Trên trang Facebook cá nhân, nữ sinh viên viết: “Xin chào mọi người! Tôi chính là người liên quan đến sự việc được dư luận quan tâm gần đây. Hiện tại, tôi đang ở Trung Quốc và rất an toàn. Mong mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống”.
Cô cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng không tiếp tục lan truyền những thông tin không xác thực, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. “Những tin đồn thất thiệt có thể gây tác động tiêu cực. Xin hãy dừng việc lan truyền chúng,”
Nữ sinh viên cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, lo lắng cho cô trong suốt thời gian qua.
Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Hằng – hiện là sinh viên một trường đại học tại TPHCM – quyết định không về quê mà ở lại thành phố để đi làm thêm.
Tuy nhiên, từ ngày 21/1, gia đình không thể liên lạc được với cô. Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân đã đến ký túc xá tìm kiếm nhưng được thông báo rằng nữ sinh này đã rời đi trước đó.
Sau nhiều ngày không có thông tin, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến nay, họ mới nhận được tin xác nhận từ con gái rằng cô đang ở Trung Quốc.
Hiện tại, các cơ quan chức năng Việt Nam tại Trung Quốc đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để Hằng có thể trở về nước.