Sáng sớm bầu trời TP Phan Rang mây giăng đen kín, dự báo sẽ có mưa to. Và quả thật đúng như dự báo, sau khi xuất phát được hơn nửa giờ đồng hồ, đoàn đua phải thi đấu trong cơn mưa nặng hạt. Chính vì vậy, tốc độ đoàn đua có lúc chỉ 25 km/h. Do đường trơn, kèm gió nên một vài tay đua đã bị té ngã. Tuy nhiên, sau gần 3 giờ đồng hồ thi đấu dưới thời tiết lúc mưa lúc nắng, đoàn đua về đến đích chặng 3 trước khách sạn Novotel,
trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Tại đây, tay đua Hà Thanh Tâm (gạo Vĩnh Bình An Giang)
tung nước rút dũng mạnh cán đích đầu tiên (thời gian 2g 56'55", tốc độ trung
bình 36,627 km/h), hơn tay đua về nhì Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) nửa bánh
xe; về ba là Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp).
Về tư, tay đua Lê Nguyệt Minh tạm thời giành áo vàng sau 3 chặng khi có tổng thời gian là 12g18'28", bằng giờ với tay đua mặc áo vàng sau 2 chặng Hồ Huỳnh Vạn An nhưng xếp trên nhờ có tổng hạng tốt hơn. Đồng thời Nguyệt Minh bảo vệ thành công ngôi đầu giải áo xanh với 39 điểm, hơn 11 điểm so với tay đua xếp nhì Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp); Châu Hồng Hậu (QK7) được 21 điểm xếp thứ 3.
Ngày 20.11, các VĐV thi đấu chặng 4 từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt. Tuy cự ly chỉ 90 km nhưng đây là chặng đua khó khăn nhất ở giải năm nay vì phải chinh phục 2 ngọn đèo cao và dài là Khánh Lê và Giang Ly.
Sau đây là một số ảnh chặng 3 cuộc đua:

Đoàn đua xuất phát tại Quảng trường 16-4 tỉnh Ninh Thuận (ảnh: Hoàng Hùng)

Sau cơn mưa, các cua rơ thi đấu trên mặt đường trơn, đầy nước. Ảnh: Hoàng Hùng

Ảnh: Khiêm Huân


Mưa lớn và gió mạnh gây khó khăn cho các cua rơ. Ảnh: Khiêm Huân


Đoàn đua đến Sprint 2 tại huyện Cam Lâm. Ảnh: Khiêm Huân

Các tay đua tung nước rút về đích. Ảnh: Hoàng Hùng


Một tay đua của đội gạo Vĩnh Bình An Giang gặp sự cố đáng tiếc tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng






















