Tết! Nghe thấy Tết nhiều người thỉnh thoảng lại than phiền: Tết nhất càng ngày càng mất vui, chỉ tổ tốn kém, mệt mỏi. Nhưng với bao người, Tết bao giờ cũng là dịp mong chờ nhất trong năm. Vì đây là giây phút đoàn viên bên gia đình sau một năm làm việc vất vả.
Những ngày cận Tết, không khí xuân về dường như ấm áp nhất. Hình ảnh các anh chị em sau một năm xa cách cùng ngồi quây quần bên nồi bánh chưng sôi sùng sục trên bếp hồng rực lửa nói đủ chuyện buồn vui.
Nhiều người yêu thích không khí đêm giao thừa ấm áp bên gia đình, khi chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới trên truyền hình, khi những tiếng pháo hoa vang lên trong hương trầm ngào ngạt, báo hiệu giây phút chuyển giao năm mới gần kề.
Hòa cùng không khí rạng sáng mồng một, nhà nhà vẫn còn cúng giao thừa, một vài gia đình khởi xuân đến chùa cầu lộc đầu năm mới, mỗi người có thể cảm nhận ngay đất trời như đổi khác.

Bạn Minh Tuấn (Phú Nhuận) chia sẻ, nhà vốn dĩ không neo người, nhưng các chị lấy chồng xa, thành ra dịp Tết nào cũng thiếu người này người kia, chẳng mấy khi đông đủ.
“Chỉ còn mình là em út trong nhà nên cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa để về đúng dịp Tết đón giao thừa cùng cha mẹ”, Tuấn chia sẻ.
Đêm giao thừa luôn là một đêm đáng nhớ nhất trong những khoảnh khắc ngày Tết. Trong cuộc sống, ai ai cũng vật lộn với công cuộc mưu sinh, nhất là những người trẻ càng mong muốn thể hiện mình bằng cách làm việc chăm chỉ để tăng thu nhập.
Nhưng đồng tiền dù có đáng quý đến thế nào cũng không thể nào bằng giây phút đoàn viên.
Mặc dù nhà ở Cần Giờ, cách TPHCM chỉ hơn 2 giờ đi xe máy, bạn Tuấn Anh cũng nôn nao, để về với mẹ khi ngày Tết gần kề. An nói: “Khi lớn mình nhận ra rằng những khoảnh khắc vượt mấy chục cây số về bên gia đình lại là một niềm vui không tả. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, thời khắc giao thừa điểm trên cái truyền hình. Cả gia đình cùng nhau bày biện để cúng rước ông bà hạnh phúc biết bao”.
Với Thanh Hoàng (quận Tân Phú), đêm giao thừa là giây phút thôi thúc Hoàng - những người con xa xứ, dù một năm có vất vả, nhọc nhằn đến thế nào cũng phải về nhà những ngày Tết.

Về nhà, để đón Tết đoàn viên bên gia đình, cắt bánh chưng xanh.
Về nhà, để cùng mẹ cha đón chào khoảnh khắc thiêng liêng đêm giao thừa, chúc phúc cho nhau trong những ngày đầu năm mới.
Năm mới sang, tóc mẹ cha ngày một bạc đi, còn những đứa con ngày càng lớn lên, nhắc nhở những người con phải biết trân quý thời gian ở bên gia đình.
Nhiều người đi xa làm ăn quanh năm, do đó Tết Nguyên Đán đã trở thành dịp duy nhất để đoàn tụ với cha mẹ.
Bạn một mình nơi đất khách quê người, cuộc sống có nhiều lúc khó khăn, nhưng khi cha mẹ gọi điện hỏi thăm, bạn chỉ nói: "Con ổn!"
Nhưng đối với các bậc cha mẹ, bạn càng báo tin tốt chứ không báo tin xấu, họ sẽ càng cảm thấy lo lắng hơn. Chỉ khi bạn về nhà, cho họ được thấy bạn thật sự ra sao thì họ mới có thể an tâm được. Hãy nhớ rằng, đối với tình thân, bạn không cần phải "hiểu chuyện", hãy cứ là chính bạn.
Về nhà thôi! Chỉ khi bạn về nhà, cha mẹ bạn mới thật sự được yên lòng.