Ghép tim thành công, hồi sinh kỳ diệu cho thiếu niên 14 tuổi bị suy tim bẩm sinh

VOH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhân 14 tuổi mắc suy tim từ khi mới 4 tháng tuổi.

Bệnh nhân Nguyễn Hữu TrưBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhân 14 tuổi mắc suy tim từ khi mới 4 tháng tuổi.ờng Thịnh (14 tuổi, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Từ 4 tháng tuổi, Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng, phải liên tục nhập viện điều trị và trải qua hai ca phẫu thuật can thiệp để duy trì sự sống.

Hoàn cảnh của Thịnh cũng vô cùng khó khăn. Bố em là giáo viên, vừa là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình, vừa chăm sóc cho vợ bị liệt sau tai nạn giao thông năm 2014. Căn bệnh suy tim khiến sức khỏe của Thịnh ngày càng suy kiệt, làm giấc mơ đến trường của em dần xa vời.

Trước tình cảnh đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã quyết định thực hiện ca ghép tim – hy vọng duy nhất để giúp em tiếp tục sống. Sự hỗ trợ của cộng đồng và các mạnh thường quân đã giúp gia đình Thịnh vượt qua rào cản tài chính. Hơn 200 triệu đồng đã được quyên góp để hỗ trợ ca ghép tim, tạo điều kiện cho em có cơ hội được sống một cuộc đời mới.

Timmmm
Bác sĩ theo dõi, khám lại cho bệnh nhân sau ghép tim - Ảnh: TTXVN

Ca ghép tim diễn ra thành công, mang đến một phép màu y học giúp Trường Thịnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện tại, em đã có thể tự ăn uống, vận động tại giường và các chỉ số sức khỏe đều trong giới hạn bình thường.

Sau những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, giờ đây, điều mong mỏi lớn nhất của Thịnh không phải là sức khỏe hay vật chất, mà đơn giản là được đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Những năm tháng nằm trên giường bệnh đã khiến ước mơ được đi học của em cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Sự thành công của ca ghép tim không chỉ giúp một cậu bé 14 tuổi có cơ hội tiếp tục sống, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và sức mạnh của cộng đồng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, Thịnh có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ học tập, một giấc mơ tưởng chừng đã dang dở.

Bình luận