Theo Ông Vinh: “Đây là chặng đua hết sức khắc nghiệt, vừa có mưa và gió lớn cộng với sương mù dày đặc, mà các vận động viên vẫn cố gắng hết sức thi đấu, tôi không nghĩ các vận động viên có thể hoàn thành được việc leo đèo của mình, nhưng với ý chí kiên cường của các vận động viên các em đã chinh phục được sự gian khó ấy".
![]() |
| Trên đỉnh đèo Khánh Lê thời tiết rất khắc nghiệt: mưa to gió lớn, sương mù dày đặc và nhiệt độ có lúc xuống thấp 7 độ C (ảnh: K.Huân) |
Với anh Hồ Công Đước - người đã đồng hành cùng với đội mô tô TPHCM tham gia nhiều cuộc trong 20 năm qua, đây là chặng đua mà anh ấn tượng nhất với sự kiên cường của các tay đua bởi họ đã vượt qua sự gian khổ trước điều kiện thời tiết phức tạp để cùng đoàn đua về đích an toàn. Tôi chưa từng thấy thời tiết như vậy, nắng thì nắng, gió thì gió cũng rất dữ dội, nhưng chưa có cảnh 3 trong 1 như vậy. Tầm nhìn chỉ khoảng 3m nên không nhìn thấy phía trước.
Trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, có nhiều thời điểm Ban tổ chức và trọng tài phải hội ý để đưa ra quyết định có nên tiếp tục hành trình hay không?! Tuy nhiên với sự quyết đoán và sự đồng tình của các VĐV, cuộc đua vẫn diễn ra suôn sẻ. Phó ban trọng tài Nguyễn Quốc Tiến vui mừng khi đoàn đua đã vượt đèo an toàn và để lại nhiều kỷ niệm trong các thành viên có mặt cùng đoàn đua. Có những thời điểm khi đoàn đua lên đỉnh đèo Khánh Lê tưởng chừng như các vận động không thể tiếp tục thi đấu vì trước mặt là đầy sương mù, gió rét và mưa, tầm nhìn hạn chế. Nhưng mọi trở ngại của thời tiết không thể ngăn cản được bước tiến của đoàn đua và sự quyết tâm của Ban tổ chức và VĐV.
Có lẽ, ít ai tưởng tượng được rằng dưới cái lạnh giá buốt của Cao nguyên nhưng các cua rơ đã dũng cảm thi đấu để vượt qua những trở ngại mà chỉ có quyết tâm và sự kiên cường mới giúp họ vượt mọi thử thách của đường đua; trong đó cua rơ Hồ Văn Phúc là cái tên đã để lại nhiều dấu ấn nhất. Anh một mình bức tốp ra đi và chinh phục 2 đỉnh đèo và liên tục dẫn đoàn đua hơn 70km và về đích trong sự tán thưởng của người hâm mộ Đà Lạt.

Một số đoạn đường lên đèo Khánh Lê bị sạt lở sình lầy.
Cuộc đua xe đạp NKKN do Đài TNND TPHCM - UBND quận 5 - UBND huyện Hóc Môn tổ chức đã trải qua 15 lần tổ chức nhưng có lẽ, chặng 4 vừa qua của cuộc đua lần 16 này để lại nhiều cảm xúc cho đoàn đua và cả người hâm mộ cả nước. Trong gian khó mới thấy kiên cường góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho cuộc đua NKKN năm nay với tinh thần đúng như chủ đề cua cuộc đua: “Hướng về biển đảo, chinh phục Cao nguyên”. Với những thành công bước đầu, chắc chắn những hành trình còn lại hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ bộ môn xe đạp những điều bất ngờ, thú vị.
Chặng đua thứ 5 vòng quanh Hồ Xuân Hương- Đà Lạt diễn ra vào lúc 8h30 sáng nay (21/11) sẽ được Đài TNND TPHCM tường thuật trực tiếp trên sóng FM 99, 9 và FM 95,6 và trực tuyến trên website: www.voh.com.vn. Chặng đua này cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các đài: BTV, Lâm Đồng, HTV thể thao và VTC3.

























