Vừa rồi, clip một nam thanh niên hát bài Vì con tại khu chợ sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Thái Nguyên) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khiến nhiều người xem xúc động vì ý nghĩa, ca từ của bài hát. Bài hát được thể hiện đúng dịp 8/3 là món quà vô cùng giá trị đối với những người phụ nữ.
Nhân vật thể hiện bài hát trong clip là một sinh viên 19 tuổi tên Lý Đình Quân, đang học năm thứ 2 Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên).
Đình Quân quê ở Hà Giang, hiện đang ở trọ cùng người anh học chung trường.
Khu trọ của Quân cách trường gần 2km, cách chợ sinh viên gần 1km. Quân là khách hàng quen của chợ khi mỗi ngày đều ghé đây mua thực phẩm về nấu cơm.
“Lần nào mình vào chợ các cô cũng vui vẻ hỏi mình có mua món này, thích món kia không? Có cô còn trêu, nhận mình làm con rể và gạ mình mua chịu”, Quân hài hước.
2 năm sinh sống tại Thái Nguyên, Quân dần coi các cô, các bác trong chợ như người thân của mình.
Chàng trai đã dùng giọng hát của mình dành tặng một ca khúc như món quà cho các cô, các bác buôn bán trong chợ mà mình yêu quý.
“Trước khi hát, mình đã vào chợ xin phép các cô dành cho mình 2-3 phút và các cô vui vẻ đồng ý. Hát xong, nhiều người còn giục mình hát tiếp”, Quân chia sẻ sau khi thể hiện ca khúc.
Clip được người anh trọ cùng phòng quay giúp và đăng tải lên mạng xã hội.
Sau khi xem clip, nhiều người quen trêu đùa anh chàng rằng “Thế này thì từ mai được mua đồ ăn miễn phí rồi”.
Quân cũng chia sẻ mơ ước được viết nhạc, được lan tỏa những bài hát hay đến mọi người. Sau món quà dịp 8/3 này, Quân hy vọng sẽ có thêm những cơ hội làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa.