Thêm 1 lần nữa ở mùa giải năm nay, Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Có lợi thế sân nhà và vươn lên dẫn trước 2-0, nhưng nhà vua giải đấu lại bị Crystal Palace gỡ hoà theo kịch bản khó tin.
Những phút kịch tính cuối trận mang đến cảm xúc tương phản cho 2 HLV 2 bên chiến tuyến. Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc thú vị khi HLV Roy Hodgson phía đội khách nở nụ cười hướng về đồng nghiệp Pep Guardiola, khi đồng hồ trận đấu trôi sang phút 90+5.
Sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm đội chủ nhà, trọng tài quyết định tham khảo VAR. Băng hình chỉ ra Phil Foden đã đá vào chân Jean-Philippe Mateta và vị vua áo đen quyết định trao penalty cho Palace. Bên ngoài đường biên, Pep ôm mặt, vùng vằng phản ứng đầy thất vọng.
Thuyền trưởng Man City đã có những phàn nàn với trọng tài thứ tư. Chứng kiến hành động của Pep, Hodgson vui vẻ cười tươi, trước lúc Michael Olise ấn định kết quả hoà 2-2 cho The Eagles.
Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, HLV đội khách cũng hân hoan tiến lại bắt tay, trái ngược với vẻ rầu rĩ của chiến lược gia Tây Ban Nha. Trận hoà như thắng giúp thầy trò Hodgson phần nào xua tan áp lực, còn Cityzens của Pep phải đối diện nguy cơ bị Liverpool và Arsenal nới rộng cách biệt điểm số.




