Trước đó, vào trưa 17/3, em Lê Thanh Tình và Trần Thị Linh Đan (cùng học lớp 4B, Trường Tiểu học & THCS Hải Khê) nhặt được hai khâu tròn bằng kim loại có màu vàng.
Nghi ngờ là vàng thật, hai em đã báo cho gia đình. Cha của em Tình, ông Lê Hồng Hành, ngay lập tức giao nộp tài sản cho công an xã.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là tài sản mà vợ chồng ông Sừng đã đánh rơi khi xem đua thuyền tại bờ hồ Khe Chè (thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) trong lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện.
Do đi sớm, tiệm vàng chưa mở cửa nên 2 vợ chồng đem theo bên người và ra cổ vũ đua thuyền. Tuy nhiên, ông Sừng sơ ý đánh rơi vàng mà không hay biết.
Khi nhận ra mình bị mất tài sản, vợ chồng khổ chủ đã trình báo công an.
Nhận lại tài sản, ông Sừng vui mừng và xúc động. Ông Sừng cho hay sáng 16/3, ông cùng vợ vay mượn của người thân 2 nhẫn vàng, trị giá 1 lượng để bán làm vốn kinh doanh, không may làm rơi.
Ông Sừng nói: "Vợ chồng tôi rất may mắn khi gặp được những đứa trẻ trung thực và người dân tốt bụng. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai cháu và gia đình, cũng như các anh em công an xã Hải Khê đã nhanh chóng tìm ra tài sản".