Bạn trẻ sáng tạo ra sân chơi, hiệu quả cần được nhân rộng

(VOH) - Thiếu sân chơi! Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Trong khi thành phố cũng đã có Nhà văn hóa thiếu nhi, Nhà văn hóa thanh niên, Cung văn hóa lao động cùng với nhiều trung tâm văn hóa, thể thao cấp quận.

Nếu có nhiều trò chơi vận động như thế này thì trẻ sẽ không còn mải mê với các game bạo lực. Ảnh: phapluat

Tuy nhiên, với một tỷ lệ dân số quá đông đúc tại thành phố như hiện nay, thì số lượng những trung tâm này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế. Chỉ riêng học sinh phổ thông thì toàn thành phố đã có đến 1,5 triệu học sinh, cao gần gấp đôi so với dân số của 1 thành phố ngoài miền Trung. Vì thế, nhu cầu mở thêm những sân chơi thể thao, văn hóa, giải trí cho các em thanh thiếu niên hiện nay thực sự là một vấn đề cấp bách. Trong khi thành phố vẫn đang loay hoay trước thực trạng này, thì không ít bạn trẻ đã tự tạo sân chơi cho mình và bạn bè cùng trang lứa. Địa điểm để các bạn tập trung sinh hoạt là ở các công viên lớn của thành phố như Tao Đàn, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám, Gia Định.

Một buổi sáng cuối tuần, dạo quanh các công viên này, chúng tôi dễ dàng nhận thấy không khí sôi động từ nhiều nhóm câu lạc bộ với từng bộ môn văn hóa, thể thao khác nhau, rất phong phú, đa dạng, như: đánh cầu lông, đá cầu, khiêu vũ. Những lớp học như khiêu vũ, tập dưỡng sinh thì có đóng học phí, với một mức giá cũng rất phù hợp với đa số người dân lao động. Điều đáng mừng là có nhiều bạn trẻ tình nguyện mở câu lạc bộ võ thuật, dạy đánh đàn, hoặc thổi kèn Harmonica hoàn toàn miễn phí cho học sinh, sinh viên và cả những người đã đi làm. Một trong những sân chơi đó là Câu lạc bộ Văn Lang dạy môn côn nhị khúc. Câu lạc bộ này do bạn Hà Thanh Huy, sinh năm 1989 làm trường nhóm, vừa là huấn luyện viên. Côn nhị khúc là một môn thể thao võ thuật, giúp rèn luyện thân thể linh hoạt và khỏe mạnh. Nhận thấy thành phố vẫn còn thiếu những sân chơi cho thanh thiếu niên, nên mặc dù hiện đang là vận động viên Taekwondo của Quân khu 7, Huy vẫn dành thời gian 3 buổi một tuần để luyện tập môn côn nhị khúc cho những bạn trẻ có chung niềm đam mê. Huy cho biết:

Câu lạc bộ có lịch tập thường xuyên tại công viên Văn Lang, quận 5, với hơn 30 thành viên, hầu hết là các bạn học sinh, sinh viên. Trong đó, trẻ nhất là bạn Lê Thanh Dự, sinh năm 1993, hiện nay Dự đang là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, quận 10.

Câu lạc bộ côn nhị khúc không chỉ thu hút các bạn nam mà nhiều bạn nữ cũng đăng ký luyện tập. Một phần vì đây là sân chơi miễn phí, không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà khi tham gia câu lạc bộ, các bạn cũng có được tinh thần tập thể, tính đoàn kết và sự hòa đồng. Bạn Nguyễn Ngọc Thúy Loan, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế chia sẻ:

Hiện nay, ở thành phố đã lần lượt xuất hiện nhiều câu lạc bộ côn nhị khúc trên khắp quận 3, quận 5 và quận Thủ Đức. Bên cạnh câu lạc bộ Văn Lang thì Câu lạc bộ Phan Đình Phùng đã thành lập được 6 tháng và đến nay đã có hơn 30 thành viên. Nguyễn Văn Hải, huấn luyện viên của câu lạc bộ cho biết:

Điều khá thú vị là sân chơi của những bạn trẻ thành phố đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn ở Biên Hòa. Từ đó, nhóm Văn Lang và nhóm Phan Đình Phùng đã giúp các bạn ở Biên Hòa thành lập Câu lạc bộ. Hàng tháng, những nhóm côn nhị khúc thường tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Bạn Phan Văn Thọ, một thành viên ở Biên Hòa cho biết:

Những câu lạc bộ thể thao như thế này sẽ giúp các bạn trẻ không sa vào trò chơi giải trí tốn nhiều thời gian và ảnh hưởng nhiều đến việc học hành như game online.

Ngoài Câu lạc bộ côn nhị khúc, còn có một sân chơi khá độc đáo là câu lạc bộ kèn Harmonica của bạn Nguyễn Minh Hoàng. Câu lạc bộ này sinh hoạt hàng tuần tại công viên Tao Đàn và công viên Hoàng Văn Thụ. Nói về sự khởi đầu thành lập câu lạc bộ, Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ:

Rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến sân chơi này để được học kèn Harmonica, được cảm thụ âm nhạc và tìm bạn cùng sở thích. Hiện nay đã có đến 40 thành viên tham gia câu lạc bộ. Tiếng kèn Harmonica cất lên du dương, réo rắt vào những buổi sáng chủ nhật đã trở thành một nét riêng thi vị của công viên Hoàng Văn Thụ, và cũng là một nét riêng của Sài Gòn. Không chỉ bạn trẻ thành phố, mà khách phương xa cũng ngẩn ngơ vì tiếng kèn Harmonica mỗi khi dạo ngang qua nơi này. Bạn Lê Thị Thanh, năm nay 27 tuổi, người Hà Nội vào Nam lập nghiệp tâm tình:

Góp phần tạo nên nét đẹp của Sài Gòn từ những sân chơi của các bạn trẻ, ngoài những câu lạc bộ võ thuật và kèn Harmonica, còn có quầy đọc sách miễn phí tại một số công viên. Thành lập quầy sách này do 2 nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế là Nguyễn Thu Hiền, Khoa Tài chính doanh nghiệp và Nguyễn Thị Thảo, Khoa marketing. Vốn ham đọc sách, 2 bạn đã bắt tay nhau thực hiện một quầy sách để chia sẻ cùng với mọi người, và địa điểm đầu tiên mà 2 bạn chọn là công viên Lê Văn Tám. Tại đây có rất nhiều thể loại sách, với hơn 600 quyển dành cho nhiều đối tượng độc giả có thể đến đọc tại chỗ, hoàn toàn miễn phí. Đáp ứng được nhu cầu chung của những người ham đọc sách, quầy sách miễn phí của Thảo và Hiền đã thu hút đông đảo nhiều học sinh, sinh viên vào những ngày cuối tuần.

Hiệu quả từ hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm lấy công viên làm địa điểm đã ngày càng thu hút được nhiều học sinh, sinh viên tham gia. Điều này góp phần tạo nên một lối sống văn hóa, nét đẹp văn hóa của TPHCM. Từ những mô hình này, chúng tôi mong các địa phương và nhiều đoàn thể khuyến khích, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát triển nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng giá trị sống cho thanh thiếu niên, nhất là những em đang còn trong độ tuổi vị thành niên./.