Hãy cùng tìm hiểu xem là điều gì thôi thúc một người phụ nữ hơn 50 tuổi dám sống mạnh mẽ với hành trình sống rực rỡ.

*VOH: Xin chào cô Ngọc Oanh, những ngày này thì sức khỏe và công việc cũng như cuộc sống của mình như thế nào?
Cô Lê Thị Ngọc Oanh: Hiện cô đã trên 50 tuổi và nghỉ hưu sớm nên không còn đi làm nữa. Trước đây Cô làm ở một trường trung học cơ sở trên địa bàn TPHCM. Cô làm nhân viên y tế học đường. Thời gian dịch bệnh, học sinh không đến trường nên mình không có công việc rồi xin nghỉ luôn.
Đây là công việc mình yêu thích, nhưng cũng do dịch bệnh, rồi một phần là có cháu nên ở nhà phụ con trông cháu.
Rồi cô thấy mình đã lớn tuổi, sức khỏe có hạn nên mình nghĩ về ước mơ, những đam mê mà mình chưa thực hiện được, mình tiếp tục mình thực hiện.
*VOH: Số lượng đam mê, ước mơ có nhiều lắm không cô Oanh?
Cô Ngọc Oanh: Ngày xưa, lúc còn làm ở trường, thời gian rảnh như nghỉ Tết, nghỉ hè Cô cũng thích đi đây đi đó. Ngoài những lần đi chơi với lại nhà trường hay là với gia đình, bạn bè thì cô lại rất là thích lái xe, đi đây đi đó, rất là thú vị. Và thế là sau này Cô lái xe đi xuyên Việt luôn.
*VOH: Lần đầu tiên khi mà mình xác định mình sẽ đi xuyên Việt thì Cô đã chuẩn bị như thế nào rồi, hành trình đó ra sao và có nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình?
Cô Ngọc Oanh: Cái gì lần đầu tiên cũng rất là bỡ ngỡ. Trước khi đi mình lên kế hoạch, chuẩn bị rất là kỹ càng, đặc biệt là xe. Cô còn đem theo ấm đun nước rồi cả cái mền. (cười)
Lần đầu Cô đi Quốc lộ, rất là thú vị. Hai bên đường vẫn đông xe. Cô cứ đi thôi, tới tỉnh thành nào có danh lam thắng cảnh, thì Cô ghé vào mình tham quan, chơi xong rồi cứ đi tiếp. Lần đó, mình tới Hà Nội tham quan rồi để xe lên tàu hoả, xong Cô bay về TPHCM.
Lần sau thì Cô đi không đi đường quốc lộ 1 nữa, Cô đi đường ven biển, Cô đi tàu ra đảo Lý Sơn, Cô Tô,... Sau này thì cô chọn đi hướng Tây Nguyên. Mỗi một lần Cô đi là Cô đi những cái cung đường khác nhau, Cô trải nghiệm được rất nhiều thứ.
Bây giờ Việt Nam của mình có nhiều tuyến đường để khám phá, cô càng đi mình càng thích. Cảnh Việt Nam sao mà đẹp quá.

*VOH: Bên cạnh cảnh vật thì còn điều gì thôi thúc Cô xuyên Việt?
Cô Ngọc Oanh: Ngoài việc hiểu biết thêm về con người, đất nước Việt Nam, Cô lại gặp những bạn đồng hành nữa, những người mà có đam mê giống như mình, tức là trên đường đi mới trên con đường rồi mình làm quen mình gặp gỡ, kết nối và gắn bó với nhau. Đến những chỗ nơi nào mà đẹp thì có người chụp hình cho nhau.
*VOH: Có lẽ sau tất cả quan trọng là phải xác định được mình thích cái gì và làm theo trái tim của mình đúng không Cô?
Cô Ngọc Oanh: Đâu có ai sống đời của mình mà mình phải sống cuộc đời của mình. Mình đam mê cái gì thì mình sẽ làm cái việc đó giống như là mình vừa làm, vừa chơi. Nhiều khi mình đang đi một cơn mưa rào, và cô nhìn thấy thật đặc biệt, chứ không ngại ước hay khó khăn gì hết. Nếu không bây giờ thì sẽ không biết khi nào nữa, cho nên hãy mạnh mẽ lên nào.
*VOH: Cảm ơn Cô Ngọc Oanh.