Mở lớp dạy nhạc ... để trồng người

(VOH) - Có một người cựu chiến binh, nay tuổi đã ngoài 70, vẫn luôn chăm lo đến sự nghiệp trồng người. Tuy ông không trực tiếp làm công tác giảng dạy, nhưng đối với các em thiếu nhi ở phường 9, Quận Phú Nhuận lại xem ông như một người thầy. Ông chính là Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Ẩn, một cán bộ ngành xây dựng, một cựu chiến binh đã về hưu.

Ông sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng tại tỉnh Bến Tre, được thừa hưởng truyền thống văn hóa gia đình nên ông thấu hiểu được giá trị đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời mình, ông luôn phấn đấu không ngừng học tập để xây dựng quê hương, đất nước. Ông từng là giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, là một trong ba thành viên sáng lập ra Câu lạc bộ Nhân sĩ trí thức và Hội Kiến trúc sư tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, ông còn là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội kiến trúc sư Việt Nam khóa 4.

Sau đó, ông chuyển lên Tp.HCM công tác từ năm 1994 với cương vị Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, kiêm tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Đến nay, tuy đã nghỉ hưu được 6 năm, nhưng Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Ẩn vẫn còn tham gia nhiều hoạt động với vai trò là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn năng lượng địa sinh học kiến trúc, Chi hội trưởng Hội Đông y Hóc Môn Phú Nhuận, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường 9, Chủ nhiệm câu lạc bộ ông, bà cháu trong khu phố…Tình nguyện nhập ngũ từ năm 1968, Trải qua nhiều năm giữ rất nhiều chức vụ khác nhau, nhưng ông vẫn luôn giữ đức tính thanh liêm, gần gũi và khiêm tốn. Trong công tác phục vụ nhân dân, ông luôn ghi nhớ câu nói của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đối với ông, sự nghiệp trồng người là cốt yếu để đưa đất nước phát triển sánh kịp với các nước tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, ông luôn tận dụng mọi điều kiện để giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học. Kể cả những em còn ham chơi lêu lỏng, ông cũng tìm cách uốn nắn và hướng dẫn các em học hành chăm chỉ, trở thành những người có ích cho xã hội. Chính vì vậy ông được mọi người trong khu phố yêu quý và ai cũng biết câu chuyện ông mở lớp dạy đàn miễn phí cho những em trong khu phố. Ông nhớ lại:

Thế là từ đó, bên cạnh những công việc thường ngày mà người cựu chiến binh hưu trí này đảm nhận, ông vẫn dành thời gian để tổ chức sân chơi cho các em. Ông đã tự bỏ tiền ra mua 25 cây đàn Măng đô lin, 2 cây đàn Ac-cooc-đe-on, 1 cây đàn vi-o-long và 1 cây đàn ghi-ta. Hàng tuần, trong các buổi sinh hoạt, ông đã dạy cho các em từng nốt nhạc. Nhờ vào sự chỉ bảo nhiệt tình của người thầy cao tuổi này mà các em trong khu phố từ chỗ không biết gì về nhạc, nay đã đánh thành thạo được 35 bản nhạc. Trong đó, có nhiều em đã được tham gia biểu diễn tại nhà văn hóa thiếu nhi và nhà văn hóa quận Phú Nhuận. Ông Nguyễn Văn Năm, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban điều hành Khu phố 1 cho biết:

Nhờ có sân chơi âm nhạc cùng với sự chỉ bảo tận tình của cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Ẩn, các em không còn chơi bời lêu lổng và không còn gây gỗ, đánh nhau, chửi thề nói tục nữa. Không những vậy, các em còn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. Mọi người trong xóm kể lại rằng, mỗi khi có em nào gây sự đánh nhau thì các em liền chạy đến mách ông. Và ông đã khuyên giải được các em không gây gỗ quậy phá nữa.

Ngoài việc mở lớp nhạc, ông còn tham gia câu lạc bộ ông, bà cháu, kết hợp đưa các em trong khu phố tham gia nhiều sân chơi bổ ích, sinh hoạt tại Đầm Sen, Suối Tiên và công viên Hoàng Văn Thụ. Vào những ngày cuối tuần, ông còn nghĩ ra cách tổ chức chiếu phim về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Hội Cựu chiến binh quận Phú Nhuận đã cùng hỗ trợ thiết bị máy chiếu, màn hình để chiếu phim cho các em tại hội trường của Hội. Sau khi xem phim, các em tham gia thi kể lại nội dung phim và nêu được ý nghĩa của những thước phim tài liệu về Bác. Rồi có cả cuộc thi ca hát, kể chuyện, ngâm thơ về đời hoạt động của Bác Hồ. Ông còn in ra trên 200 câu chuyện về Bác tặng cho các em. Như vậy, bằng những hoạt động thiết thực, người cựu chiến binh đã chuyển hóa được các em, giúp các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Qua việc truyền đạt bài học về đức tính cao quý của chủ tịch Hồ Chí Minh, kỹ sư Nguyễn Hoàng Ẩn đã giúp các em phát huy tinh thần nghị lực để ra sức học tập trở thành những người có ích.

Cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Ẩn luôn quan niệm, con người là vốn quý giá nhất của xã hội, trong đó sức khỏe, đạo đức và trí tuệ là 3 yếu tố cơ bản nhất. Dân tộc nào không chú trọng đến giáo dục, dân tộc đó sẽ thất bại. Chính vì vậy ông luôn dành sự ưu ái cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương, với số tiền đóng góp đến nay đã lên đến hàng tỷ đồng. Đây là số tiền ông có được từ việc bán căn nhà do Nhà nước cấp cho gia đình giàu truyền thống cách mạng của ông. Tấm lòng hướng về thế hệ trẻ, vì lợi ích trăm năm trồng người của cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Ẩn đã được chính quyền địa phương và bà con trong khu phố ghi nhận. Ông Lương Văn Mẹo, Trưởng Ban MTTQ khu phố 1 nhận xét:

Vừa qua, cựu chiến binh, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Ẩn đã được MTTQ quận Phú Nhuận bình chọn danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” của quận. Đồng thời, 3 năm liền ông được bình chọn là chiến sĩ thi đua của Hội Cựu chiến binh Thành phố. Ông xứng đáng được mọi người tôn kính bởi tài năng và tấm lòng cao cả của một người cách mạng luôn nghĩ về thế hệ tương lai của đất nước./.

Thanh Hùng