Chung thủy chờ tình đầu suốt 50 năm, người phụ nữ cuối cùng cũng được toại nguyện ở tuổi 83

VOH - Li Danni khi ở tuổi 83 đã toại nguyện khi được mặc áo cưới nên duyên cùng người yêu đầu sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Năm 1953, Li Danni khi đó 26 tuổi, làm công việc dạy tiếng Nga lại Trường Đại học Y khoa Chiết Giang (Trung Quốc). Danni và cậu sinh viên Yuan Dibao (khi đó 25 tuổi) là lớp trưởng lớp tiếng Nga đem lòng yêu thương nhau.

Sinh ra trong gia đình có ba là nhạc sĩ, mẹ là người gốc Pháp, Danni vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa thông thạo 4 ngoại ngữ nên được sinh viên vô cùng ngưỡng mộ.

chodoi-tinhdau3-56801
Mối tình cô trò sâu đậm - Ảnh: 163

Yuan Dibao là một sinh viên xuất sắc, nghiêm túc nên được chọn làm lớp trưởng lớp tiếng Nga do Li Danni phụ trách. Hai cô trò thường xuyên trao đổi với nhau, theo trang 163.

Vì có nhiều thời gian tiếp xúc, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm.

Hai người bắt đầu dành thời gian riêng sau giờ học cho nhau, tình cảm ngày càng thân thiết, sâu sắc hơn.

Những lần đi chơi riêng là kỷ niệm đẹp của cả hai. Họ thường nói, nếu sau này phải xa nhau, họ sẽ nhìn vào ngôi sao trên bầu trời để gửi gắm tình cảm cho nhau.

Lúc đi chơi nếu lỡ gặp trời mưa, Yuan Dibao thường gọi xe kéo cho Li Danni, đưa cô về nhà trước, sau đó mới quay lại trường tự học buổi tối.

Nhưng ngày tháng đẹp này không kéo dài. Tháng 8/1955, chuyên ngành của Yuan Dibao sáp nhập về Học viện Y khoa Hoa Tây, anh phải chuyển đến Thành Đô (Tứ Xuyên) để tiếp tục học.

vochong-chodoi-56802
Bà Li Danni chờ đợi mối tình đầu hơn 50 năm - Ảnh: 163

Đối mặt với sự chia ly, Yuan Dibao rất đau khổ. Anh thú nhận với Li Danni rằng trước đó, cha mẹ từng mai mối cho anh một y tá. Dù là cuộc hôn nhân mai mối và anh không có tình cảm với đối phương nhưng anh không thể cãi lại. Trường hợp phải nghe theo hôn nhân mai mối như Yuan ở thời đó không phải điều gì lạ.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng, Li Danni quyết định từ bỏ tình yêu này, nói với người yêu rằng bản thân không thể vì hạnh phúc của mình mà làm một phụ nữ khác đau khổ. Mẹ Li cũng khuyên cô quên đi mối tình này.

Kể từ đó, hai người không gặp lại mà chỉ trao đổi qua thư từ. Năm 1956, Li Danni theo gia đình sang Pháp, còn Yuan Dibao cưới người vợ được mai mối.

Thời gian đầu sau khi chia tay, hai người vẫn giữ liên lạc. Đến năm 1960, mối liên lạc đột nhiên bị ngắt.

Li Danni cho biết nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo cô không nên viết thư cho Yuan Dibao nữa, nếu không sẽ làm hại Dibao. Yuan Dibao không hề hay biết nên vẫn kiên trì viết thư cho Li, nhưng không được hồi âm.

Năm 1994, vợ Yuan qua đời. Tuổi già sức yếu, thị lực và thính lực kém dần, ông Yuan kể lại câu chuyện tình ngày xưa của mình cho các con nghe.

vochong-chodoi1-56803
Nụ cười hạnh phúc của ông bà khi ở bên nhau - Ảnh: 163

Khi con dâu út của ông nghe về quá khứ giữa ba chồng và bà Li Danni, cô đã khuyên ông viết thư cho bà một lần nữa.

Ngẫm nghĩ về lời khuyên của con dâu, sau đó 2 ngày ông quyết định viết 5 bức thư với nội dung giống hệt nhau gửi đến bà Li Danni. Ông thật không ngờ, bà Li Danni thực sự đã nhận được thư của ông và hồi âm sau đó 10 ngày.

Nhận thư hồi âm của bà Li, ông mừng đến bật khóc. Ông tiếp tục viết thư cho bà, được biết bà chưa từng kết hôn, ông cảm thấy rất xúc động. Các con khuyên ông nên nối lại tình xưa, đưa bà về Trung Quốc sống cùng.

Ngày 18/9/2010, con dâu của ông Yuan Dibao sang Pháp đón bà Li Danni về Hạ Môn (Trung Quốc), để hai người được đoàn tụ. Máy bay hạ cánh, bà Li Danni xuất hiện, ông Yuan Dibao đã ôm chầm bà rồi khóc.

Ba ngày sau, cặp đôi đã đi đăng kí kết hôn trước sự chứng kiến của con cái. Sau hơn nửa thế kỷ, họ đã tìm lại được nhau. Điều khiến mọi người xúc động là bà Li Danni sau ngần ấy năm vẫn không lập gia đình vì nhớ nhung mối tình đầu.

Cuối cùng ở tuổi 83, bà Li Danni đã được mặc váy cưới, lên xe hoa với người mình yêu thương. Những năm tháng sau đó, họ sống hạnh phúc, bù đắp tình cảm cho nhau.

Tháng 10/2017, ông Yuan Dibao qua đời ở Hạ Môn, thọ 90 tuổi.

Bình luận