
Tay đua Hồ Văn Phúc một mình cán đích chặng 4 bên Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.

Gần 20 phút sau áo vàng Lê Nguyệt Minh mới về đến đích.
Với kết quả trên, Hồ Văn Phúc chẳng những xé luôn áo vàng sau 4 chặng với tổng thời gian 15g41'05" hơn đối thủ cạnh tranh xếp sau Nguyễn Trường Tài 1 phút 10 giây mà còn nắm trong tay cơ hội lớn đoạt áo đỏ vua leo núi (vì đang dẫn đầu với 17 điểm, 4 điểm nhiều hơn Nguyễn Trường Tài).
Có thể nói, đây là phần thưởng xứng cho sự quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn về đường sá, thời thiết vô cùng xấu ở chặng 4 của Hồ Văn Phúc; đặc biệt là 1 mình 1 ngựa dẫn đầu đoàn đua từ đỉnh đèo Khánh Lê cho tới đích đến TP Đà Lạt.
Ngoài ra, với việc có 3 VĐV về trong tốp 5 VĐV về đầu, đội ADC truyền hình Vĩnh Long của Hồ Văn Phúc vượt lên dẫn đầu tổng sắp đồng đội sau 4 chặng với tổng thời gian 47g06'02". Quân khu 7 xếp nhì, kém 7 phút 12 giây. Domesco Đồng Tháp xếp thứ 3, kém 18 phút 27 giây. Còn Eximbank TPHCM 2, đội dẫn đầu đồng đội sau 3 chặng, có một ngày thi đấu thất bại, rơi xuống hạng 8, kém đội dẫn đầu 1g33'08". Với cách biệt quá lớn, coi như Eximbank TPHCM 2 tự loại mình ra khỏi cuộc đua tranh giải đồng đội chung cuộc. Có lẽ, giờ đây, mục tiêu còn lại của họ là bảo vệ chiếc áo xanh cho tay đua Lê Nguyệt Minh (đang dẫn đầu với 39 điểm, hơn 11 điểm so với tay đua Đỗ Tuấn Anh).
Công bằng nhìn nhận, nỗ lực thi đấu của các vận động viên thật phi thường. Họ phải leo đèo trong giá lạnh vì mưa, sương mù dày đặc tầm nhìn có lúc chỉ 5 mét, mặt đường lầy lội, đầy nước. Tuy nhiên, với tinh thần thể thao cao thượng và vì màu cờ sắc áo, các VĐV đã hoàn thành chặng đua khắc nghiệt tại giải năm nay.

Các tay đua phải leo đèo trong giá lạnh vì mưa, sương mù dày đặc.Ảnh Khiêm Huân
Cũng phải nói thêm, về mặt tổ chức, thành công của chặng đua này có sự góp công lớn là đội mô tô của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM đã bố trí lực lượng bảo vệ và hướng dẫn rất tốt trong những đoạn sương mù, mặt đường lầy lội, với không ít ổ voi.
11g30, tại đích đến chặng 4, bên cạnh Hồ Xuân Hương, rất đông người dân đón đoàn đua. Trên đường đua, Hồ Văn Phúc đang một mình một ngựa trên đường về đích.
11g, Hồ Văn Phúc một mình cán đỉnh đèo Giang Ly. Tốp 2 gồm 5 tay đua, trong đó có 2 đồng đội của Văn Phúc. Lúc này, Hồ Văn Phúc cách tốp có áo vàng hơn 4 phút.

Về nhất 2 đỉnh đèo, Hồ Văn Phúc đang chiếm ưu thế giải áo đỏ vua leo núi.
10g30, đổ dốc đèo Khánh Lê, sương mù đã tan, nắng đã lên, đường tốt, Hồ Văn Phúc vẫn "đơn phương độc mã" thẳng tiến đèo Giang Ly, bỏ lại tốp 2 gồm 2 đồng đội Nguyễn Hoàng Sang, Hồ Hoàng Sơn, 2 tay đua Quân khu 7 Hà Thanh Tùng, Trần Lê Minh Tuấn và tay đua Domesco Đồng Tháp Nguyễn Trường Tài.
10g 11 phút, tay đua Hồ Văn Phúc (ADC truyền hình Vĩnh Long 1 mình xuất sắc cán đỉnh đèo Khánh Lê. Dù sương mù nhưng tay đua này vẫn tăng tốc lướt đi.
10g, trên đỉnh đèo Khánh Lê, ở độ cao 1500 m so với mực nước biển, sương mù dày đặc. Các VĐV đang "bò" lên đỉnh đèo.
9g40, trên đèo Khánh Lê ở độ cao 1000 m, sương mù dày đặc, tầm nhìn xa chỉ khoảng 10m.

Đỉnh đèo Khánh Lê ở độ cao 1500m, sương mù dày đặc.
9g10, ở độ cao 600 m so với mực nước biển, tay đua Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) và Trần Lê Minh Tuấn (QK7) dẫn đầu đoàn đua, phía sau là tốp đông có cả áo vàng Lê Nguyệt Minh. Tốp đầu cách tốp sau 1 phút. Càng lên cao sương mù dày đặc, tầm nhìn xa khoảng 50 m, gió mạnh, mặt đường lầy lội, sũng nước.



Đoàn đua tại độ cao 600 m ở đèo Khánh Lê. Ảnh: Thảo Ngọc
Sau khi lấy ý kiến lãnh đội các đội đua về tình hình đường đua rất không tốt, ban tổ chức quyết định xuất phát chặng 4 lúc 8g30, ở đầu đường ĐT652 dẫn vào đèo Khánh Lê. Các VĐV thi đấu khá vất vả vì trời mưa nhẹ, đường hơi trơn.
8g15, đoàn đua vẫn chưa thể xuất phát vì ở đỉnh đèo Khánh Lê sương mù dày đặc.

Đèo Khánh Lê nhìn từ trên cao ở Km 45.
7g30, đoàn đua đã đi ngang ngã tư đường vào khu du lịch Yang Bay. Lúc này, trời vừa tạnh mưa nên mặt đường vẫn còn nước.
Sau lễ phát thưởng tại Quảng Trường 2/4, đúng 7 giờ, đoàn đua di chuyển đến đường ĐT 652 và dự kiến chính thức xuất phát tại đây lúc 8g15.
Sáng sớm, tại TP Nha Trang có mưa nhẹ, bầu trời đầy mây đen, dự báo sẽ có mưa to. Khi đó các VĐV có thêm 1 ngày thi đấu khổ sở.

Sáng 20.11, các VĐV thi đấu chặng 4 từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt. Tuy cự ly chỉ 90 km nhưng đây là chặng đua khó khăn nhất ở giải năm nay vì phải chinh phục 2 ngọn đèo cao và dài là Khánh Lê và Giang Ly.
Ở chặng này, các đội cũng sẽ toan tính chiến thuật để giải quyết các danh hiệu cá nhân như áo đỏ vua leo núi, áo xanh và áo vàng.

| Về tư chặng TP Phan Rang - TP Nha Trang, tay đua Lê Nguyệt Minh tạm thời giành áo vàng sau 3 chặng khi có tổng thời gian là 12g18'28", bằng giờ với tay đua mặc áo vàng sau 2 chặng Hồ Huỳnh Vạn An nhưng xếp trên nhờ có tổng hạng tốt hơn. Đồng thời Nguyệt Minh cũng dẫn đầu giải áo xanh với 39 điểm, hơn 11 điểm so với tay đua xếp nhì Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp); Châu Hồng Hậu (QK7) được 21 điểm xếp thứ 3. Đồng đội chặng ba: Nhất Quân khu 7 (8g50'45"); nhì Gạo Vĩnh Bình An Giang; ba Domesco Đồng Tháp. Về tổng sắp đồng đội sau 3 chặng vẫn không đổi: nhất Eximbank TPHCM 2 (36g56'04"); nhì bảo vệ thực vật An Giang (36g57'48"), ba Quân khu 7 (36g57'58"). |






















