Chờ...

Trưa nay, tiếp tục động đất 2 trận tại Kon Tum

VOH - Sau 2 lần động đất nhẹ vào buổi sáng, trưa nay tại Kon Tum tiếp tục xảy ra 2 trận động đất mạnh hơn, trong đó có 1 trận lên đến 5 độ Richter.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 3h12 sáng với cường độ 3.4 độ Richter, tiếp đến là trận động đất thứ hai vào lúc 8h35 với cường độ 3.3 độ Richter. Cả hai trận động đất đều có tâm chấn nằm ở khu vực huyện Kon Plông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Nhà người dân ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt nghi do động đất
Nhà người dân ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt nghi do động đất

Vào trưa nay 28/7, tiếp tục xảy ra động đất trận thứ 3 lúc 11 giờ 17 phút 46 giây có độ lớn 4,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.327 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận thứ 4 lúc 11 giờ 35 phút 10 giây, có độ lớn 5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất cũng xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tại khu vực tâm chấn động đất là xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, ông A Hương vẫn chưa hết hoảng hồn khi trận động đất vừa xảy ra. Ông Hương cho biết ở khu vực tâm chấn, đã cảm nhận nhiều trận động đất nhưng trận động đất vừa qua khiến ông lo lắng nhất. 

"Đã quen với các trận động đất, nhưng đây là trận xảy ra với cường độ mạnh nhất từ trước đến nay. Nhà cửa rung lên bần bật" – ông A Hương nói.

Vào trưa nay, rất nhiều người dân sinh sống tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã cảm nhận được rung lắc, nhất là người dân ở các nhà cao tầng. Trên mạng xã hội, rất nhiều người cho biết họ cảm nhận nhà cửa rung lên 3-4 giây.

Anh Nguyễn Văn Thanh, ngụ thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết gia đình anh đang ăn cơm thì mặt đất bị rung lắc dữ dội, các cửa kính trong nhà rung bần bật. "Tôi cùng vợ vội ôm 2 con nhỏ chạy ra khỏi nhà. Thời gian diễn ra rung lắc kéo dài khoảng 30 giây” – anh Thanh cho biết. 

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều tài khoản cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh về trận động đất nói trên. “Tôi đã gần 60 tuổi nhưng từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trận động đất mạnh như vậy. Rung lắc được cảm nhận rõ. Nhiều vật dụng trong nhà bị lắc lư rất mạnh”, một tài khoản người dùng mạng xã hội ở Quảng Ngãi, nói.