Đăng nhập

Nét đẹp đời thường: Má Tư

(VOH) - Tên đầy đủ của Má là Lê Thị Tư. Thế nhưng ai đã từng gặp Má, trò chuyện với Má, nhìn Má làm việc đều không thể phủ nhận rằng không cách gọi nào dành cho Má thích hợp hơn 2 tiếng: Má Tư.

Ghé UBND P1 Q. Gò Vấp thăm Má vào 1 buổi sáng trời nắng nhạt, đúng vào dịp Má đang phát trợ cấp cho hội viên người cao tuổi phường mà Má là chủ tịch Hội. Bàn làm việc của Má ngăn nắp, gọn gàng, hồ sơ, tài liệu đâu ra đó. Cặp kính dày Má đeo không sao che lấp được ánh mắt tinh tường, minh mẫn. Nhìn Má ghi sổ, tính toán số tiền thối lại cho người đến lãnh tôi tin rằng nếu không có mái tóc bạc trắng thì không ai có thể hình dung được Má đã bước qua tuổi 80. Má nhớ rõ từng tên người trong danh sách, ai đã chuyển đi, ai đang bệnh, ai đã qua đời. Chữ ký xác nhận của Má cũng rõ ràng, dứt khoát. Thỉnh thoảng có người đến nhận xong, Má lại nhờ nhắn dùm bà cụ hàng xóm hay ông cụ đầu ngõ đến nhận tiền.

Lúc vắng người, Má tranh thủ khoe với tôi album hình đi cứu trợ lũ lụt miền Trung trong đợt lũ vừa qua tại Phú Yên, rồi ảnh chụp trong chuyến thăm làng mù ở xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng hơn tháng trước. Nhìn những tấm ảnh mà trong đó hình ảnh Má lúc nào cũng năng động, tôi hỏi đi như thế có má mệt không, Má cười to: “lúc đó Má Tư lo cho bà con nhiều quá nên không thấy mệt”, rồi Má thì thầm rất dí dỏm: “vậy chứ về tới nhà rồi mới thấm mệt đó con”. Càng cảm phục Má Tư hơn khi được biết không năm nào Má bỏ lỡ các chuyến đi cứu trợ lũ lụt miền Trung, cũng không năm nào Má không chăm lo Tết, lo thuốc men cho người nghèo, người già ở địa phương. Bằng sự quan tâm chân thành của mình, Má nhớ rõ từng nơi Má đi qua, từng số phận không may Má đã gặp. Má Tư còn thành lập Hội trợ Táng Người Cao tuổi chăm lo ma chay cho người nằm xuống, đến nay số tiền hỗ trợ đã hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ chu toàn công tác của hội người cao tuổi, Má Tư còn hỗ trợ cán bộ phường khi cần vận động người dân di dời, tái định cư vì như mọi người nhận định, hễ Má Tư nói thì người dân ai cũng nghe. Chính cách làm việc cần mẫn đâu ra đó má đã trở thành tấm gương cho anh chị em cán bộ trong phường noi theo. Chị Lê Thị Hoa Bí thư Đảng ủy phường 1 luôn xem Má Tư như tấm gương sáng của đời mình, chị tâm sự:

Theo chân Má Tư qua từng con hẻm phát trợ cấp tận nhà cho những cụ sức khỏe yếu chúng tôi mới thấy cái tình mà người dân phường 1 dành cho Má ạ. Người dân thấy Má ai cũng gọi, cũng chào. Ni sư trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên Trụ trì tịnh xá Ngọc Phương hết dúi cho Má quả quýt đến quả chuối, quả bơm. Dường như ở Ni sư và Má Tư gặp nhau ở cái Tâm của người làm việc thiện, những câu chuyện chỉ xoay quanh những chuyến làm từ thiện, những con người đang cần giúp đỡ. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm nhà cô bé Trần Phương Thủy. Là nạn nhân của chất độc màu da cam, Phương Thủy bị bệnh não úng thủy từ khi mới sinh, em không cười, không nói được lại thường xuyên bị động kinh. Cô bé 15 tuổi cũng là ngần ấy năm Má Tư cùng gia đình chăm sóc, thăm nom. Em chỉ nhìn bâng quơ mà không biểu hiện 1 chút cảm xúc,vậy mà lúc Má Tư đến bên nựng nựng khuôn mặt ngây thơ ấy và nói “Bà Tư nè, bà Tư qua thăm con nè”, tôi đã thật sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt em sáng lên, môi em mấp máy và tôi biết em đang cười. Nếu không bị căn bệnh quái ác cản trở, cô gái bé nhỏ này chắc chắn đã ôm chầm lấy người bà hết đỗi thương yêu em. Chị Lương Thị Thanh Vân mẹ của Phương Thủy cố nén xúc động nói:

Má có cái tâm của người thầy thuốc từ những ngày còn là trưởng trạm y tế phường, những tiếng gọi cấp cứu lúc nữa đêm luôn nhận được bàn tay ấm áp của Má Tư. Má nhớ như in ca sốt xuất huyết đầu tiên má tiếp nhận. Em bé nôn và ngất đi trong vòng tay Má trên đường đến bệnh viện. Đến khi em bé đã qua cơn nguy kịch, Má mới nhớ ra khi lật đật chạy đi đã quên mang theo tiền, đêm hôm đó Má Tư đi bộ đến gần 2h sáng mới về đến nhà.Chính những em bé ngày xưa, những người được Má giúp đỡ bây giờ là những mạnh thường quân cho hoạt động từ thiện của Má. Má không hề đi vận động, cũng chẳng xin từ ai, người ta tự động ủng hộ Má vì họ đều tin rằng nhờ Má Tư, tấm lòng của họ sẽ đến được nơi cần đến. Chính vì vậy mà công tác từ thiện của Má làm hoàn toàn với tâm lý thoải mái và người nhận cũng không phải áy náy hay mặc cảm gì. Dành cả đời mình cho công tác xã hội, Má Tư nhận được sự tri ân xứng đáng qua hàng chồng bằng khen, giấy khen từ TW đến địa phương. Bộ sưu tập kỷ niệm chương được Má đặt trang trọng trong tủ kính tại phòng khách nhà mình là dấu ấn của quãng đường Má Tư đã đi qua khiến nhiều người phải kính nể. Hàng trăm kỷ niệm chương từ Dân vận, TW Hội chữ thập đỏ, TW Hội Liên Hiệp Phụ nữ đến MTTQ,… Má Tư còn đạt thành tích 10 năm liền nhận huy hiệu người tốt việc tốt cấp Thành phố.Nói về cuộc sống thường nhật, Má chia sẻ về việc học tập theo tấm gương Bác:

Tạm biệt Má Tư, dáng Má cong cong ngồi sau chiếc xe máy đang xa dần.... Được gặp Má, để cảm nhận tình người giữa bộn bề cuộc sống tôi thấy cuộc đời thật đẹp vì còn những người sống rất giản đơn, làm những việc rất giản dị nhưng mang lại hạnh phúc hết sức lớn lao cho những người xung quanh. Mong cho Má Tư và những ai sống vì mọi người như Má Tư luôn sống lâu, sống khỏe, sống có ích cho con cháu.


Bình luận