Độc lạ: Cửa hàng chuyên bán... rắc rối cho khách

00:00
00:00
00:00
Một cửa hàng 7-Eleven cũ ở Mỹ được cải tạo thành "Inconvenience Store", nơi bày bán những món đồ "phiên bản trớ trêu" của các sản phẩm quen thuộc.

Triển lãm chính thức mở cửa đón khách từ thứ Bảy (19/9) và chỉ hoạt động vào cuối tuần, từ 12h đến 16h. Đây là "phiên bản trừu tượng" của những mặt hàng thường thấy ở cửa hàng tiện lợi, như túi đeo vai làm từ bao bì snack Cheetos và Lays đã qua sử dụng, nến sáp ong hình quả trứng, một cây nến kiêm thước đo hay móc khóa mô phỏng các món ăn vặt như kẹo Nerds Gummy Clusters, bánh Oreo và bánh cá Goldfish.

Tại đây còn trưng bày một chiếc "điện thoại bàn kiểu iPhone" – khi nhấc máy, thiết bị chỉ phát duy nhất bài hát "Vertigo" của ban nhạc U2.

Trên trang mạng xã hội, ban tổ chức triển lãm viết: "Cửa hàng yêu thích của bạn đã được các nghệ sĩ tái hiện. Nghệ thuật vốn dĩ luôn bất tiện. Trong một xã hội đề cao hiệu suất và sản xuất hàng loạt, các nghệ sĩ chọn cách làm mọi thứ theo kiểu khó hơn."

voh-cua-hang-chuyen-ban-rac-roi-cho-khach-1
Cửa hàng bày bán những sợi dây USB bị rối - Ảnh: UPI

Dự án do hai nghệ sĩ Lilia Deering và Mary Anne Carter thực hiện – bộ đôi từng gây chú ý với triển lãm nhại thương hiệu IKEA mang tên "STÖR" hồi năm 2024. Inconvenience Store quy tụ tác phẩm của khoảng 70 nghệ sĩ, chủ yếu là nghệ sĩ địa phương, được chia thành 14 gian hàng, với các sản phẩm có giá từ 1 đến 10.000 USD.

Theo nghệ sĩ Lilia Deering, mục tiêu của dự án là giúp nghệ thuật trở nên gần gũi hơn với công chúng: "Đôi khi các phòng trưng bày tường trắng có thể khiến người ta cảm thấy khá e dè, không rõ giá cả hoặc khó biết cách mua nếu muốn mua. Vì vậy chúng tôi muốn việc mua nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn, bởi với một nghệ sĩ, việc có thể bán được tác phẩm là điều rất quan trọng để duy trì công việc sáng tạo lâu dài."