Không được nuôi ngựa thật, người phụ nữ “phục phù” bằng cách tậu 4.550 ngựa đồ chơi

00:00
00:00
00:00
Khám phá câu chuyện về kỷ lục gia Guinness người Anh sở hữu bộ sưu tập My Little Pony lớn nhất thế giới với 4.550 vật phẩm và phải đổi nhà để lưu trữ.

Chỉ vì lời từ chối mua ngựa của bố mẹ thuở bé, cô Miranda Worby (người Anh) đã ôm “chấp niệm” suốt hàng chục năm và vừa chính thức ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Khối tài sản giúp cô lập kỷ lục chính là bộ sưu tập My Little Pony lớn nhất hành tinh với 4.550 món đồ.

khong-duoc-nuoi-ngua-that-nguoi-phu-nu-phuc-phu-bang-cach-tau-4550-ngua-do-choi-1
Chân dung nữ kỷ lục gia và "lãnh địa" ngựa đồ chơi khổng lồ - Ảnh: Guinnessworldrecords

Bắt đầu cơn cuồng sưu tập từ năm 1997, đến năm 2018, số lượng “ngựa nhựa” của cô đã nhiều đến mức báo động. Không còn chỗ nhét, cô Miranda đành phải... chuyển sang mua một căn nhà to hơn chỉ để có không gian lưu trữ và trưng bày "bầy ngựa" của mình.

Bộ sưu tập của cô không chỉ có ngựa nhựa mà còn đủ thứ “trên trời dưới biển”: từ cốc, áo quần, mỹ phẩm, cho đến chú ngựa “Fireball” xuất xứ Thái Lan (một trong hai phiên bản duy nhất được xác nhận tồn tại trên thế giới).

khong-duoc-nuoi-ngua-that-nguoi-phu-nu-phuc-phu-bang-cach-tau-4550-ngua-do-choi-2
Một góc nhỏ trong căn nhà được dành riêng để lưu trữ và trưng bày hàng ngàn vật phẩm My Little Pony - Ảnh: Guinnessworldrecords

Sự cuồng nhiệt của nữ kỷ lục gia này còn thể hiện ở việc cô sẵn sàng lái xe xuyên quốc gia, nhờ vả người quen khắp nước Anh mua hộ đồ. Đỉnh điểm là khi cô mua một cỗ máy trò chơi cưỡi ngựa khổng lồ từ thập niên 90. Món đồ to đến mức người bán đã phải tháo tung cả cửa trước của ngôi nhà mới có thể lôi được cỗ máy ra ngoài giao cho cô.

Dù đã lên đỉnh thế giới, Miranda tuyên bố hành trình của mình chưa dừng lại. Cô vẫn đang ngày đêm sục sôi lùng sục chú ngựa đời đầu mang tên “Bon Bon” để hoàn thiện giấc mơ tuổi thơ của mình.