Chặng 4 Nha Trang - Đà Lạt: Đua trong sương mù dày đặc

(VOH) - Sáng 20.11, 64 VĐV thi đấu chặng 4 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2013 từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt với cự ly 99 km, chinh phục 2 ngọn đèo cao và dài là Khánh Lê và Giang Ly. Đoàn đua xuất phát chính thức chặng 4 lúc 8g30, ở đầu đường ĐT652, dẫn vào đèo Khánh Lê. Các VĐV thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt: trời mưa, gió lạnh, đường trơn và sương mù dày đặc, có lúc tầm nhìn xa chỉ khoảng 5m. Có lẽ, đây là chặng đua gian khổ nhất của cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2013.

Đoàn đua bắt đầu xuất phát chặng 4 ở đầu đường ĐT652, dẫn vào đèo Khánh Lê.

Dốc cao và đường xấu gây khó khăn cho các cua rơ.

Một số đoạn đường bị sạt lở sình lầy.



Những khúc cua lên đèo rất gắt...

...và những khúc đỗ đèo ngoằn ngoèo nguy hiểm.



Sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của các cua rơ.

Tay đua Hồ Văn Phúc (ADC truyền hình Vĩnh Long) một mình xuất sắc cán đỉnh đèo Khánh Lê ở độ cao 1500m so với mực nước biển.


Các cua rơ cán đích đỉnh đèo Giang Ly.

Đèo dốc cao và dài khiến nhiều tay đua bỏ cuộc không về đích.

Tại đích đến chặng 4, bên cạnh Hồ Xuân Hương, rất đông người dân đón đoàn đua.

Tay đua Hồ Văn Phúc xuất sắc chinh phục 2 đỉnh đèo (Khánh Lê, Giang Ly)và một mình cán đích chặng 4 bên cạnh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.


Về nhì là Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp); Nguyễn Hoàng Sang (ADC truyền hình Vĩnh Long) về ba.