Chờ...

Người đàn ông từ chối 150 triệu đồng, quyết không bán con trâu "lạ"

VOH - Dù có người trả giá 150 triệu đồng để mua, ông Uthai Sil-anan, 50 tuổi, sống tại tỉnh Buriram, đông bắc Thái Lan, vẫn quyết định không bán con trâu cái tên Jao-Tuu của mình.

Điều khiến Jao-Tuu đặc biệt là cặp sừng kỳ lạ mà nó sở hữu, thu hút sự chú ý của nhiều người trong khu vực.

Từ khi còn nhỏ, Jao-Tuu đã bắt đầu mọc ra cặp sừng có hình dáng khác thường. Theo lời kể của ông Uthai, ban đầu ông không để ý đến điều này cho đến khi một bác sĩ thú y địa phương cho biết đây là một hiện tượng hiếm có. Bác sĩ khẳng định rằng ông chưa từng thấy một con trâu nào có cặp sừng như vậy trong suốt thời gian làm nghề.

trau la_voh
Con trâu sở hữu cặp sừng kỳ lạ.

Cặp sừng của Jao-Tuu không phát triển theo hướng thông thường mà quấn quanh đầu nó, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng độc đáo. Điều này đã khiến người dân địa phương tò mò, nhiều người còn đến tận nhà ông Uthai để chiêm ngưỡng con trâu "lạ".

Sự đặc biệt của Jao-Tuu không chỉ thu hút sự chú ý của người dân mà còn khiến nhiều người tin rằng nó sẽ mang lại may mắn. Theo lời ông Uthai, có rất nhiều người đã đề nghị mua con trâu này với giá cao, trong đó có người sẵn sàng trả tới 200.000 Baht (khoảng 150 triệu đồng). Tuy nhiên, ông Uthai vẫn từ chối mọi lời đề nghị.

“Khi Jao-Tuu còn nhỏ, cặp sừng của nó đã bắt đầu phát triển một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ đó chỉ là điều bình thường cho đến khi bác sĩ thú y nói rằng cặp sừng này là một hiện tượng độc nhất vô nhị. Sau đó, nhiều người đến xem và đề nghị mua, nhưng tôi không bán", ông Uthai chia sẻ.

Lý do ông Uthai không bán Jao-Tuu không chỉ bởi vì nó đặc biệt mà còn vì tình cảm mà gia đình ông dành cho con trâu này. Ông cho biết cả gia đình đều yêu quý Jao-Tuu và coi nó như một thành viên trong nhà. Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn, ông vẫn kiên quyết giữ lại con trâu vì tình cảm và lòng trung thành đối với nó.

"Jao-Tuu rất hiền lành và được mọi người trong làng yêu mến. Tôi không thể bán nó, dù cho ai có trả giá cao đến đâu. Tôi sẽ nuôi và chăm sóc nó cho đến khi nó qua đời", ông Uthai nói thêm.