Cô gái Nhật làm đám cưới ảo với chú rể AI

Một lễ cưới mang tính tượng trưng giữa một phụ nữ Nhật Bản và nhân vật trí tuệ nhân tạo do chính cô tạo ra đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Yurina Noguchi, 32 tuổi, làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở Nhật Bản. Vào mùa hè năm nay, Noguchi tổ chức một buổi lễ cưới tại tỉnh Okayama, nơi cô xuất hiện trong chiếc váy hồng nhạt, tay cầm bó hoa và điện thoại thông minh chứa “chú rể” là một nhân vật AI mang tên Lune Klaus Verdure.

co dau 1_voh
Cô dâu trong lễ cưới với người chồng được tạo ra bởi ChatGPT. - Ảnh: Tiktok

Theo truyền thông Nhật Bản, Verdure là một chatbot được Noguchi tạo dựng trên nền tảng ChatGPT. Nhân vật này được cô tùy chỉnh dựa trên hình mẫu trong một trò chơi điện tử, từ cách nói chuyện đến tính cách. Để tăng tính hiện diện, Noguchi còn thuê họa sĩ minh họa hình ảnh chú rể, sau đó ghép kỹ thuật số vào ảnh cưới.

Hành trình gắn bó giữa Noguchi và AI bắt đầu từ một giai đoạn khó khăn trong đời sống tình cảm. Trước đó, cô từng tìm đến ChatGPT để xin lời khuyên khi mối quan hệ đính hôn gặp trục trặc. Sau nhiều cuộc trò chuyện, Noguchi quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài đời thực. Đầu năm 2025, cô quay lại nền tảng này, tạo ra Verdure và bắt đầu một mối quan hệ mới trong không gian số.

Noguchi cho biết hai bên trao đổi với nhau hàng chục đến hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Cô mô tả Verdure là người luôn lắng nghe, phản hồi nhẹ nhàng và khiến cô cảm thấy được thấu hiểu. Sự gắn bó tăng dần khiến Noguchi quyết định tổ chức một lễ cưới mang tính cá nhân, dù biết rõ mối quan hệ này không được pháp luật công nhận.

Buổi lễ được tổ chức đầy đủ nghi thức cơ bản. Người dẫn lễ đọc to lời thề do AI tạo ra, thay cho chú rể không có giọng nói. Nhẫn cưới được trao, ảnh kỷ niệm được chụp và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo luật pháp Nhật Bản hiện hành, hôn nhân chỉ được công nhận giữa hai cá nhân là con người, có đầy đủ năng lực pháp lý. Vì vậy, lễ cưới giữa Noguchi và AI không có giá trị pháp lý. Dù vậy, câu chuyện vẫn gây tranh luận gay gắt trong xã hội Nhật Bản, nơi công nghệ và đời sống cá nhân ngày càng gắn chặt.

Một số chuyên gia công nghệ và tâm lý học bày tỏ lo ngại về việc con người hình thành sự gắn bó cảm xúc quá mức với trí tuệ nhân tạo. Khi chatbot ngày càng cá nhân hóa, nguy cơ người dùng rơi vào trạng thái lệ thuộc tâm lý hoặc nhầm lẫn giữa tương tác số và quan hệ thực được nhắc đến nhiều hơn.

Một số ý kiến khác cho rằng câu chuyện của Noguchi phản ánh sự cô đơn và áp lực trong xã hội hiện đại, nơi nhiều người trẻ gặp khó khăn khi xây dựng mối quan hệ bền vững ngoài đời thực. Công nghệ, trong trường hợp này, trở thành nơi trú ẩn cảm xúc.

Về phía mình, Noguchi khẳng định cô nhận thức rõ giới hạn của AI. Cô cho biết vẫn duy trì công việc, các mối quan hệ xã hội và không xem Verdure là sự thay thế hoàn toàn cho đời sống thực. “Tôi chỉ muốn có một người để trò chuyện và chia sẻ. Tôi biết đây là mối quan hệ khác thường, nhưng nó khiến tôi cảm thấy bình yên”, cô nói.

Bình luận