Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Người đàn ông câu được cá chép khổng lồ gần 20kg tại Pháp

PHÁP - Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, người đàn ông đã câu được con cá chép khổng lồ nặng gần 20kg.

Trong chuyến đi câu kéo dài suốt một tuần tại hồ Le Botte, Pháp, Duncan Jefferys, 50 tuổi, đã gặp may mắn vào đúng ngày cuối cùng khi câu được một con cá chép khổng lồ nặng gần 20kg, làm ông vô cùng phấn khích.

ca chep_voh
Con cá chép nặng gần 20kg. 

Duncan, đến từ Rhyl, Bắc Wales, chia sẻ rằng việc bắt được cá ở hồ Le Botte là một thử thách không hề dễ dàng. Mặc dù đã thả rất nhiều mồi câu trong suốt kỳ nghỉ, nhưng suốt 7 ngày liên tục, ông vẫn không câu được con cá nào. Khi gần như mất hy vọng, một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời đã thắp lên trong ông một chút niềm tin.

Duncan kể lại: “Vào đêm cuối cùng, tôi và một người bạn cùng đi câu phát hiện một đám mây trên bầu trời có hình dáng giống con cá. Tôi còn chụp ảnh lại và nhận thấy hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ cũng giống hệt một con cá chép. Điều đó làm tôi cảm thấy như đây là một điềm báo may mắn từ thần cá chép”.

Và quả thật, ngay sáng hôm sau, vào khoảng 7 giờ sáng, một cú giật mạnh từ cần câu khiến Duncan không khỏi bất ngờ. Ông phải mất tới 20 phút vật lộn mới có thể kéo được con cá chép khổng lồ lên khỏi mặt nước. Ông xúc động chia sẻ: “Cảm giác thật tuyệt vời khi cuối cùng tôi cũng bắt được một con cá chép nặng gần 20kg. Màu sắc của con cá lại giống hệt với đám mây tôi nhìn thấy tối hôm trước. Đó quả là một khoảnh khắc khó quên”.

Duncan cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông câu được một con cá chép có kích thước lớn như vậy. Trước đây, ông đã từng bắt được một con cá chép nặng 20kg, trong khi con trai của ông, Kyle, cũng đã có kỷ lục câu được cá chép nặng tới 21kg. Duncan chia sẻ: “Đi câu cá là một sở thích tuyệt vời, vừa thư giãn vừa đem lại những cảm giác hưng phấn không thể diễn tả. Ở Anh, rất ít hồ có cá chép nặng trên 18kg, đó là lý do tại sao chúng tôi thường đến Pháp để câu”.

Tuy nhiên, chuyến đi này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Duncan cho biết cả nhóm đã phải chịu đựng cái nóng lên tới 35 độ C và bị muỗi đốt liên tục. Dẫu vậy, ông khẳng định không có gì so sánh được với cảm giác thỏa mãn khi bắt được một con cá chép khổng lồ như vậy.

Hành trình câu cá của Duncan không chỉ là những giây phút thư giãn bên bờ hồ mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt với con cá chép gần 20kg mà ông câu được vào ngày cuối cùng. Kết thúc kỳ nghỉ với thành tích đáng tự hào này, Duncan hy vọng sẽ tiếp tục gặp may mắn trong những chuyến đi câu sắp tới.

Duncan chia sẻ rằng câu cá không chỉ là một sở thích mà còn là cơ hội để ông thư giãn, kết nối với thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ. Với kỷ lục cá nhân là những con cá chép nặng tới 20kg, mỗi chuyến đi câu của Duncan đều là một hành trình đáng mong đợi.