Lan tỏa tình người, sưởi ấm trái tim

(VOH) - Có những món quà tinh thần thật ý nghĩa với các bé thiếu nhi không may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh vì bệnh tật hiểm nghèo. Mỗi người cùng góp phần nhỏ bé của mình góp sức để xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật của các em, mang lại một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, hạnh phúc.

Nếu từng một lần chứng kiến, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không cầm được nước mắt trước những thân hình gầy còm, ốm yếu xanh xao. Các bé bệnh nhi, nhiều em đã không còn tóc vì những lần vô hóa chất, xạ trị. Có bé đôi mắt thì mở, nhưng không còn thấy gì, vì khối u đã chèn ép thần kinh trung ương. Mệt nhoài, cơ thể gần như kiệt sức vì những cơn sốt rạc người liên tục ập đến.

Thế nhưng, bệnh tật dù bủa vây nhưng không thể nào cướp đi tuổi thơ hồn nhiên, vô tư trong sáng của các em. Năm nay, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 đến với các bé bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện cũng thật vui tươi, ấm áp. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra suốt cả tuần nay ở khắp các bệnh viện. Với trẻ thơ, niềm vui và tinh thần của các em mãnh liệt biết dường nào!

Chị Lan Mai cùng con gái Thanh Thủy tham dự buổi sinh hoạt

Mong nhiều ngày 1/6 hơn nữa

Bế con trên tay, người mẹ gương mặt khắc khổ ấy như đang hòa nhịp với con, hát ca khúc “Ba ngọn nến lung linh”, khi các diễn viên trên sân khấu đang bắt nhịp hát vang. Lúc này đây cũng là lần hiếm hoi mà chị Nguyễn Lan Mai nở nụ cười cùng con. Khoảnh khắc ấy, trông hai mẹ con thật đáng yêu, họ dường như quên đi bao muộn phiền của căn bệnh quái ác đang đeo đuổi bé Thanh Thủy mới hơn 3 tuổi.

Ngày phát hiện bé bị bướu nguyên bào thần kinh, anh chị khóc cạn nước mắt. Cuộc hành trình khăn gói theo con vào bệnh viện bắt đầu từ dạo đó. Ước ao của chị bây giờ đây thật đơn giản, là mong bé cứ mãi vui cười như thế này đây: “Mỗi đợt vô thuốc đau lắm, nhưng mà tổ chức những cuộc vui này cháu cũng hào hứng, vui lắm”

 “Gia đình gia đình, ôm ấp những ngày thơ, cho ta bao kỷ niệm thương mến. Gia đình gia đình, vương vấn bước chân ta đi, ấm áp trái tim quay về”… Các bạn nhỏ hát vang bài hát nồng ấm tình thương đó. Tiếng hát dù yếu ớt, nhưng lại có sức lan tỏa diệu kỳ.

Phía dưới hội trường bệnh viện Ung bướu,  đâu đó xen lẫn lời ca có cả tiếng khóc nghẹn, những giọt nước mắt  lau vội vì sợ con nhìn thấy.

Chị Thanh Tuyền – lặn lội từ Phú Yên vào bệnh viện Ung bướu đã 6 tháng nay tâm sự, mỗi năm cứ tới dịp hè hay quốc tế thiếu nhi 1/6, tâm trạng hân hoan như lại bừng lên trong thằng bé con chị - nó vui hơn rất nhiều, vì như được trở về với những trò chơi tuổi thơ mà dường như lâu rồi đã không còn biết đến. “Bé nằm trong phòng, khi có các hoạt động như dạy học hay mấy chương trình ngày lễ bé vui, cười, tới khi bé buồn ngủ thì cho về”, chị Tuyền kể.

Mẹ con chị Thanh Tuyền với niềm vui nho nhỏ

Nâng đỡ, yêu thương giúp các em quên cơn đau

Như chúng ta biết, người lớn bị ung thư vốn đã khổ nhọc rất nhiều, thì với  các em nhỏ, nỗi đau đó còn gấp bội, quá sức chịu đựng với lứa tuổi của các em. Vậy nên,  bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Nhi – bệnh viện Ung bướu – chia sẻ, các bé rất cần được nâng đỡ, chăm sóc về mặt tinh thần. Các em có thoải mái, vui vẻ thì bản thân cũng như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Bác sĩ Thuỷ nói: “Ngoài công tác điều trị thì vấn đề sinh hoạt tinh thần cho các bé rất quan trọng. Đời sống tinh thần phong phú thì sẽ giúp giảm 30% bệnh tật các bé. Yếu tố tâm lí quyết định rất nhiều đến tình hình bệnh tật của bé”.

Nhiều lần trò chuyện, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch hội Ung thư Việt Nam tâm tình, các hoạt động vui chơi, giải trí đầy ý nghĩa không chỉ riêng trong ngày Quốc tế thiếu nhi, nó không những giúp cho bệnh nhi vui tươi trở lại, mà cha mẹ các em cũng vơi bớt nỗi buồn lo nặng trĩu; mới thấy thương bệnh nhi một, thương cha mẹ các em gấp mười: "Trong phần điều trị bệnh khó này, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng vậy, vấn đề nâng đỡ là chuyện quan trọng. Khi có nhạc, có kịch, người nhà không hiểu chứ tôi vui lắm, tại vì nó giúp đỡ các cháu dữ lắm, giúp quên bệnh, quên đau... Nhưng mà cũng phải lo nâng đỡ cha mẹ các cháu, con đau mà cha mẹ đứt ruột đứt gan”.

Các bé bệnh nhi ung thư nhận quà ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Mở rộng vòng tay

Điều mà chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, ấm áp hơn khi giờ đây, các bệnh nhi đã không đơn độc trong cuộc chiến chống ung thư mà cộng đồng, xã hội ngày càng sát cánh, song hành cùng các em.

Nếu chương trình “Ước mơ của Thúy” đã tạo một hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thì nối tiếp là các hoạt động gần như liên tục, như Quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư “Vì ngày mai tươi sáng” cùng các hoạt động thiện nguyện của các cá nhân, tổ chức xã hội. Và hôm nay, một ngày thật đặc biệt, ngày Quốc tế thiếu nhi, các em luôn và sẽ ấm áp vì có rất nhiều vòng tay yêu thương rộng mở.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng  - Phó Giám đốc bệnh viện Ung bướu cho rằng: “Đối với người lớn khó khăn đã nhiều thì với các trẻ em nhi không may mắc bệnh thì khó khăn, gánh nặng gia đình nhiều hơn nữa. Chúng ta biết rằng với những gia đình Á Đông mà đặc biệt là người Việt Nam, một người bệnh thì cha mẹ, rồi ông bà cùng lo nên khó khăn rất nhiều. Chính vì vậy sự chung tay, đóng góp của toàn xã hội là cần thiết. Nếu có nhiều đóng góp thì khả năng giúp đỡ, làm giảm nỗi đau bệnh tật nhiều hơn nữa”.

Là một trong những đơn vị thường ủng hộ cho các em thiếu nhi không may rơi vào cảnh bệnh tật bất hạnh, chị Lê Phương Dung - công ty Dược mỹ phẩm CVI  - mong muốn xã hội sẽ ngày càng chung tay, góp sức để nâng đỡ tinh thần cho các bé: “Chúng tôi đã từng tổ chức nhiều hoạt động - chương trình như Tết thiếu nhi cho các em ở bệnh viện K ngoài Bắc, hay hoạt động Xuân ấm ấp nhân dịp xuân về và trao tặng 50.000 cuốn cẩm năng nhận biết, dự phòng và chiến thắng ung thư. Trong tương lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như thế này giúp họ giảm bớt khó khăn, có thêm động lực chiến thắng bệnh tật”.

Lời thơ của Bác Hồ đâu đó vẫn còn vọng mãi “Trẻ con như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”… Với trẻ em không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh thì chúng ta lại càng thêm yêu quý các em hơn nữa. Yêu thương các em không chỉ là trao vật chất mà còn chăm sóc về mặt tinh thần để các bé được sống, được trở về đúng với tuổi thơ của mình. Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền gửi đến quý vị trong ngày thật ý nghĩa này đó là “lan tỏa tình người thì sẽ giúp sưởi ấm trái tim”.

Bình luận