Đăng nhập

14 đứa trẻ không cha được sinh ra từ ống nghiệm

00:00
00:00
00:00
VOH - Nadya Suleman, người mẹ nổi tiếng với biệt danh "Octomom" sau khi sinh 8 đứa con cùng một lúc bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm vào năm 2009 thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Trong loạt phim tài liệu mới Confessions of Octomom (Lời tự thú của bà mẹ bạch tuộc), Suleman đã chia sẻ chi tiết về hành trình làm mẹ của mình và thông tin về người cha của 14 đứa con.

Mặc dù trước kia các con có những câu hỏi về cha đẻ, nhưng dần dần, chúng nhận ra rằng mẹ và các anh chị lớn trong gia đình đã đảm nhiệm tốt vai trò đó. "Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cần một người cha vì chúng tôi có mẹ," con gái Nariyah chia sẻ.

Suleman luôn thành thật với các con nói cho chúng biết về việc chúng được sinh ra từ tinh trùng của một người hiến tặng ẩn danh. Cô không che giấu điều gì, thậm chí còn cho phép các con được gặp cha đẻ nếu chúng muốn. Tuy nhiên, các con lớn của cô lại không hứng thú, cho rằng việc gặp gỡ cha đẻ chẳng khác gì gặp một người xa lạ.

Untitled-1743136804-3069-1743137201Xem toàn màn hình
Các con của Suleman - Ảnh: Amanda Friedman

Trong những năm qua, cô nhận được câu hỏi từ các con về người cha, đặc biệt là con gái Amerah. Khi còn 12 tuổi, cô bé đã tìm cách lén lút tìm hiểu về danh tính của người cha nhưng khi lớn lên, cô lại cảm thấy không cần thiết phải kết nối với một người không có mặt trong cuộc đời mình.

Mặc dù truyền thông từng khuyến khích Suleman tiết lộ danh tính của người cho tinh trùng và mời cô nhận tiền để làm điều này nhưng cô đã từ chối. Suleman khẳng định không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người đàn ông đó vì lợi ích cá nhân.

Bình luận