
Các VĐV tung sức nhấn bàn đạp vượt cầu Mỹ Thuận hướng về TPHCM.
Dù rất mệt mỏi khi đã trải qua một chặng đua dài hơn 200 km ở chặng thứ hai hôm 22/11, nhưng các tay đua vẫn nhập cuộc rất nỗ lực và đầy quyết tâm. Ngay sau khi đổ dốc cầu Mỹ Thuận, các vận động viên đã tăng tốc và suốt chặng đường dài đã liên tục diễn ra các màn tách tốp, rượt đuổi ngoạn mục.
Tại đích đến, Lê Ngọc Sơn của Dược Domesco ĐT 2 đã tung nước rút thần tốc cán mức đầu tiên với thành tích 3g49 phút 22 giây, tốc độ trung bình 39,238 km/h. Về nhì và ba lần lượt là Huỳnh Thanh Tùng của Qk7 và Đỗ Phước Tuấn của Gạo Vĩnh Bình An Giang. Với kết quả này, Lê Ngọc Sơn được 21điểm đã xuất sắc vượt qua Lê Văn Động của Cần Thơ 19 điểm, để đoạt chiếc áo xanh chung cuộc đầy bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Gọi là bất ngờ vì Lê Ngọc Sơn vốn sở trường leo đèo và anh chính là một trong những tay đua leo đèo tốt nhất VN hiện nay.

Tay đua Lê Ngọc Sơn mừng chiến thắng chặng 3.
Tay đua đang dẫn đầu bảng thành tích cá nhân là Trần Thanh Nhanh được các đồng đội Eximbank TPHCM ra sức bảo vệ và về đích trong tốp đông, bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc, danh hiệu cá nhân cao nhất của cuộc đua.
Thành tích của Trần Thanh Nhanh là 12g42 phút 34 giây, hơn người xếp thứ nhì
là Nguyễn Hoàng Sang của ADC THVL 1 đúng 3 giây. Hạng 3 chung cuộc thuộc về tay
đua Trần Văn Quyền của Qk7.
Cua-rơ Trần Duy Thái của Qk7 đoạt giải áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.
Kết quả đồng đội chung cuộc, giành chức vô địch là ê-kip Eximbank TPHCM 2, thành tích là 38g 09 phút 17 giây, bỏ xa đội xếp nhì là Qk7 đến hơn 5 phút. Hạng 3 thuộc về Dược Domesco ĐT 2.
Đánh giá về kết quả chuyên môn của cuộc đua, ông Ngô Quang Vinh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô-tô thể thao TPHCM cho biết, điểm nhấn của giải chính là sự tiến bộ của các tay đua trẻ: “Dù đường dài nhưng các tay đua đã chứng tỏ sự tiến bộ thấy rõ về chuyên môn, thi đấu đầy bản lĩnh, thể hiện sự tiến bộ qua mỗi chặng đua”.
![]() |
| Giám đốc Đài TNND TPHCM Trần Văn Thuận (thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban tổ chức cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2012 trao giải thưởng đội vô địch, hạng nhì và ba đồng đội chung cuộc cho Eximbank TPHCM 2, QK7 và Dược Domesco Đồng Tháp. |
Thành công của cuộc đua có sự tiếp sức rất lớn của hai nhà tài trợ chính, Tổng Cty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Cty Quảng cáo Top Gold, cùng các nhà tài trợ phụ: Cty cổ phần ứng dụng công nghệ truyền thông CTC, Cty Behn Meyer, cùng Bảo hiểm Viễn Đông. Ông Võ Văn Hội, Phó GĐ Cty quảng cáo Top Gold, đại diện nhà tài trợ chính tỏ ra ấn tượng với các kết quả chuyên môn của cuộc đua và đặc biệt là đoàn đua luôn nhận được sự cổ vũ hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ những nơi đoàn đua đi qua và dừng chân. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một sự kiện văn hóa chính trị, mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc.
Thành công của giải lần này đến từ sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban tổ chức
(BTC), cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận liên quan, từ tuyên
truyền đến hậu cần, bảo vệ lộ trình…, như đánh giá của ông Trần Văn Thuận, Giám
đốc Đài TNND TPHCM, Trưởng BTC cuộc đua. Và thành công đó đã góp phần giáo dục
truyền thống cho lớp trẻ, tri ân cha ông, nhân kỷ niệm ngày NKKN 23/11 như tên
gọi của giải, và đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt,
người chiến sĩ cách mạng ưu tú của Đảng, của dân tộc ta.

Trần Thanh Nhanh, VĐV đoạt áo vàng chung cuộc.

Phó Chủ tịch UBND Q5 Trương Canh Ba trao giải áo xanh chung cuộc cho VĐV Lê Ngọc Sơn.

Ông Ngô Hoài Nam, đại diện Ban tổ chức trao giải VĐV trẻ xuất sắc cho tay đua Trần Duy Thái (QK7).























