Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Hành trình xin chữ ký lập kỷ lục Guinness của người đàn ông gốc Việt

MỸ - Trong suốt 330 ngày, Sky Le – tên thật là Lê Trần Tuấn, một người đàn ông gốc Việt sống tại Mỹ – đã lái xe hơn 40.000 km, tiếp cận 20.000 người để xin chữ ký trên chiếc xe bán tải của mình.

Kết quả, anh thu thập được 7.000 chữ ký, lập kỷ lục Guinness với danh hiệu "Chiếc xe có nhiều chữ ký nhất thế giới".

xin chu ky 1_voh
Sky Le nhận chứng nhận kỷ lục Guinness ở Galveston, bang Texas, Mỹ, tháng 8/2024. - Ảnh: Vnexpress

Vào giữa tháng 7 năm 2024, khi Sky Le đang chuẩn bị tổ chức lễ nhận chứng nhận kỷ lục tại đảo Galveston, bang Texas, cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ, gây mất điện trên diện rộng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, anh vẫn kiên quyết giữ nguyên kế hoạch. Với sự giúp đỡ của bạn bè, Sky Le đã kịp trang trí xe và chuẩn bị mọi thứ trước khi buổi lễ bắt đầu chỉ hai tiếng sau khi điện được khôi phục. "Ông trời như muốn thử thách tôi đến phút cuối," anh chia sẻ trong buổi lễ.

chu ky 2_voh
Người dân ký trên xe bán tải của Sky Le ở Galveston, bang Texas, Mỹ, tháng 4/2024. - Ảnh: Vnexpress

Sky Le, 37 tuổi, quê ở Bình Định, đã sang Mỹ từ năm 16 tuổi và làm nghề tạo mẫu tóc. Đại dịch Covid-19 khiến anh nhận ra sự mong manh của cuộc sống và thôi thúc anh thực hiện một điều đặc biệt để lưu giữ dấu ấn của những người anh gặp. Ban đầu, anh bắt đầu thu thập chữ ký và cảm xúc của khách hàng trên bức tường tại tiệm tóc ở St. Louis, bang Missouri. Sau khi bức tường đã phủ kín, Sky Le quyết định thực hiện ước mơ lớn hơn: xin chữ ký từ mọi người trên chiếc xe bán tải của mình trong hành trình vòng quanh thế giới.

Ngày 12/8/2023, Sky Le bắt đầu hành trình từ St. Louis, với mục tiêu thu thập 5.000 chữ ký trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, việc xin chữ ký tại Mỹ không hề dễ dàng vì liên quan đến quyền lợi pháp lý và thông tin cá nhân. Mỗi ngày, anh lái xe khoảng 100 km, dừng chân tại các khu vực công cộng để thuyết phục người qua đường ký tên. "Trong 10 người đi qua, có ba người dừng lại và chỉ một người đồng ý ký," Sky Le kể lại.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Sau 5 tháng, khi đã xin được 2.000 chữ ký, Sky Le nhận được thông báo từ tổ chức Guinness rằng tất cả đều không hợp lệ vì không tuân thủ quy định về địa điểm và cách thức thu thập chữ ký. Tin này khiến anh sốc và tuyệt vọng. Nhưng với quyết tâm không từ bỏ, Sky Le tiếp tục hành trình, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn còn lại.

Sự kiên trì của Sky Le đã được đền đáp khi số người biết về hành trình của anh ngày càng đông, nhiều người sẵn sàng đứng xếp hàng để ký tên lên xe của anh. Trong số đó có những người nổi tiếng như Ted Drewes, chủ tiệm kem 95 năm tuổi ở St. Louis và võ sĩ Nick Diaz của UFC.

chu ky 3_voh
Sky Le được võ sĩ Nick Diaz ký tặng ở bang Texas, Mỹ.- Ảnh: Vnexpress

Với lòng chân thành và nỗ lực không ngừng, Sky Le đã hoàn thành mục tiêu với 7.000 chữ ký, chính thức lập kỷ lục Guinness. Hiện tại, anh đang tiếp tục hành trình đến New York và dự định tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí như một cách để tri ân những người đã ủng hộ mình. "Tôi cảm thấy đây là giai đoạn cuộc đời đáng sống nhất," anh nói.