Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường ở Mount Pleasant, Wisconsin vào thứ Ba tuần trước, sau khi một cậu bé gọi điện báo rằng, mẹ cậu cần phải bị nhốt, cảnh sát địa phương cho biết.

Theo bản ghi âm mà kênh WTMJ trực thuộc CNN có được, cậu bé 4 tuổi đã nói với người điều phối 911 rằng: "Mẹ cháu hư lắm".
"Được rồi, có chuyện gì thế?" - người điều phối hỏi.
"Đến bắt mẹ cháu đi" - cậu bé trả lời.
Sau đó, mặc cho cậu con trai phản đối kịch liệt, người mẹ cầm lấy điện thoại và nói với người điều phối rằng: "Ồ, đứa bé này có điện thoại, và nó mới 4 tuổi thôi".
Vài giây sau, cô thú nhận: "Tôi đã ăn kem của cậu ấy, vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy gọi 911". Người ta có thể nghe thấy con trai cô tiếp tục tranh luận về ‘vụ án’ của mình ở phía sau. Cậu tỏ vẻ không hài lòng.
Cảnh sát đã đến nhà gia đình này để đảm bảo ‘vụ trộm kem’ không phải là vỏ bọc cho một tình huống nghiêm trọng hơn.
Theo cảnh sát, khi cảnh sát đến, cậu bé xác nhận, mẹ đã ăn kem của mình và một lần nữa yêu cầu mẹ phải vào tù vì điều đó.
Cảnh sát cho biết, cuối cùng cậu bé đã đồng ý không nộp đơn kiện. Cậu nói rằng, cậu không muốn mẹ mình phải ngồi sau song sắt và chỉ muốn ăn kem.
Hai ngày sau, các cảnh sát đã thực hiện theo yêu cầu và gây bất ngờ cho ‘người tố giác’ trẻ tuổi bằng 2 ly kem rắc hạt màu xanh.