Chút tâm tình gửi đến những người thầy thuốc

(VOH) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế cần mẫn, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm mọi cách khắc phục khó khăn đạt nhiều thành tựu quan trọng. Thế nhưng trong thực tế vẫn còn đó những cảm xúc băn khoăn, trăn trở. Điều này sẽ được đề cập chi tiết hơn qua phóng sự thu thanh Chút tâm tình gửi đến những người thầy thuốc của Phóng viên Nhất Hương.

56 năm trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch gởi thư dặn dò đội ngũ cán bộ ngành y tế với biết bao tâm huyết của Người, từ đó đến nay, những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã không ngừng nỗ lực vươn lên… Họ miệt mài phấn đấu ngày đêm bên cạnh sự mê nghề đó còn là lý tưởng mà họ theo đuổi. Mỗi năm, cứ đến ngày đặc biệt này, trong lòng mỗi người chúng ta ai cũng dâng trào nhiều cảm xúc thật khó tả. Ngưỡng mộ, khâm phục đức độ, tài năng của nhiều thầy thuốc đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho nghề y cao quý, tuy vậy, ngẫm lại thì cũng không ít những phiền muộn, trăn trở và suy tư … Bác Vương Liêm-hội người cao tuổi Quận 1-tỏ ra phấn khởi chứng kiến sự đổi thay, đi lên từng ngày của ngành y tế TP. Trải qua những ngày tháng mà điều kiện khám chữa bệnh còn rất hạn chế, khiêm tốn, thiếu thốn mọi bề thì đến nay người dân TP đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ , kỹ thuật hiện đại và có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho nhu cầu sức khỏe của bản thân.Nói thì dễ nhưng thật sự, những gì có được ngày hôm nay phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức, chất xám của những “blouse trắng”- những người ngày đêm chiến đấu để giành lấy từng mạng sống mong manh cho bệnh nhân.

Theo bác Vương Liêm, ngành y tế từ y tế cơ sở đến các bệnh viện đều đã có sự cải tiến trong quản lý điều hành, đó là tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, theo bác Liêm và những bậc cao niên cùng sinh hoạt ở hội người cao tuổi của Bác đều mong muốn:

Tìm hiểu thêm những trăn trở, ưu tư của những bệnh nhân đang khám, chữa trị tại các cơ sở y tế chúng tôi nhận thấy có một điểm chung là rất nhiều trong số ấy họ còn phiền lòng vì thời gian chờ đợi để khám bệnh... Là bệnh nhân hằng tháng đều phải bắt xe đò từ miền Tây lên TP khám bệnh, cô Nguyễn Hiệp - ước mong:

Tâm tư , nguyện vọng này của người dân cũng đã được lãnh đạo TP ghi nhận, phó chủ tịch UBNDTP ông Hứa Ngọc Thuận đã chỉ đạo:

Hằng năm, lượng người dân cả nước nói chung và TPHCM nói riêng ra nước ngoài khám chữa bệnh không phải là ít. Ngoài chuyện ngoại tệ chảy ra các nước, thì điều làm anh Lê Dũng-nhân viên văn phòng-không khỏi ưu tư, trăn trở với ngành y tế đó là :

Có thể nói, không nơi nào mà xã hội hóa y tế diễn ra rộng khắp như TPHCM. Chính vì sự phát triển mạnh của mạng lưới y tế tư nhân nên từ đây cũng nảy sinh nhiều bất cập mà vụ trưởng, bác sĩ Võ Thành Đông-trưởng đại diện Bộ y tế phía Nam đã chia sẻ:

“Lương y như từ mẫu” câu nói bất hủ của đại danh y Lê Hữu Trác đã trở thành một chuẩn mực , ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân khi nói về nghề y. Chính điều này đòi hỏi cán bộ ngành y tế phải không ngừng học hỏi, cầu toàn để xứng đáng với niềm hy vọng và tin tưởng của nhân dân. Mỗi năm cứ đến ngày 27 tháng 2, bên cạnh những tấm gương đời đời bất hủ, được nhân dân lưu nhớ công ơn như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Đặng Văn Ngữ… cùng rất nhiều thầy thuốc hội đủ chữ Tâm lẫn Tài thì người dân vẫn không quên gởi gắm niềm tin và cả biết bao trăn trở về những điều chưa làm được của ngành y tế TP. Trong đó có tấm lòng của bệnh nhân, của cả cộng đồng với người thầy thuốc, với những “blouse trắng”. Mong họ mãi mãi là “mẹ hiền”../