ hiện là Phó bí thư thường trực Đảng ủy Phường Đa Kao, Quận 1 mỗi khi nhớ đến Bác:
Những năm về sau, tuổi đã cao sức đã yếu, Bác vẫn dành thời gian đi chúc tết đồng bào, đặc biệt là những gia đình còn nghèo, những đơn vị bộ đội, những gia đình công nhân còn nhiều khó khăn vất vả ở vùng mỏ Quảng Ninh…Bác Hồ đến với dân trong những ngày Tết ấy thật bất ngờ và bình dị, nhưng Người đã đem đến cho dân mối tình ấm áp gắn bó như máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Và trong những ngày xuân ấy, Người đến chúc tết và tặng quà chođồng bào ta và luôn nhắc nhở cán bộ đảng viên phải biết đoàn kết thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm …
Bác Hồ của chúng ta là như vậy, suốt cả cuộc đời không một mục đích cho riêng mình, cả trong những ngày Tết thiêng liêng nhất, Người cũng chỉ nghĩ về mọi người. Nhà thơ Tố Hữu-nhà thơ của Cách mạng đã từng viết:
“Bác ơi tim Bác mênh mông quá
Ôm cả non sông mọi kiếp người”
Người vĩ đại mà không cao xa, đúng như một nhà thơ Ấn Độ đã viết “ Bác như một vị thánh, là người giơ tay đỡ cho những người bị nạn, là người lau khô những giọt nước mắt cho những con người Việt Nam…”
Tết đến, kết thúc một năm cũ và mở đầu một năm mới với bao nhiêu những hoài bão ước mơ của mỗi một con người Việt Nam. Là một người luôn vì mọi người, Bác Hồ không chỉ dành tình cảm, sự quan tâm và động viên cho nhân dân, mà Bác còn là người khơi nguồn và lôi cuốn nhiều người cùng tham gia, tạo thành một phong trào rộng lớn tốt đẹp và văn hoá trong các dịp tết.
Mỗi bài thơ, lời chúc Tết của Bác chứa đựng biết bao điều thiêng liêng làm xúc động lòng người. Và cũng qua những vần thơ đó, lời nói ấy chúng ta hiểu hơn về Bác Hồ - một vị lãnh tụ, một người Việt Nam yêu nước - một con người kết tinh của truyền thống nhân đạo Việt Nam …
Bác Hồ của chúng ta không còn nữa, nhưng bài viết, bài thơ, lời dạy của Người vẫn còn vang mãi trong lòng chúng ta. Sau ngày Bác mất, Tố Hữu - một nhà thơ Cách mạng thay mặt nhân dân đã nói lên xúc cảm của mình khi Tết đến :
“Bác ơi Tết đến giao thừa đó
Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em vui pháo nổ
Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân”
Trong mỗi chúng ta ai cũng đều biết sách báo trong và ngoài nước viết về Bác rất nhiều, nhưng có lẽ không giấy bút nào có thể nói hết được sự vĩ đại của Bác. Bác là con người vĩ đại, nhưng lại hết sức bình dị. Sự giản dị của Bác không phải do Bác cố tình làm ra để tranh thủ lòng người, mà nó nằm sâu trong tâm hồn và cốt cách của Bác - những nét văn hoá thuần Việt…. Nhớ Bác là theo lời dạy của Người bằng những việc rất thiết thực và cụ thể là suy nghĩ của Đ/c Phan Thị Hiền – Bí thư Đảng ủy Phường 26, quận Bình Thạnh khi tâm tình cùng chúng tôi :
Xuân về,tết đến chúng ta càng nhớ Bác nhiều hơn vì Bác Hồ không chỉ là một Lãnh tụ mà người còn là người Cha, người thầy kính yêu.... Người đã cho chúng ta những mùa xuân độc lập, Người còn cho chúng ta những cái tết đầy đủ vật chất và tràn ngập niềm vui. Người đã dạy cho mỗi chúng ta hiểu biết cách sống và lối sống chân thật cùng lòng yêu thương con người. Bác Hồ của chúng ta đúng là một con người mà đạo đức sáng mẫu mực tuyệt vời, từ khi bước vào đời cho đến khi từ giã cõi đời, là một con người mà “Cái chết làm nảy mầm sự sống”. Người mất đi nhưng tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức của Người vẫn còn là tấm gương sáng soi đường cho chúng ta đi. Yêu kính Bác,chúng ta nhớ lời dạy của Người mỗi ngày và càng phải thi đua phấn đấu làm việc và rèn luyện tốt hơn, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Thành Sang
