Sáng nay 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Trong giờ phút trang nghiêm xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ: “Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị, những người anh hùng mãi mãi tuổi 20 đã đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước. Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh, các chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn, chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn. Tổ quốc ghi công, đồng bào đồng chí ghi nhớ vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của Nhân dân.”
Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 5 /10/2026, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
“Nơi đây, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này chúng tôi chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Thật nghẹn lòng khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh chị để lại. Đó là bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, đó là lọ dầu gió, là chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, chiếc thắt lưng, cái bình tông, đôi dép cao su cùng võng, tăng và vũ khí. Phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, quyện vào hồn thiêng sông núi. Những mẫu sinh phẩm còn lại cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ”, ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động bày tỏ.
Trở về với đất mẹ, từ nay các liệt sĩ sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc. Ông Phan Văn Mưa, nhân chứng cung cấp thông tin quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, chia sẻ: “Mấy chục năm qua, mỗi ngày lễ, tết, các anh nằm lặng lẽ dưới lòng đất. Đó là nỗi buồn luôn canh cánh trong lòng tôi, và hôm nay, được tham dự buổi lễ trang trọng này, tôi nghĩ đó là sự an ủi rất lớn với anh linh các anh hùng liệt sĩ.”
Đồng hành cùng quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng suốt 3 tháng qua, ông Trần Văn Bản, cựu chiến binh, bác sĩ, nghẹn ngào khi tham dự buổi lễ. Ông nói: “Hôm nay, 731 liệt sĩ từng nằm dưới lòng đất lạnh sau nhiều năm đã được về với đồng đội nơi các nghĩa trang. Rồi sau này, các anh sẽ được xác định danh tính, về trong vòng tay của gia đình đang chờ đợi, về với quê hương nơi mình từng ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong quá trình tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây, tôi cảm nhận được sự dũng cảm, kiên cường, chịu đựng to lớn của các chiến sĩ khi phải chịu bao nhục hình tra tấn của kẻ thù. Có những hài cốt khi đưa lên, tôi không kìm được nước mắt vì thương cho các anh, các chị.”
Kiên nhẫn chờ đợi đưa tiễn các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, ông Nguyễn Thanh Minh, 60 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây, cho hay: “Gia đình tôi có 4 người anh đi bộ đội, trong đó, người anh thứ 7 của tôi hy sinh trong Tết Mậu Thân khi còn rất trẻ. Vì thế, tôi thấy Chiến dịch 500 ngày đêm này vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng rất xúc động khi hôm nay các anh được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, sau những năm tháng nằm sâu trong lòng đất lạnh. Tôi mong các anh sớm được sưởi ấm bằng nén hương của những người thân yêu.”
Chị Nguyễn Thảo Phương, chia sẻ, dù là ngày làm việc, nhưng chị cùng đồng nghiệp đã xin cơ quan cho phép đến đưa tiễn các liệt sĩ, bày tỏ tấm lòng của những người trẻ đối với thế hệ cha anh: “Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, em rất xúc động khi thấy các cô chú có mặt ở đây từ rất sớm để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Em cảm nhận được sự trân trọng của mọi người, và bản thân em cũng sẽ sống thật tốt, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.”
Ngay sau lễ truy điệu, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, lễ an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lực lượng làm nhiệm vụ lần lượt đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức thu Quốc kỳ và hạ huyệt theo đúng nghi lễ.


























