Cách đây hơn 3 tháng, Đoàn công tác của Đài TNND TPHCM đã đến xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiến hành khởi công trường mầm non của xã. Nằm ngay bên cạnh con đường nhựa thẳng tắp, đằng sau là đồng lúa xanh rì, nhưng khu trường mẫu giáo Tân Phú thì xập xệ, mái tôn thủng lỗ chỗ, ngày mưa cô trò phải lấy thau hứng nước, còn ngày nắng thì nóng như lò hơi. Trở lại lần này, những bông lúa đã trĩu nặng oằn sai hứa hẹn một vụ mùa bội thu no ấm và điều đáng mừng là bên cạnh 2 phòng học tiền chế cũ kỹ đã mọc lên 5 phòng học mới khang trang, sạch sẽ, mùi sơn mới lẩn khuất trong cơn gió chiều.
Sân trường mẫu giáo Tân Phú hôm nay vui và náo nhiệt hơn những ngày thường. Các em nhỏ được ba mẹ chọn cho những bộ quần áo tươm tất để đến khánh thành trường mới. Nơi mà trước đây họ đã từng buồn rầu khi trời mưa các cô giáo phải giữ học trò ngồi túm tụm bên nhau không cho ra ngoài vì sợ trơn trượt. Một phụ huynh có con đang học lớp chồi 1 chia sẻ niềm vui: "Tôi thấy vui cho con mình vì được học trường mới thoáng mát hơn vì trước đây, học trường cũ, nắng nóng lắm, trường mới có nhiều đồ chơi để các bé vui chơi".
Các đại biểu cắt băng khánh thành trường mầm non An Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Xuân
Vui nhất trong lễ khánh thành có lẽ là các cô giáo, những người đã làm việc suốt 9 năm qua trong 2 phòng học nhỏ xíu, ngột ngạt. Cô Cù Thị Bích Hương, Hiệu trưởng trường mầm non Tân Phú vui mừng nói: "Đây là một món quà vinh dự, thay mặt cho tập thể chị em giáo viên trong trường cảm ơn và chúc sức khỏe các mạnh thường quân".
Trong chuyến đi lần này, anh Nguyễn Thái Học, một mạnh thường quân của chương trình đã dành lại một ít thú nhồi bông để mang xuống tặng cho các em học sinh mầm non. Nói là dành lại bớt vì anh đã mua một số lượng rất lớn cho con cháu trong nhà, nhưng trong chuyến đi khởi công lần trước, anh đã lặng người khi thấy những em nhỏ quá thiếu thốn về cơ sở vật chất lẫn dụng cụ học tập, vui chơi. Theo anh Học, nếu biết rằng cha chú mình đã chia sẻ được một chút tình yêu thương ấm áp cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn thì chắc con cháu mình cũng không nỡ trách hờn. Anh cho biết: "Lần trước đi khởi công thấy trường cũ xơ xác lắm, lần này thấy trường đã được xây mới khang trang, trong lòng tôi phấn khởi vô cùng".
Và niềm vui của anh chính là tận mắt nhìn thấy những em nhỏ xuýt xoa chuyền những con thú trên tay thật khẽ, ngỡ như nếu mạnh tay thì những con thú sẽ biến mất trong tích tắc.
Để có được ngôi trường khang trang này là biết bao tấm lòng của các nhà hảo tâm đóng góp số tiền hơn 350 triệu đồng, trong đó xúc động nhất là một cụ bà ở tỉnh Đồng Nai đã dành gần hết số tiền tiết kiệm cuối đời của mình cho thế hệ tương lai của đất nước và điều này bà đã quyết định ngay khi chương trình kêu gọi những tấm lòng được phát sóng. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND Huyện Châu Thành chia sẻ: "Tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng của mình, chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của Đài TNND TPHCM, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập tốt hơn".
Ông Vương Quyền - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu tham quan một phòng học. Ảnh: Thanh Xuân
Trong buổi lễ khánh thành trường mầm non, ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài TNND TPHCM đã đến tận từng phòng học, xem xét những dụng cụ học tập, ông cảm thấy vui mừng khi ngôi trường đã được xây dựng xong ngay vào thời điểm Ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần, đây không chỉ là một món quà mà còn là niềm động viên cổ vũ khích lệ các thầy cô giáo trong công cuộc trồng người: "Chương trình đã góp sức tạo điều kiện cho các em học tốt, tôi thấy vui và hạnh phúc khi các em có điều kiện học tập tốt hơn. Ngày xưa khi chưa có những phòng học này, các em phải học trong môi trường mưa thì dột còn nắng thì nóng. Do vậy, những phòng học khang trang này là một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho các thầy cô giáo".
Cũng trong lần này, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt – Đài TNND TPHCM đã vinh dự được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội từ thiện tại Huyện Châu Thành- tỉnh An Giang./.