Iya Patarkatsishvili - con gái một tỷ phú người Gruzia và Tiến sĩ Yevhen Hunyak đã mua biệt thự Notting Hill 7 phòng ngủ theo phong cách đầu thời Victoria vào tháng 5/2019.
Biệt thự có hồ bơi, spa, phòng tập thể dục, phòng rượu, thư viện, rạp chiếu phim và "phòng chống ngáy" được thiết kế để có giấc ngủ yên bình.
Vài ngày sau khi chuyển đến Horbury Villa, cặp đôi này phát hiện dấu hiệu của một vụ phá hoại, dẫn đến việc phá hủy quần áo và làm hỏng rượu của họ.
Họ đã kiện người bán nhà, William Woodward-Fisher, để cố gắng trả lại ngôi nhà mình đã mua.
John McGhee KC, đại diện cho cặp đôi này tại tòa cho biết, vào thời điểm đỉnh điểm của đợt bùng phát côn trùng, Hunyak đã phải đập khoảng 100 con mỗi ngày.
Tòa án cho biết, trước khi mua bất động sản này, cặp đôi và nhân viên của họ đã đến thăm ngôi nhà ít nhất 11 lần.
Hunyak, một nha sĩ nhi khoa làm việc tại Chelsea, khai với tòa rằng, có rất nhiều bướm đêm đậu trên bàn chải đánh răng, dao kéo và đồ ăn của con họ. Ông đã buộc phải đổ những ly rượu vang sau khi phát hiện những con bướm trôi nổi trong ly.
Vào ngày 10/2, thẩm phán tòa án cấp cao Justice Fancourt đã phán quyết rằng, Woodward-Fisher, một nhà phát triển bất động sản cao cấp, đã đưa ra nội dung "sai sự thật" về tình trạng bất động sản ở phía tây London và không "trung thực tiết lộ" về "tình trạng phá hoại nghiêm trọng" do côn trùng.
Woodward-Fisher, người trước đây thi đấu cho đội tuyển chèo thuyền Vương quốc Anh, không cố ý lừa dối người mua. Ông nói rằng, ông "chỉ muốn bán nhà và chuyển đi", nếu tiết lộ sự thật thì việc mua bán sẽ "bị hủy bỏ".
Thẩm phán đã ra lệnh hủy bỏ giao dịch mua bán biệt thự, đồng thời yêu cầu Woodward-Fisher phải hoàn trả đúng giá đã mua, trừ đi chi phí khoảng 6 triệu bảng Anh (khoảng 190 tỷ đồng) để làm thủ tục công nhận quyền sử dụng bất động sản của cặp đôi này.
Woodward-Fisher cũng được lệnh phải trả cho cặp đôi trên thêm 4 triệu bảng Anh tiền bồi thường thiệt hại do tình trạng phá hoại, bao gồm 15.000 bảng Anh tiền quần áo bị hỏng và 3,7 triệu bảng Anh tiền thuế...
Đại diện cho nhà phát triển bất động sản, Jonathan Seitler KC cho biết, Woodward-Fisher đã trung thực khi giải quyết cuộc điều tra về khả năng "bị sâu bọ phá hoại" trước đó.
Ông nói với luật sư của mình rằng, bất động sản này đã gặp vấn đề với bướm đêm nhưng "bướm đêm không phải là sâu bọ và do đó không liên quan đến cuộc điều tra này".