Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Chàng trai Việt và cuộc hôn nhân lãng mạn với cô gái Nhật

VOH - Câu chuyện tình yêu giữa Xuân Hạp, chàng trai Việt đến từ Quảng Bình, và Yuria, cô gái Nhật Bản, là một minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu và sự chân thành.

Khi Xuân Hạp, chàng trai Việt 33 tuổi từ Quảng Bình, lần đầu tiên đến thị trấn Yoshida ở Nhật Bản, anh không ngờ rằng một thùng cam sẽ trở thành biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó của mình với Yuria, cô gái Nhật mà anh gặp trong một dịp đặc biệt.

Họ đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh, dẫn đến một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và sự lãng mạn.

Khi mới sang Nhật Bản, Xuân Hạp, với vốn tiếng Nhật hạn chế, đã mạnh dạn xin Facebook của Yuria và nhắn tin mong muốn làm quen. Sự chân thành và lịch sự của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Yuria, đặc biệt là khi anh giúp đỡ cô trong các công việc tại nhà thờ nơi họ gặp nhau.

Sau ba tháng quen biết, Xuân Hạp quyết định tỏ tình vào ngày Cá tháng Tư. Yuria, với sự nghi ngờ về tính chân thật của lời tỏ tình, đã hỏi liệu câu đó có phải là một trò đùa hay không. Tuy nhiên, sự nghiêm túc và lòng chân thành của Hạp đã chinh phục cô.

Để chứng minh tình cảm, Hạp và Yuria đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, từ những buổi hẹn hò trên bãi biển đến những buổi chiều cùng đạp xe dạo chơi.

Nhan vat cung cap thung cam
Ảnh: nhân vật cung cấp

Dù Yuria đã từng trải qua những căng thẳng từ sự khác biệt văn hóa và thói quen, tình yêu của họ vẫn không ngừng trưởng thành. Những cuộc tranh luận về sự khác biệt văn hóa, từ việc thường xuyên nhắn tin đến thói quen đoàn tụ gia đình, đã được giải quyết bằng sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau.

Nhưng câu chuyện của họ không dừng lại ở đó. Xuân Hạp đã trở về Việt Nam và quyết định tổ chức một buổi dạm ngõ đặc biệt với Yuria. Anh đã chuẩn bị một thùng cam và chai rượu vang, tương tự như truyền thống của gia đình Yuria ngày xưa.

Khi bà Noriko, mẹ của Yuria, nhận được món quà này và nghe những lời chân thành của Hạp, bà đã xúc động và đồng ý chấp thuận cuộc hôn nhân của họ.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách trong quá trình làm thủ tục bảo lãnh và đại dịch Covid-19, tình yêu của Xuân Hạp và Yuria đã vượt qua tất cả. Họ đã có cơ hội đoàn tụ vào đầu năm 2022 và tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 5 năm đó.

Trong ngày vui, tình yêu của họ được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, với sự hỗ trợ và yêu thương không ngừng từ cả hai bên gia đình.

Yuria cho biết cô rất hạnh phúc với người chồng Việt của mình, người không chỉ chăm sóc gia đình mà còn luôn dành cho cô những món quà nhỏ và những bữa ăn ngon. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, tình yêu của họ vẫn luôn rực rỡ và đáng trân trọng, chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới và khác biệt văn hóa.